Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HOÁN ĐỔI THÂN XÁC

Chương 13

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Những kẻ từng bắt nạt nàng đều đã không còn nữa. Thu Dao, nàng tha thứ cho ta đi. Sau này ta nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt, chúng ta cùng nhau sống cho t.ử tế.”

Tịch Thu Dao hất phăng tay Thẩm Vân Trung ra, như thể vừa bất đắc dĩ chạm phải thứ gì đó dơ bẩn, nàng lấy khăn sạch ra, ra sức lau tay:

“Ngươi hại c.h.ế.t cả mạng sống của ta, vậy mà bây giờ chỉ nhẹ bẫng một câu xin lỗi đã muốn ta tha thứ cho ngươi sao? Thẩm Vân Trung, trong đầu ngươi toàn là cứt à?”

Tịch Thu Dao vốn luôn hiểu lễ nghĩa, nho nhã, nay lại nói ra những lời thô tục như vậy, khiến Thẩm Vân Trung nhất thời sững sờ tại chỗ, hắn thậm chí còn nghi ngờ người đứng trước mặt mình, Tịch Thu Dao, cũng là do ta giả trang.

Tịch Thu Dao cười lạnh nói:

“Thẩm Vân Trung, mẫu thân ngươi đúng là đã hối hận rồi, bà ta hối hận vì đã làm khó ta, nên mới phải gánh lấy báo ứng lớn đến vậy. Nhưng bà ta vĩnh viễn không biết cách tỉnh ngộ.”

“Nhiều năm làm dâu rồi mới được làm bà, ngươi ở trong thân thể ta lâu như thế, vai trò tức phụ khó đóng đến mức nào, trong lòng ngươi rõ ràng hơn ai hết.”

“Mẫu thân ngươi khi còn trẻ bị chính bà bà làm khó, nên quay sang làm khó ta. Bà ta chính là thứ lòng dạ đen tối thối nát, thượng bất chính hạ tất loạn, cho nên mới sinh ra một thứ xấu xa như ngươi, giống hệt bà ta.”

Nói xong những lời ấy, Tịch Thu Dao liền quỳ xuống trước khoảng không, dập đầu cầu khẩn:

“Hệ thống đại nhân, xin ngài mang Thẩm Vân Trung đi đi. Đời này, đời sau, đời đời kiếp kiếp, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn nữa.”

Đến lúc này Thẩm Vân Trung mới thật sự hoảng loạn:

“Thu Dao, nàng đã từng nói nàng yêu ta mà! Nàng rõ ràng đã nói, rời khỏi ta thì nàng không sống nổi.”

“Ta chinh chiến nơi biên cương, nàng viết cho ta bao nhiêu bức thư cầu phúc, mỗi lá ta đều đọc rất kỹ, tình cảm nàng dành cho ta không thể là giả được! Thu Dao, nàng đừng nói lời trái lòng nữa.”

Tịch Thu Dao không thèm để ý đến Thẩm Vân Trung.

Trán nàng chạm đất, nước mắt trào ra từ hốc mắt, b.ắ.n tung thành từng đóa nước nhỏ trên nền đá cẩm thạch trắng như ngọc.

Thẩm Vân Trung nóng ruột lao tới định kéo Tịch Thu Dao dậy:

“Không phải như vậy, giữa chúng ta không nên thành ra thế này. Hiểu lầm đã được hóa giải rồi, vì sao nàng không thể cho ta thêm một cơ hội…”

Những lời phía sau của Thẩm Vân Trung đột ngột dừng lại, linh hồn hắn đã bị tách khỏi thân thể, hoàn toàn tiêu tán khỏi cõi nhân gian.

Khoảnh khắc hắn cuống cuồng đến thế, ta cũng không biết hắn sợ cái c.h.ế.t nhiều hơn, hay là khao khát được Tịch Thu Dao tha thứ nhiều hơn.

Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Thẩm Vân Trung đã làm quá nhiều chuyện súc sinh không bằng người.

Dù tàn hồn của hắn có may mắn ngưng tụ lại, cũng chỉ có thể rơi vào súc sinh đạo mà thôi.

