Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người yêu Stockholm

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nói xong mấy câu đó, Đường Dao dùng sức đập vào cánh cửa lớp học bên cạnh.

Cánh cửa sắt phát ra tiếng kẽo kẹt, hóa ra đã bị khóa.

“Thôi đi, kệ nó." Có người nói vậy.

Chờ cho đến khi mấy người đó vừa nói vừa cười rời khỏi cầu thang phía trước, tôi mới đẩy Hạ Đình Chu đi ra.

Căn phòng đó là nhà kho.

Cửa sơn màu xanh rêu, bên trong toàn là đồ dùng dạy học cũ kỹ bỏ đi, mấy tháng mới mở ra một lần.

Thậm chí còn không có cửa sổ, tối tăm âm u.

Nhìn bóng lưng mấy người Đường Dao rời đi, tôi luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ.

Thu Vũ Miên Miên

Nghe ý của họ, lần Biên Yếm bị d.a.o cứa, hình như giáo viên chủ nhiệm đã gọi phụ huynh của Đường Dao đến.

Và mấy người này lại nghi ngờ là Biên Yếm đi mách lẻo.

Mặc dù chắc chắn không phải như những gì họ nghĩ, nhưng với tính cách của họ, chắc chắn sẽ trả thù.

Tôi nhìn xung quanh nhà kho này... Không lẽ, họ đã nhốt Biên Yếm vào trong đó?

Thật ra Biên Yếm thế nào, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tôi.

Nhưng tôi bỗng nhiên nhớ ra, hình như cậu ta bị chứng sợ không gian kín.

Biên Yếm được cảnh sát đưa đến cô nhi viện.

Lúc đó cậu ta còn rất nhỏ, khoảng bốn, năm tuổi. Hàng xóm báo cảnh sát, nói rằng nhà cậu ta có mùi hôi thối kỳ lạ, cảnh sát đến nơi mới phát hiện ra cha mẹ cậu ta đều đã tự sát trong nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-yeu-stockholm/chuong-8.html.]

Cậu bé nhỏ xíu, trốn trong tủ quần áo, giấu mình suốt mấy ngày liền.

Nếu không có một nữ cảnh sát cẩn thận mở cửa tủ ra, có lẽ cậu ta đã bị bỏ quên trong đó.

Lúc được nữ cảnh sát bế ra, trên người Biên Yếm toàn là vết thương.

Vết thương do dây lưng quất, do ghế đập, còn có vết thương do móng tay bấu vào da thịt rồi vặn mạnh.

Người hàng xóm đứng ở cửa, vừa lấy tay che mũi vừa nói với vẻ ghê tởm: "Cặp vợ chồng đó bị điên, ngày nào cũng cãi nhau, cãi nhau xong tâm trạng không tốt thì lại đánh con. Cứ đến tối là nghe thấy tiếng con nít khóc, phiền c.h.ế.t đi được. Tôi còn tưởng họ sẽ mang theo con trai cùng chết, không ngờ vẫn còn chút lương tâm, biết để lại cho đứa trẻ một mạng."

Lần đầu tiên Biên Yếm tự giới thiệu bản thân ở cô nhi viện.

Cậu ta nói: "Tớ tên là Biên Yếm."

Có đứa trẻ đứng ra cười nhạo: "Sao lại có cái tên kỳ lạ vậy? Chắc cha mẹ cậu ghét cậu lắm!"

Ánh mắt Biên Yếm hoảng loạn nhìn quanh.

Sau này cậu ta nói với tôi: "Hạ Hạ, tớ rất ngưỡng mộ cậu, cha mẹ cậu mất là vì cứu người."

"Ba mẹ tớ luôn đánh tớ, có lúc không muốn đánh nữa, mẹ tớ sẽ nhốt tớ vào tủ quần áo, nhốt rất lâu, đến khi nào nhớ ra mới thả tớ ra. Nhưng tớ rất sợ bóng tối, tớ đã nói bao nhiêu lần là tớ sợ nhưng bà ta không tin."

"Hạ Hạ, tớ ước gì cha mẹ tớ cũng yêu tớ."

Lúc đó tôi đã nói gì nhỉ?

Tôi nắm lấy cổ tay Biên Yếm.

Tôi nói: "Đừng sợ, sau này tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người yêu Stockholm
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...