Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người yêu Stockholm

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi đưa tay gõ cửa nhà kho.

Biên Yếm bị nhốt trong căn phòng tối tăm, không một tia sáng, chắc hẳn sẽ cảm thấy lo lắng, ngột ngạt, thậm chí có thể tự làm tổn thương bản thân.

Tôi vừa định nghiêng đầu nghe ngóng động tĩnh bên trong thì tay áo bỗng bị ai đó kéo lại.

Hạ Đình Chu bên cạnh nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu: “Trì Hạ, tớ thấy không khỏe."

Tôi cúi người xuống hỏi: "Sao vậy?"

Cậu ấy ôm bụng: “Đau dạ dày."

Nếu Hạ Đình Chu thật sự có chuyện gì, một mình tôi không thể xử lý được.

Tôi vội vàng đẩy cậu ấy đến phòng y tế, suốt đường đi đều hối hả, vừa vào cửa là lập tức gọi to: "Thầy ơi, có học sinh không khỏe ạ!"

Thu Vũ Miên Miên

Thầy giáo mặc áo blouse trắng từ phòng trong đi ra.

Thầy ấy nhìn thấy Hạ Đình Chu thì ồ lên một tiếng: "Ồ, đây không phải là em Hạ sao."

Tôi ngẩn người, thầm nghĩ, Hạ Đình Chu đúng là khách quen của phòng y tế.

"Hôm nay bị sao thế?" Thầy ấy rửa tay, tiếp nhận xe lăn từ tay tôi và đẩy vào phòng trong.

Thầy ấy nhìn tôi, gật đầu: “Em là bạn học của em ấy à? Chờ ở đây nhé."

Tôi đáp lời rồi ngồi xuống giường bệnh ở phòng ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-yeu-stockholm/chuong-9.html.]

Phòng trong và phòng ngoài được ngăn cách bởi một tấm rèm. Tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện.

Một lúc sau, giọng thầy giáo truyền ra.

"Không có vấn đề gì, mấy hôm nay có ăn uống đúng giờ không?"

"Không sao, nhớ định kỳ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe."

"Khó chịu thì gọi điện cho thầy."

Chẳng mấy chốc, thầy giáo đã đẩy Hạ Đình Chu ra ngoài, vẫn nguyên như lúc trước.

Cậu ấy cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.

Trong lòng tôi thầm nghi ngờ, không biết rốt cuộc Hạ Đình Chu có vấn đề gì không?

Nếu như vừa rồi cậu ấy không khó chịu, vậy thì kéo tôi đến phòng y tế làm gì?

Đầu óc tôi rối bời, một lúc lâu vẫn không nói gì.

Cuối cùng, Hạ Đình Chu là người phá vỡ sự im lặng trước, cậu ấy ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi.

"Trì Hạ, tớ có thứ muốn tặng cậu."

"Cái gì?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người yêu Stockholm
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...