Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người yêu Stockholm

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi bị đổ nước bẩn lên người, Biên Yếm theo bản năng quay đầu lại nhìn tôi.

Cũng phải thôi, mỗi lần cậu ta bị bắt nạt, tôi luôn là người đầu tiên đứng ra chắn trước mặt cậu ta, hùng hổ đối đầu với Đường Dao.

Dù tôi biết rõ, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta.

Cô ta là tiểu thư nhà giàu, bên cạnh có một nhóm bạn thân thiết, chơi bời với nhau.

Ai cũng không phải dạng vừa.

Thu Vũ Miên Miên

Tôi liếc mắt sang một bên, cố tình lờ đi ánh mắt cầu cứu của cậu ta.

"Ôi chao ôi chao, lần này ngay cả Trì Hạ cũng không thèm giúp cậu nữa kìa, buồn cười c.h.ế.t mất."

"Phải làm sao đây? Khóc nhè hay quỳ xuống xin tha? Hahaha."

Nghe những lời này, tôi không hề d.a.o động, thậm chí còn ngáp một cái.

Kiếp trước, chính vì giúp đỡ Biên Yếm nên tôi mới trở thành đối tượng bị Đường Dao nhắm vào.

Nếu tôi không xen vào chuyện không liên quan đến mình, thì tôi đã không có bất kỳ quan hệ gì với bọn họ.

"Trì Hạ, cậu làm sao vậy? Sao lại khoanh tay đứng nhìn thế kia?" Lần đầu tiên Đường Dao thấy tôi như vậy, vẻ mặt có chút không tin nổi. Cô ta khoanh tay đi tới, gõ mạnh lên bàn của tôi.

Tôi cầm sách giáo khoa lên lật giở: “Tôi đâu phải mẹ cậu ta, không có nghĩa vụ phải quản cậu ta."

Nghe tôi nói vậy, Biên Yếm đứng bên cạnh lập tức biến sắc.

Mắt cậu ta đỏ hoe, hai tay nắm chặt lại, nhỏ giọng gọi tôi: “Hạ Hạ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/nguoi-yeu-stockholm/chuong-2.html.]

Tôi nhíu mày khó chịu, coi như không nghe thấy, lại lật thêm một trang sách nữa.

Đường Dao che miệng cười.

"Thật hay giả vậy? Hai người không phải là thanh mai trúc mã sao? Bạn học Trì Hạ, nếu tôi đổi chỗ với cậu, cậu có đồng ý không?"

Tôi thản nhiên ừ một tiếng: “Tùy ý."

Tôi và Biên Yếm làm bạn cùng bàn suốt ba năm cấp ba.

Lúc đi học, Đường Dao luôn muốn đổi chỗ với tôi để ngồi cạnh Biên Yếm.

Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý, thậm chí khi Đường Dao tìm giáo viên đến, tôi vẫn nói rõ ràng rằng việc tùy tiện đổi chỗ sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi, tôi không muốn bị làm phiền.

Kết quả học tập của tôi luôn ổn định trong top 10 của khối, giáo viên cũng do dự.

Mặc dù gia đình Đường Dao có thế lực, nhưng cô ta không muốn mạo hiểm với thành tích của học sinh.

Thế mà lần này, tôi lại gật đầu dứt khoát: “Nếu cậu muốn đổi thì bây giờ có thể đổi luôn."

Vừa nói, tôi vừa bắt đầu thu dọn sách bài tập trên bàn.

"Hạ Hạ, cậu sao vậy!" Là giọng của Biên Yếm.

Cậu ta đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, nhìn tôi chằm chằm, môi run run, giọng nói còn mang theo chút ấm ức: “Tớ có chỗ nào làm cậu giận ư?”

Tôi thở dài, rồi hất tay Biên Yếm ra: “Sau này đừng gọi tôi là Hạ Hạ nữa."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người yêu Stockholm
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...