Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người yêu Stockholm

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vậy là chỉ bằng một hộp bánh quy, tôi đã thành công kéo gần khoảng cách với Hạ Đình Chu thêm một chút.

Về sau, tôi thường xuyên mang một ít đồ ăn vặt đến cho cậu ấy.

Cũng không đắt đỏ gì, hầu như đều là tự tay tôi làm vào mỗi buổi sáng.

Thói quen của cậu ấy và tôi khá giống nhau, đều thích ôn tập kiến thức vào sáng sớm.

Trong giờ ra chơi sau tiết tự học buổi sáng, khi tôi đang miệt mài với những bài tập trong sách bài tập của Hạ Đình Chu thì bỗng nhiên từ hai dãy bàn phía trước vang lên một tiếng hét kinh hãi.

Là giọng của Biên Yếm.

Vì quá bất ngờ nên tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đó.

Hầu như tất cả các bạn trong lớp đều bị thu hút, những bạn ngồi xa còn nhổm nửa người dậy, tò mò quan sát.

Biên Yếm đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sắc mặt cậu ta trắng bệch, môi không ngừng mấp máy.

Trên bàn có một cục đất sét dính những chấm đỏ. Nhìn kỹ sẽ thấy bên trong còn lộ ra vài mảnh vật nhọn hình răng cưa.

Giống như có người đã cắt lưỡi d.a.o thành từng mảnh sắc nhọn rồi nhét vào trong đó.

"Trời ơi, máu... chảy m.á.u rồi!" Một bạn nữ ngồi cạnh lối đi hét lên.

Lúc này, tôi mới để ý thấy bàn tay đang buông thõng bên người của Biên Yếm có một vết thương rõ ràng, m.á.u chảy tong tong xuống đất.

"Chưa được mười giây mà cậu đã buông tay rồi sao?" Đường Dao trợn mắt, cô ta dùng thước chọc vào bụng Biên Yếm: “Ván này coi như cậu thua nhé."

Biên Yếm cúi đầu, giọng nhỏ xíu: “Tôi không biết trong cục tẩy có dao, sau này làm ơn đừng chơi mấy trò nguy hiểm như vậy nữa!"

"Thật mất hứng!"

Thu Vũ Miên Miên

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-yeu-stockholm/chuong-5.html.]

Vẻ mặt Đường Dao xị xuống.

Cô ta rút thước về, dùng sức đập mạnh xuống bàn.

"Cạch" một tiếng, cây thước phát ra âm thanh giòn tan, bật vào chiếc ghế phía trước.

Quan sát một hồi, rất nhiều người đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng qua là cô tiểu thư hôm nay buồn chán, lại nghĩ ra trò mới để bắt nạt kẻ yếu thế hơn mà thôi.

"Dao Dao, hôm nay con giun đất bị cậu dọa c.h.ế.t khiếp rồi kìa."

"Hình như cậu ta sắp khóc rồi."

Mấy đứa bạn thân của cô ta xúm lại, ríu rít bàn tán bên tai cô ta.

Đường Dao hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Biên Yếm.

Cậu ta vừa mới ngồi xuống, cả người trông như đang ngây dại.

"Này, cậu định khóc thật đấy à?" Đường Dao đột nhiên đẩy mạnh cậu ta một cái: “Thôi được rồi, để tôi đưa cậu đến phòng y tế xem sao, để bị nhiễm trùng thì khổ."

"Hả?" Biên Yếm ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Tôi đang chép một bài tập lớn trên bảng, vừa vặn chạm phải ánh mắt của cậu ta.

Cậu ta lắc đầu: “Không cần đâu, tôi tự xử lý được."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người yêu Stockholm
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...