Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người yêu Stockholm

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi cầm lấy con hạc giấy nhỏ xíu này.

Đây là con hạc giấy của mười năm trước, vòng qua vòng lại, cuối cùng lại trở về tay tôi.

"Tớ vẫn luôn chờ cậu quay lại." Hạ Đình Chu khẽ nói.

Cậu ấy nhẹ nhàng, nhẹ nhàng gõ vào chiếc lọ thủy tinh: “Sau đó tớ bắt đầu gấp hạc giấy. Khi đó cuối tuần nào cậu cũng đến nên tớ đã gấp một con vào mỗi cuối tuần, giống như đứa trẻ đáng thương khẩn cầu điều ước vậy, nhưng cậu mãi không xuất hiện nữa."

Tôi ngồi xuống.

Trong giây lát, tôi thậm chí còn cảm thấy áy náy.

Tôi không ngờ một hành động nhỏ bé của mình khi đó lại có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đối với Hạ Đình Chu đến vậy.

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, như đang hồi tưởng lại chuyện xưa.

"Lúc đó vì tai nạn mà tớ bị gãy chân, cả người chìm trong u ám. Nhà tớ rất giàu có, có những bác sĩ giỏi nhất điều trị cho tớ, cha mẹ dường như vẫn yêu thương tớ. Nhưng tớ biết, tớ mãi mãi không giống người bình thường nữa."

"Lúc cậu đến, mẹ tớ vừa mới mang thai. Bà ấy mỉm cười hỏi tớ: “Đình Chu, con sắp có em trai rồi, con có vui không?” Tớ không vui, tớ cảm thấy mình bị bỏ rơi, nhưng tớ lại không nói ra được. Nói ra, ai cũng sẽ cho rằng tớ ích kỷ và trẻ con."

"Vì vậy, Trì Hạ, khi cậu nói hạc giấy có thể đưa tớ bay đi, tớ thật sự rất muốn cùng cậu rời khỏi đó."

Lúc này, lần đầu tiên tôi thấy được mặt yếu đuối và nhạy cảm của Hạ Đình Chu.

Sợ bị bỏ rơi, sợ bị coi là dị biệt.

Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói: "Hạ Đình Chu, lần này sẽ không có ai bỏ rơi cậu nữa."

Cậu ấy nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười có chút mê hoặc.

"Thật sao? Cho dù Biên Yếm đến, cậu vẫn sẽ chọn tớ chứ?"

Thu Vũ Miên Miên

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-yeu-stockholm/chuong-11.html.]

Tôi hơi ngớ người: “Sao lại phải so sánh mình với tên đó? Tớ với cậu ta chẳng có quan hệ gì cả."

"Ừm, Trì Hạ, cậu ta không xứng đáng." Hạ Đình Chu đưa tay ra, nắm lấy ngón tay tôi.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, nếu Hạ Đình Chu đã quen biết tôi từ sớm như vậy, tại sao kiếp trước cậu ấy lại không hề nhắc đến với tôi?

Chúng tôi của khi đó, giống như hai đường thẳng song song vậy.

Cứ thế thẳng tắp tiến về một hướng, nhưng lại chẳng hề giao nhau.

Rất lâu sau đó, khi chúng tôi đã vào đại học.

Cậu ấy tiếp quản công việc của một bộ phận quan trọng trong công ty của cha mình, còn tôi cũng chuẩn bị tiếp tục học lên cao học.

Vào cuối tuần, hai chúng tôi đến quán cà phê hẹn hò.

Tôi đang cặm cụi với những công thức trong giáo trình chuyên ngành, anh chàng này lại cứ đến nghịch tóc tôi.

Tôi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Hạ Đình Chu, anh nói xem, nếu như hồi cấp ba em không ngồi cạnh anh, chẳng phải chúng ta đã đường ai nấy đi rồi sao?"

Anh ấy lắc đầu, vênh váo nói: "Anh sẽ viết thư tình cho em. Đến lúc đó em nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị tình duyên của hai chúng ta làm cho cảm động đến rơi nước mắt..."

Tôi vỗ vào đầu anh ấy một cái.

"Hứ."

Câu nói này, tôi chỉ coi như là anh ấy thuận miệng nói ra thôi.

Dù sao thì kiếp trước, tôi hoàn toàn không nhìn thấy bức thư tình nào cả.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người yêu Stockholm
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...