Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOÁN ĐỔI THÂN XÁC

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

May mắn thay, mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi.

Ta trước tiên đốt kho lương của địch, sau đó dùng khí thế sét đ.á.n.h không kịp bưng tai, tập trung hỏa lực, c.h.é.m đứt cánh quân bên sườn của quân địch.

Chu quốc quả thực rất mạnh, nhưng chủ tướng của bọn họ lại quá tự cao, hoàn toàn không hề nghĩ đến việc Nam Đường sẽ chủ động tấn công.

Khí thế của họ đã yếu hơn người ngay từ đầu, lại mất nguồn lương thảo tiếp tế, quân tâm rối loạn, đại quân liên tiếp bại lui.

Ngày ta khải hoàn trở về, ta ngồi trên lưng tuấn mã cao lớn, dân chúng hai bên đường chen chúc nghênh đón.

Hoàng đế ở trong cung, thiết đãi cho ta một buổi yến tiệc khánh công vô cùng long trọng.

Bất cứ ai nhìn thấy ta, đều tán dương “Thẩm tướng quân đại nghĩa”.

Ta vì quốc gia bách tính, mà hi sinh những người thân ruột thịt nhất của mình.

Lão phu nhân bị sứ thần Chu quốc đang phẫn nộ b.ắ.n một mũi tên xuyên tim.

Ba nhi t.ử của ta bị treo cổ trên tường thành.

Muội muội chưa xuất giá của ta bị dùng d.a.o rạch nát khuôn mặt, sau khi dung nhan bị hủy, không chịu nổi nhục nhã, đã treo cổ tự tận.

Cả già trẻ lớn bé trong phủ tướng quân, ngoại trừ Thẩm Vân Trung, kẻ nhờ hệ thống âm thầm thao túng mà may mắn sống sót, thì tất cả những người khác đều c.h.ế.t t.h.ả.m dưới lưỡi đao tàn sát của quân địch.

Bề ngoài ta đau đớn bi thương, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đến lạ thường.

Những kẻ trong phủ tướng quân đó, đặc biệt là lão phu nhân, hiểu Thẩm Vân Trung quá rõ.

Để không lộ sơ hở, mỗi ngày ta đều phải bắt chước lời ăn tiếng nói và cách hành xử của Thẩm Vân Trung.

Ta dâng kế sách này lên hoàng đế, một nửa là thật sự muốn bảo vệ giang sơn xã tắc, còn nhiều hơn thế, là muốn mượn con d.a.o của hoàng đế, tàn sát sạch già trẻ lớn bé trong phủ tướng quân.

Những kẻ đó c.h.ế.t rồi, ta không hề có chút cảm giác tội lỗi nào.

Hoặc là chính tay họ bắt nạt, chà đạp Tịch Thu Dao hoặc là đứng bên cạnh thổi gió châm lửa.

Toàn bộ người Thẩm gia vặn thành một sợi dây, cùng nhau đối phó với Tịch Thu Dao, một kẻ ngoại tộc gả vào nhà.

Bọn họ đoàn kết đến thế.

Vậy thì cùng nhau đi c.h.ế.t là được rồi.

Những kẻ từng làm tổn thương Tịch Thu Dao, tất cả đều đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, đáng phải chịu nỗi đau d.a.o cắt lửa thiêu, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Làm như vậy, một lần là xong, ta liền có thể trở về làm chính con người thật của mình.

Trong yến tiệc khánh công, ta uống rượu do hoàng đế ban thưởng, rồi nước mắt tuôn rơi.

Ta hướng hoàng đế thỉnh tội, nói rằng ta có chút mệt mỏi, muốn về phủ tướng quân trước để nghỉ ngơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://www.hatdaukhaai.com/hoan-doi-than-xac/12.html.]

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Cả nhà ta gặp t.h.ả.m cảnh diệt môn, hoàng đế vô cùng thấu hiểu nỗi đau của ta, còn đích thân tiễn ta về phủ tướng quân.

12

Toàn thân Thẩm Vân Trung bê bết m.á.u, hắn vẫn còn sống lay lắt, nhưng người đã gần như nửa điên nửa dại.

