Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LAN HOA SAI

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi mẫu thân còn sống, bà từng nói với ta, ai biết đọc sách đều là người giỏi giang.

Phụ thân ta cũng biết chữ.

Khi ta còn rất nhỏ, ông từng nắm tay ta, dạy ta từng nét một viết tên mình.

Ông vui thì còn véo má ta cười:

“Lan Hoa nhà ta thông minh ghê! Đợi con lớn lên, phụ thân sẽ dạy con thêm nữa.”

Tiếc là ta còn chưa kịp lớn, còn chưa học được cách viết tên mình, phụ thân đã bị người ta bắt đi không rõ lý do.

Mẫu thân khóc suốt ngày, sinh bệnh vì buồn mà mất không lâu sau đó.

6

Ta không biết chữ, nhưng ta thích những người biết đọc sách.

Mỗi buổi sáng, chỉ khi nép bên ngoài học viện Lộc Duyệt nghe bọn họ đọc sách, ta mới cảm thấy đó là khoảnh khắc nhẹ nhõm và hạnh phúc nhất trong ngày.

Thỉnh thoảng, ta sẽ bắt gặp vài cô nương cũng đến nghe lén như ta.

Chắc đều là tiểu thư nhà giàu, mặc lụa là gấm vóc trơn nhẵn, trên đầu còn cài trâm ngọc điểm xanh.

Ta không thích bọn họ.

Vì bọn họ chưa bao giờ cho ta sắc mặt dễ coi.

Thậm chí còn châm chọc ta:

“Ui chao, ngươi như vậy mà cũng dám đến đây lén nhìn Hứa công tử, thật đúng là gặp quỷ rồi.”

“Một thân toát ra mùi nghèo hèn, chỉ sợ Hứa công tử đi ngang qua cũng thấy xui xẻo!”

Lúc đó, ta còn chẳng biết Hứa công tử trong miệng họ là ai.

Chỉ là thuận theo ánh mắt của họ mà nhìn sang, rồi trông thấy người đẹp nhất mà ta từng gặp trong đời.

Ta chưa từng thấy ai đẹp như vậy, khuôn mặt trắng như ngọc, nổi bật giữa đám đông.

Giống như đóa sơn trà đỏ rực mà ta tình cờ hái được trên núi, làm cho tất cả hoa dại bên cạnh đều trở nên nhạt nhòa.

Không kìm được mà cứ ngây người ra nhìn.

Những cô nương quý tộc đó nói, hắn là người tài giỏi nhất kinh thành, là người giỏi đọc sách nhất.

Ta thích người biết đọc sách, cũng khâm phục người biết đọc sách.

Tâm tư của con gái luôn khó giấu.

Phụ thân ta dần phát hiện ra sự khác lạ, ông hỏi:

“Mỗi lần bán cỏ ngựa về là con lại vui như vậy sao?”

Ta ngượng ngùng lắc đầu.

Phụ thân khuyên ta:

O Mai d.a.o Muoi

“Lan Hoa, mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình sẽ phải trả giá rất đắt đấy.”

Ta lờ mờ hiểu được vài phần.

Sau đó, phụ thân không nhắc gì thêm nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-hoa-sai/4.html.]

Cho đến khi Hứa gia sa sút, ta dầm mưa đứng trước nha môn, cõng Hứa Liễm Dự về nhà.

Phụ thân rũ ống tẩu, hỏi ta:

“Lan Hoa, con thật sự rất thích người này, muốn lấy hắn sao?”

Vừa nghe câu đó ta liền hoảng sợ, liên tục xua tay:

“Không phải đâu, con… con không dám…”

Phụ thân thở dài một tiếng, không nói gì thêm.

Lúc đó, bệnh của phụ thân đã rất nặng rồi.

Giờ nghĩ lại, hẳn là khi ấy phụ thân đã âm thầm quyết định sẽ ép Hứa Liễm Dự lấy ta.

Ngày phụ thân rời đi, là ngày thứ hai sau khi ta và Hứa Liễm Dự thành thân.

Ông nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, thều thào lặp đi lặp lại một câu:

“Lan Hoa, con… phải hạnh phúc đấy…”

“Lan Hoa, con… phải hạnh phúc đấy…”

Ta nắm lấy bàn tay khô cằn như vỏ cây của ông, nhìn vào đôi mắt đục ngầu của ông, khẽ nói:

“Phụ thân ơi, con nhất định sẽ hạnh phúc.”

Nhưng cưới Hứa Liễm Dự rồi, ta chẳng hạnh phúc chút nào.

Phụ thân nói đúng, mơ tưởng đến thứ không thuộc về mình, quả thật phải trả giá rất đắt.

Ta tưởng rằng chỉ cần ta đối xử tốt với Hứa Liễm Dự mãi, có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ muốn cùng ta sống một cuộc sống yên bình.

Mang theo ảo tưởng mơ hồ đó, ta tự lừa mình rất lâu.

Nhưng sống cùng Hứa Liễm Dự, thật sự rất khổ.

Trước kia ở với phụ thân, ta đào đất, trồng rau, lên núi hái thuốc, bận cả ngày cũng chẳng thấy mệt.

Nhưng sống với Hứa Liễm Dự, ta luôn buồn khổ.

Thân thể khổ, mà lòng còn khổ hơn.

Cho nên, ta không muốn sống cùng hắn nữa.

7

Ta nhìn Hứa Liễm Dự:

“Ta không về cùng huynh đâu. Ngày xưa huynh cưới ta cũng đâu phải tự nguyện… thôi thì, bỏ đi.”

Bỏ đi thôi.

Ta thầm nghĩ trong lòng.

“Tống Lan Hoa, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa.”

Hứa Liễm Dự nghiến răng:

“Giờ mà ngươi hối hận, vẫn còn có thể quay về làm Thiếu phu nhân Hứa gia.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LAN HOA SAI
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...