Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

LAN HOA SAI

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang giận dữ của hắn.

Ta không hiểu vì sao hắn lại giận.

Hắn lấy ta, rõ ràng là không cam lòng.

Vậy thì chẳng phải giờ ta bỏ đi, chính là thuận lòng hắn sao?

Ta lắc đầu: “Ta không hối hận.”

Rầm một tiếng.

Hứa Liễm Dự hất tung mấy món lụa và trang sức trong tay nha hoàn, lạnh lùng nói:

“Về phủ!”

Lệnh vừa ra, hơn chục người hầu nhấc kiệu, nhặt đồ dưới đất, ầm ầm kéo nhau rút lui.

Dân làng vốn đến chúc mừng cũng nhìn nhau rồi nhanh chóng giải tán.

Triệu đại nương đi đến bên ta khuyên nhủ:

“Lan Hoa à, hà tất phải thế? Ta thấy hắn đối với ngươi cũng có vài phần thật lòng.”

“Ngươi nghĩ mà xem, nếu hắn thực sự không muốn cưới ngươi, với quyền thế Hứa gia, đá ngươi đi chẳng phải quá dễ dàng sao?”

“Thế mà hắn vẫn cho người rước kiệu, đến đón ngươi về làm Thiếu phu nhân Hứa gia.”

Ta dụi đôi mắt khô rát, khẽ cười:

“Không đâu, Thiếu phu nhân Hứa gia, ta không làm nổi.”

Hứa Liễm Dự chẳng xem trọng ta.

Về đó không biết sẽ bị khinh rẻ nhục nhã thế nào.

Ta cười hỏi Triệu đại nương:

“Bà có thể giúp ta tìm một người phu quân khác được không?”

“Người tái giá thì còn dễ lấy chồng không nhỉ? Nhưng ta chắc cũng chưa tính là tái giá đâu… Hứa Liễm Dự đến gần ta thôi còn thấy ghét, nói gì đến đụng vào.”

Hắn còn chẳng cho ta gọi hắn là “phu quân”.

Ta chống cằm nói:

“Ta không cần người biết đọc sách nữa đâu. Ta cần người biết làm việc giúp ta.”

Mẫu thân đã sai rồi.

Người biết đọc sách, cũng chẳng phải giỏi giang gì.

Trước kia, ta từng muốn Hứa Liễm Dự dạy ta viết tên mình.

Ta vui vẻ nói với hắn:

“Tên Lan Hoa của ta là hoa lan trong loài lan thảo đó. Phụ thân ta nói, hoa lan là loài hoa của người quân tử.”

Hứa Liễm Dự cười lạnh:

“Thôn phu quê mùa còn bày đặt thanh tao, thật là tục không chịu được.”

Hắn không chịu dạy, ta quấn lấy hắn mãi, hắn liền nói hắn không biết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/lan-hoa-sai/5.html.]

Hứa Liễm Dự viết chữ rất đẹp, từng là đệ nhất tài tử vang danh kinh thành.

O mai d.a.o Muoi

Đến Tết, trưởng thôn muốn mời hắn viết câu đối.

Ra giá rất cao, năm mươi văn một cặp, bằng ta bán năm ngày cỏ ngựa, sáu giỏ đậu cô ve.

Ta vui mừng đón trưởng thôn vào nhà.

Nhưng hắn lập tức hất tung bút mực mà trưởng thôn đưa tới, vẻ mặt khó chịu nói:

“Không biết viết!”

Hứa Liễm Dự cái gì cũng không biết.

Không biết dạy ta viết tên mình.

Không biết viết câu đối cho trưởng thôn.

Ngay cả việc dân làng muốn mời hắn làm phu tử, dạy chữ cho trẻ con trong làng, hắn cũng bảo là không biết.

Hứa Liễm Dự thật vô dụng.

Người biết đọc sách chẳng có gì giỏi cả.

8

“Triệu đại nương ơi, con muốn tìm người khỏe mạnh, chịu khó làm việc cơ.”

Ta móc ra hai mươi văn trong túi, rồi lấy hai cái bánh ngô ta hấp từ hôm qua, dúi vào tay bà.

Triệu đại nương dở khóc dở cười:

“Nói đến khỏe mạnh, hình như ở làng bên thật có một người như vậy, tên là Lý Đông Sinh.”

“Phụ mẫu cậu ta mất sớm, từ nhỏ đã theo Trương lão thuyền trưởng lên kinh thành làm phu khuân vác ở bến tàu, có khi còn theo tàu ra khơi đánh cá.”

“Chỉ là nhà nghèo lắm, đến giờ còn chưa tích đủ tiền cưới thê tử.”

Ta vội lắc đầu:

“Không sao đâu ạ, con cũng nghèo mà.”

Triệu đại nương thở dài, đưa ngón tay điểm nhẹ vào trán ta:

“Con ngốc này, làm thiếu phu nhân Hứa gia không chịu, lại đòi đi lấy cu li vác hàng.”

“Thôi được, để ta ngó nghiêng giúp ngươi, nối mối thử xem.”

Triệu đại nương nhét lại tiền vào túi ta, chỉ cầm hai cái bánh ngô đi.

Ta chờ, chờ suốt năm ngày.

Sáng sớm ngày thứ sáu, Triệu đại nương dẫn người tới nhà.

Ta nghển cổ nhìn ra, ánh mắt va vào một đôi đồng tử đen sẫm.

Chàng vội quay đi, vành tai đỏ rực.

Triệu đại nương trêu ta:

“Lan Hoa, con sốt ruột vậy sao?”

Ta ngượng ngùng cười cười, vội kéo hai cái ghế ra mời họ ngồi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
LAN HOA SAI
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...