Vừa nhìn thấy ta, hắn liền lao bổ tới:

“Ngươi là yêu quái! Ngươi là đồ không có lương tâm! Chính ngươi đã hại c.h.ế.t cả nhà ta! Mẫu thân ta bị giặc Chu b.ắ.n một mũi tên xuyên tim!”

“Bà ấy vất vả cả nửa đời người, còn chưa kịp an hưởng tuổi già, trước khi c.h.ế.t lại phải chịu nỗi đau đớn như thế!”

Ta lùi lại một bước, tránh khỏi sự cào cấu điên loạn của Thẩm Vân Trung:

“Nếu mẫu thân ngươi không làm khó Tịch Thu Dao, ta cũng chẳng đến mức lấy mạng bà ta. Đã là người trưởng thành rồi, thì phải vì hành vi của mình mà gánh lấy hậu quả tương xứng.”

Trên mặt ta nở nụ cười đầu tiên kể từ khi xuyên đến nơi này, một nụ cười thật sự xuất phát từ đáy lòng:

“Thẩm Vân Trung, giờ là lúc ngươi trả giá rồi. Ta hy vọng khi ngươi phải chịu nỗi đau hồn phi phách tán, ngươi có thể thật sự nhận thức được, ngươi đã gây ra tổn thương lớn thế nào cho Tịch Thu Dao.”

Thẩm Vân Trung gào lên:

“Khoan đã! Ta muốn gặp Thu Dao một lần! Ta muốn đích thân sám hối với nàng! Nàng yêu ta đến vậy, nhất định sẽ tha thứ cho ta!”

“Nàng thậm chí còn vì ta mà treo cổ tự vẫn, ngươi hãy để linh hồn nàng trở lại dương thế đi! Nếu nàng phát hiện ta không còn nữa, nàng nhất định sẽ rất đau khổ!”

Ta thật sự không biết sự tự tin của Thẩm Vân Trung rốt cuộc đến từ đâu. Vừa định giơ tay diệt hắn, ta lại thấy chưa đủ hả giận:

“Nếu ngươi đã muốn gặp Tịch Thu Dao, vậy ta sẽ thỏa mãn yêu cầu này của ngươi. Hôm nay lão nương phát thiện tâm một lần, để ngươi c.h.ế.t cũng c.h.ế.t cho rõ ràng.”

“Nếu Tịch Thu Dao đầu óc chập mạch, thật sự chịu tha thứ cho ngươi, lão nương sẽ trả lại thân thể này cho ngươi.”

Vừa nói xong câu cuối, hệ thống trong đầu ta liền thét lên:

“Ký chủ, cô bị điên à?! Sao cô có thể trả lại thân thể cho cái tên cặn bã Thẩm Vân Trung đó?! Vừa nãy cô còn nói sẽ đày hắn xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh cơ mà!”

Hệ thống ở trong đầu ta c.h.ử.i bới om sòm, nhưng việc cần làm thì vẫn không thiếu việc nào.

Nó chữa trị thân thể của Tịch Thu Dao trở lại như ban đầu, sau đó tách linh hồn ta ra khỏi thân thể Thẩm Vân Trung, rồi để linh hồn của Tịch Thu Dao và Thẩm Vân Trung trở về đúng vị trí của mình.

Thẩm Vân Trung phát hiện mình cuối cùng cũng là chính mình, kích động lao tới nắm c.h.ặ.t t.a.y Tịch Thu Dao:

“Thu Dao, ta thật sự rất nhớ nàng. Đỗ Kiều Nguyệt đã bị đuổi ra khỏi phủ rồi, ba đứa nghiệt chủng do nàng ta sinh ra cũng đã c.h.ế.t cả.”

“Trước khi mẫu thân ta trút hơi thở cuối cùng, ta đã thú nhận với bà rằng linh hồn ta từng ở trong thân thể nàng.”

“Ta nói với mẫu thân rằng ta đã biết những chuyện trước đây bà từng làm khó nàng, mẫu thân nói bà hối hận rồi, bà không nên đối xử với nàng như vậy.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOÁN ĐỔI THÂN XÁC
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...