Ta một lần nữa tiếp quản thân thể của Thẩm Vân Trung, rồi kéo Tịch Thu Dao đứng dậy khỏi mặt đất.

Hệ thống trong đầu ta im lặng như gà.

Ta lại cười:

“Chỉ cần Thẩm Vân Trung quỳ xuống dập đầu, rơi vài giọt nước mắt cá sấu là đã vọng tưởng được kẻ bị hại tha thứ, trên đời này làm gì có chuyện rẻ mạt như vậy?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/hoan-doi-than-xac/13.html.]

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Hệ thống à, ngươi xem, Tịch Thu Dao không hề tha thứ cho Thẩm Vân Trung. Chỉ có kẻ ngu mới chấp nhận cái kịch bản truy thê hoả tá tràng, tha thứ cho con súc sinh đã hại c.h.ế.t mình.”

“Mà trên thế gian này, người bình thường vẫn chiếm đa số hơn.”

Ta siết c.h.ặ.t lấy tay Tịch Thu Dao.

Ta nói với nàng, sau này, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.

Ngoại truyện:

Có câu nói rằng: “Thăng quan, phát tài, thê t.ử c.h.ế.t”, Tịch Thu Dao rõ ràng chẳng làm sai điều gì, vậy mà lại bị chụp lên đầu cái mũ không hiếu thuận với bà mẫu, bị ngàn người chỉ trỏ.

Còn ta, kẻ đã hại c.h.ế.t toàn bộ người trong phủ tướng quân, thì mỗi người gặp ta đều phải tán dương một câu:

“Thẩm tướng quân vì nước vì dân, bỏ tiểu gia, lo đại cục, chính là tấm gương của chúng ta.”

Thẩm Vân Trung năm xưa chỉ là Xa Kỵ tướng quân chính tam phẩm, ta lập đại công này, được hoàng đế phá lệ đề bạt lên làm Trấn Quốc Đại tướng quân nhất phẩm.

Mà ta cũng xứng đáng với vị trí ấy.

Ta đứng trên vai cự nhân, những kiến thức quân sự ta học được, đối với triều đại này mà nói, hoàn toàn là nghiền ép.

Vị đang ngồi trên long ỷ hiện nay không phải hôn quân.

Ta đem những phương pháp đời sau dùng để trị hạn hán, lũ lụt trình lên, hoàng đế lập tức chỉ định quan viên xuống địa phương thi hành.

Trời đất không còn làm loạn nữa, ruộng đồng mùa màng tươi tốt, bách tính được ăn no, quốc khố có dư tiền, sức mạnh quân sự từng bước tăng lên.

Sau mấy năm dưỡng binh tích lực, khắp Nam Đường một mảnh phồn vinh hưng thịnh.

Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một lúc.

Giờ đây hoàng đế không cần cùng ta âm thầm mưu tính nữa, ngay trên triều đình, ngài phong ta làm chủ soái, sai sứ thần sang Chu quốc hạ chiến thư.

Đại quân Nam Đường một đường bắc phạt, đ.á.n.h cho Chu quốc cúi đầu xưng thần, cắt đất bồi thường.

Vị tam công chúa lần trước đòi lễ mừng sinh thần kia, bị sứ thần Chu triều đưa sang hòa thân.

Tam công chúa độ tuổi hai tám, dung mạo như tiên.

Hoàng đế định ban nàng cho ta làm tiểu thiếp, bị ta lấy cớ trong nhà có thê t.ử dữ dằn, nghiêm từ khước từ.

Thế là hoàng đế đành phải tự “chịu thiệt”, ngậm nước mắt thu nàng vào hậu cung làm phi tần.

Hoàng đế hỏi ta muốn ban thưởng gì.

Ta xin hoàng đế một năm nghỉ phép.

Lời này vừa thốt ra, hoàng đế rõ ràng là muốn đổi ý, nhưng trước mặt văn võ bá quan, ngài chỉ có thể nghiến răng đồng ý.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HOÁN ĐỔI THÂN XÁC
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...