Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HÀNH VI BẤT LƯƠNG

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phương Hành ghé sát lại, tay đặt lên cạp quần tôi: "Tôi để em 'trả thù' lại đấy."

Tôi bóp c.h.ặ.t cổ tay anh ấy, ngăn động tác đó lại. Tôi hỏi: "Phương Niệm đâu?"

"Bị ba tống ra nước ngoài rồi."

Tôi cười lạnh: "Đưa đi gấp gáp thế, sợ tôi g.i.ế.c c.h.ế.t cậu ta à?"

"Diêm Trạch, dì đã dặn em phải học hành cho tốt để thi Đại học. Chuyện của Phương Niệm cứ giao cho tôi, được không?" Tay Phương Hành áp vào hông tôi: "Nó là một đứa trẻ hư, tôi sẽ dạy dỗ lại nó."

"Anh dạy dỗ cậu ta? Anh là ba cậu ta chắc?"

Phương Hành đáp: "Quyền huynh thế phụ. Ba đã giao nó cho tôi, vậy thì nhân cách của nó đương nhiên do tôi chịu trách nhiệm."

Tôi nhận ra Phương Hành đúng là một kẻ có "máu làm cha" cực kỳ nặng. Anh ấy dạy dỗ em trai thế nào, có dạy dỗ hay không, tôi không biết và cũng chẳng muốn biết. Phương Niệm từng hại tôi, tôi cũng từng bắt nạt cậu ta. Đúng sai trái phải giờ chẳng thể phân định rõ ràng, tôi không muốn lãng phí thời gian vào những việc đó nữa.

Nhà họ Phương đề nghị tài trợ cho tôi, tôi chấp nhận. Trong lòng tôi lúc này, quan trọng nhất chỉ có kỳ thi Đại học. Tôi phải thi đỗ, phải bất chấp tất cả mà lao về phía trước. Mấy dòng ngắn ngủi trên mẩu giấy đó là di nguyện duy nhất của mẹ tôi. Tôi nhất định phải hoàn thành nó.

14.

Phương Niệm ra nước ngoài, Lưu Thiệp bị buộc thôi học. Phương Hành vẫn là bạn cùng bàn của tôi.

Giờ ra chơi, tôi đang bò ra bàn làm bài tập, Phương Hành chống cằm nhìn tôi hồi lâu, rồi đột nhiên kéo tôi đứng dậy, khoác vai lôi ra ngoài.

"Làm cái gì thế?"

"Đi vệ sinh."

Tôi đẩy anh: "Tôi không muốn đi." Đầu óc tôi vẫn đang kẹt ở câu toán vừa rồi.

Phương Hành suy nghĩ một lát, rồi đột ngột nhấn mạnh một cái vào bụng dưới của tôi. Tôi bị anh nhấn cho suýt thì phọt cả ra ngoài, kinh hãi c.h.ử.i thề một tiếng.

Phương Hành nhướng mày: "Giờ thì muốn đi chưa?"

Mẹ kiếp!

"Em ngồi đó cả buổi sáng rồi, không đứng dậy vận động là bị trĩ đấy."

Tôi kéo khóa quần giải quyết, liếc xéo anh: "Anh mới bị trĩ ấy."

Phương Hành nhìn xuống dưới một lát, rồi khẽ cười: "Cũng đáng yêu phết!"

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

Hả? Tôi chỉ muốn đ.ấ.m nát cái bản mặt của anh, "Anh có bệnh à?!"

Phương Hành: "Đừng giận, đáng yêu mà lại đẹp, có dịp thì cho anh mượn 'chơi' tí nhé."

Hả?

Anh khựng lại một chút rồi bồi thêm: "Tất nhiên, cái của tôi cũng có thể cho em mượn."

Tôi rùng mình một cái: "Phương Hành, anh bớt biến thái đi được không?"

Phương Hành: "..."

15.

Ngày cuối cùng của kỳ thi Đại học, Phương Hành là người đầu tiên lao ra khỏi phòng thi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hanh-vi-bat-luong/chuong-9.html.]

Đám phóng viên vây quanh, đưa micro tận mặt hỏi: "Ngay lúc này, điều bạn muốn 'làm' nhất là gì?"

