Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NỢ DUYÊN

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Sao nàng lại tới đây, còn không mau về!”

Lục Triệt lớn tiếng quát.

Giang My trừng mắt đỏ ngầu, gằn giọng chất vấn:

“Không phải chàng nói Phương Thanh Khôi không cho chàng nạp thiếp sao? Không phải chàng nói Phương Thanh Khôi không chịu nhận nuôi đứa nhỏ sao?”

“Đồ lừa đảo! Là chàng hại c.h.ế.t con ta! Bây giờ chàng có nữ nhân, có tiền tài, chẳng bao lâu nữa còn có con. Vậy ta thì sao? Con ta c.h.ế.t thì tính là cái gì?”

Lục Triệt cố nén giận giải thích:

“Ta cũng không biết vì sao Phương Thanh Khôi lại thay đổi. Có lẽ nàng ta về nhà mẹ đẻ một chuyến, được họ khuyên giải nên nghĩ thông suốt. Sau khi con chúng ta mất, nàng ta mới đồng ý để ta nạp thiếp. Ta thật không ngờ…”

Giọng Giang My sắc như dao:

“Không ngờ? Hai đứa con của ta c.h.ế.t rồi, chàng chỉ một câu không ngờ là xong?”

Lục Triệt có chút mất kiên nhẫn, không muốn nhắc lại chuyện này nữa:

“Thế thì còn làm gì được? Người c.h.ế.t không thể sống lại. Muốn trách thì trách chúng mệnh không tốt.”

Nghe vậy, Giang My hoàn toàn sụp đổ, trông như kẻ điên, lao tới vừa khóc vừa đ.á.n.h hắn.

“Cầm thú! Ngươi còn là người sao? Đó cũng là con ngươi! Con c.h.ế.t rồi mà ngươi nói ra được những lời này, còn trốn tránh không gặp ta, đồ súc sinh!”

Lục Triệt đẩy mạnh nàng ra:

“Đủ rồi! Nàng nhìn xem bộ dạng của ngươi đi, chẳng khác gì kẻ điên.”

Giang My ngã đập vào án trà:

“Ngươi thấy ta xấu đúng không? Tiểu thiếp của ngươi thì đẹp đẽ đấy. Nhưng ngươi không nghĩ xem, vì sao ta thành ra thế này? Ta mất con, ta đau lòng muốn c.h.ế.t!”

Lục Triệt khinh bỉ quay mặt sang chỗ khác.

Thấy hắn tuyệt tình đến vậy, Giang My bật cười lạnh:

“Ngươi nói xem, nếu Phương Thanh Khôi biết chuyện ở hồ băng, biết ngươi muốn hại c.h.ế.t nàng để cướp của hồi môn, liệu nàng còn đồng ý nhận dưỡng đứa con riêng của ngươi không? Có khi còn hòa ly với ngươi, thậm chí tố quan bắt ngươi nữa ấy chứ.”

Sắc mặt Lục Triệt tối sầm lại.

“Nàng dám uy h.i.ế.p ta?”

Giờ Phương Thanh Khôi đã đồng ý nhận nuôi đứa con riêng, hắn cũng không cần tốn tâm cơ tính toán của hồi môn của nàng nữa, càng không còn cần phải lấy mạng Phương Thanh Khôi.

Chuyện ở hồ băng tuyệt đối không thể để nàng biết, nếu không hậu quả không tưởng.

Ánh mắt Lục Triệt trở nên độc ác hơn hẳn.

Sự tồn tại của Giang My, là một mối họa.

“Ta chính là đang uy h.i.ế.p ngươi đấy. Ngươi có tất cả, còn ta chẳng còn gì. Ta chân đất thì sợ gì kẻ đi giày?”

“Nếu ngươi không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, ta sẽ đi tìm Phương Thanh Khôi, nói hết tất cả!”

Giang My trừng mắt nói.

Lục Triệt trầm ngâm một lát, bỗng dịu giọng:

“My nhi, ta biết nàng đau lòng, nhưng chuyện đã đến nước này rồi, con sau này vẫn có thể có.”

“Hay là… ta nạp nàng làm thiếp được không? Chẳng phải chỉ là con thôi sao, sau này chúng ta muốn sinh bao nhiêu cũng được.”

Hắn chỉ muốn tạm thời ổn nàng ta lại.

Giang My cười nhạt, đầy khinh bỉ:

“Thiếp? Những năm qua ta van xin bao lần, ngươi có từng chịu cho ta vào phủ làm thiếp không?”

“Giờ hai mạng con đổi được cho ta cái vị trí thiếp thất, thật nực cười, thật buồn cười. Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ đồng ý?”

“Vậy nàng muốn thế nào?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/no-duyen/10.html.]

Lục Triệt hỏi.

Trong mắt Giang My lóe lên ánh tham lam:

“Ta là nữ nhân của ngươi, tất nhiên ngươi phải cưới ta. Ta muốn làm bình thê, kiệu lớn tám người khiêng rước vào cửa, với Phương Thanh Khôi ngang hàng.”

“Nếu không nhờ cái kế mục nát của ngươi, chờ con ta sinh ra được Phương Thanh Khôi nhận nuôi, nó sớm đã thành đích tử! Lục Triệt, đây là món nợ ngươi thiếu ta!”

Lục Triệt nghiến răng:

“Không thể nào. Nếu không phải ngày ngày nàng xúi giục, ta nào đến mức phải liều lĩnh? Tất cả là do chính nàng quá nôn nóng.”

“Ta mặc kệ. Ngươi từng hứa với ta, đợi Phương Thanh Khôi c.h.ế.t sẽ cho ta làm chính thất. Ta bây giờ chỉ có hai lựa chọn: hoặc làm bình thê, hoặc cá c.h.ế.t lưới rách. Tự ngươi chọn!”

Giang My buông lời hung hăng.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Nàng ta phải giành cho mình một tương lai.

Trong tay nàng ta có chứng cứ Lục Triệt mưu sát thê thất, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý.

Lục Triệt nhịn không nổi nữa, tát thẳng vào mặt nàng:

“Đồ tiện nhân, ngươi dám nói thêm một chữ xem, ta g.i.ế.c ngươi!”

Giang My thét lên một tiếng, rồi ngã xuống đất, thân thể bất động.

Lục Triệt chỉ vào nàng ta mà chửi:

“Sự nhẫn nại của lão t.ử có hạn, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

Hắn thở dốc.

Thấy Giang My mãi không động đậy, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

“Giang My, dậy đi, còn giả vờ cái gì? Giang My? Giang My, My nhi?”

Lục Triệt bước lại gần xem, chỉ thấy khóe môi Giang My rỉ máu, hôn mê bất tỉnh.

Lục Triệt kinh hoàng, theo bản năng lùi lại mấy bước.

10

Ta đang tỉa cành mai cắm trong bình.

“Ngất rồi à?”

“Dạ, ngất rồi. Mặt của cái ngoại thất ấy sưng vù lên, khóe miệng còn rách nữa.”

Đông Nhi nói.

“Đã mời đại phu chưa?”

“Mời rồi ạ. Lão gia nói là ngoại thất tự ngã, bây giờ đại phu đang xem bệnh.”

Ta mỉm cười nhẹ:

“Lục Triệt đúng là ra tay ác thật. Dù gì cũng là người hắn từng sủng ái, vậy mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào.”

Lục Triệt vốn là kẻ vô tình.

Tình cảm giữa bọn họ đã theo cái c.h.ế.t của hai đứa trẻ mà tan như khói bụi.

Đời trước là vì lợi ích chung nên mới cùng một chiến tuyến, giờ thì chỉ còn lại một đống bừa bộn.

Hai mạng người chắn giữa bọn họ, dù từng có tình, giờ cũng chỉ còn oán và hận, trở mặt là chuyện tất yếu.

“Theo nô tỳ thấy, ngoại thất ấy dã tâm cũng lớn lắm đấy. Hạng nữ nhân thấp kém mà cũng dám vọng tưởng vị trí bình thê, dám đòi ngang hàng với phu nhân? Nàng ta là cái gì, tự soi lại xem mình có xứng không.”

Đông Nhi tức tối.

Ta đặt kéo xuống:

“Đi xem náo nhiệt thôi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NỢ DUYÊN
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...