Phương Hành đáp dõng dạc: "Diêm Trạch."

Cái gì cơ? Tôi vừa bước ra đã nghe thấy tên biến thái này nói lời sằng bậy, lập tức quay đầu định lẩn đi đường khác.

Phương Hành ngoái lại hét lớn: "Diêm Trạch, em đi đâu đấy?! Đợi anh với!"

Tôi thậm chí còn nghe thấy một người qua đường nào đó thốt lên: "Đù, hóa ra Diêm Trạch là tên người à!"

Phương Hành từ phía sau lao tới, choàng vai tôi, hỏi: "Diêm Trạch, giờ em muốn làm gì nhất?"

"Muốn hôn cho nát cái mồm anh ra."

Phương Hành ngẩn người, rồi đột ngột kéo tuột tôi vào con hẻm nhỏ, ép tôi lên tường, áp sát xuống: "Hôn đi, không hôn nát được thì em không phải đàn ông."

Tôi giật phăng kính của anh, ghì c.h.ặ.t vào gáy anh, lao vào một nụ hôn nồng cháy và vụng về.

Ánh hoàng hôn trải dài khắp con hẻm nhỏ. Phương Hành thở hổn hển, thì thầm bên tai tôi: "Diêm Trạch, hình như anh chưa nói với em là... Anh thích em."

Gió ấm tháng Sáu thổi qua, những sợi tóc của Phương Hành cọ vào má tôi, ngứa ngáy vô cùng.

Thật sự rất ngứa.

Tôi đáp: "Em biết rồi."

【NGOẠI TRUYỆN - PHƯƠNG NIỆM】

1.

Lần đầu tiên tôi biết đến cái tên Diêm Trạch là từ trong nhật ký của Phương Hành. Hóa ra người anh trai không gì không làm được của tôi cũng có đối tượng để sùng bái.

Tôi đã vô cùng tò mò, rốt cuộc loại người nào mới có thể khiến Phương Hành phải ngưỡng mộ đến thế? Nhưng khi gặp rồi, tôi chỉ thấy thất vọng tràn trề.

Diêm Trạch quá đỗi bình thường, ngoài việc học giỏi ra thì chẳng có điểm gì đặc biệt. Phương Hành ưu tú như vậy, sao có thể đi sùng bái một kẻ tầm thường như thế chứ?

Tôi muốn cho Phương Hành thấy rõ rằng, Diêm Trạch ngoài học giỏi ra thì chẳng được tích sự gì.

2.

Hủy hoại Diêm Trạch dễ như trở bàn tay. Chỉ cần một vài trò bắt nạt nặng nhẹ không đều là cậu ta đã chịu không nổi, quỳ rạp dưới chân Lưu Thiệp cầu xin tha thứ.

Tôi thấy cực kỳ vô vị. Cái người này, xương cốt thật là quá mềm, thay đổi cũng quá nhanh.

Diêm Trạch bắt đầu đàn đúm với Lưu Thiệp. Quả nhiên, ánh mắt của Phương Hành không còn đặt lên người Diêm Trạch nữa, trong mắt anh ấy chỉ còn sự thất vọng tột cùng.

Tôi rất hiểu Phương Hành, anh ấy không thích những đứa trẻ hư. Vì vậy, tôi vẫn luôn đóng vai một đứa em ngoan hiền.

3.

Diêm Trạch bắt nạt người khác, bắt nạt đến tận đầu tôi. Tôi thấy khá thú vị nên phối hợp diễn kịch với cậu ta.

Sau này Lưu Thiệp nói, Diêm Trạch hiểu lầm là Lưu Thiệp đang nhắm vào tôi.

"Mày nhìn thì thấy Diêm Trạch đang bắt nạt mày, nhưng thực chất là cậu ta đang bảo vệ mày đấy. Cậu ta chỉ đòi mày tí tiền, đ.á.n.h đ.ấ.m cũng rất là nương tay."

Tôi cũng nhận ra rồi, Diêm Trạch là một kẻ khá thú vị, lòng dạ mềm yếu mà chính bản thân cũng không hay biết.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HÀNH VI BẤT LƯƠNG
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...