Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NỢ DUYÊN

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta thong thả nhấp một ngụm trà, không định vạch trần nàng ta:

“Thì ra là thân thích xa. Đã là biểu muội của phu quân, vậy cũng là biểu muội của ta.”

“Phu nhân quá khách khí rồi.”

Giang My nhìn ta vẫn có vẻ cung kính, nhưng ta không bỏ lỡ ánh khinh bỉ và oán hận trong mắt nàng ta.

Nàng ta nhất định nghĩ ta chỉ là một người bị bịt mắt lừa gạt, ngu ngốc bị chơi đùa trong lòng bàn tay.

Nàng ta hận ta? Chẳng phải nên hận Lục Triệt sao?

“Đông Nhi, lão gia đang ở đâu? Biểu muội trong nhà đến, chàng ấy không có lý nào lại không gặp khách. Đi mời phu quân đến.”

Ta dặn.

Đông Nhi liếc nhìn sắc mặt Giang My, cố ý nói:

“Phu nhân, lão gia bây giờ không tiện. Hiện tại người đang ở chỗ Hạ di nương và các di nương khác, e là không rảnh thoát thân.”

Nghe vậy, ta áy náy mỉm cười:

“Lão gia bận thì thôi, ta tiếp đãi biểu muội cũng vậy.”

Sắc mặt Giang My lập tức thay đổi, bật thốt lên:

“Cái gì mà Hạ di nương? Lục Triệt khi nào có thiếp phòng, sao ta không biết?!”

Nhận ra mình thất lễ, nàng ta vội vàng giải thích:

“Ta nghe trưởng bối trong nhà nói biểu ca Lục Triệt rất trọng tình, không ngờ trong phủ lại có di nương, nên ta hơi… ngạc nhiên.”

Ta khẽ thở dài:

“Nam nhân mà, ai chẳng tam thê tứ thiếp? Hai tháng trước, phu quân ta nạp ba di nương liền một lúc, mỗi ngày vui đến nở cả mặt. Thấy chàng vui như vậy, ta cũng chẳng tiện nói gì, chỉ cần phu quân vui là được.”

Nghe xong, khóe môi Giang My cứng lại, tay phải siết c.h.ặ.t t.a.y vịn ghế, vì dùng sức quá độ mà đầu ngón tay nàng đều trắng bệch.

Hai tháng trước? Không phải đúng lúc nàng ta bị sảy t.h.a.i sao?

Tốt lắm, Lục Triệt!

Vì ngươi, nàng ta một ngày mất hai đứa con, đau đến sống không bằng c.h.ế.t.

Còn ngươi thì sao?

Một lần cũng chẳng buồn đến xem hàng ta, quay đầu đã nạp liền ba nữ nhân khác!

Vậy cái c.h.ế.t của con nàng ta… tính là gì?

Giang My nhớ lại lời Lục Triệt từng nói.

Hắn nói Phương Thanh Khôi ghen tuông, không cho nạp thiếp, bảo nàng ta tạm chịu uất ức ngoài phủ vài năm, sau này sẽ bù đắp.

Vậy mà bây giờ?

Thiếp phòng dù sao cũng là đường đường chính chính vào cửa, còn nàng ta chỉ là kẻ không dám thấy ánh mặt trời, một ngoại thất thấp hèn, ngay cả thiếp cũng không bằng.

Con nàng ta sinh ra cũng là con ngoại thất, đi đâu cũng bị người khinh.

Thì ra… hắn vốn có thể nạp thiếp từ lâu đúng không?

Ta nhìn thật sâu vào Giang My, chậm rãi nói:

“Biểu muội, ta vô dụng, không thể sinh con cho phu quân. Phu quân bảo, tương lai ai trong số các di nương có con, sẽ ghi đứa bé vào danh nghĩa ta, nuôi như đích t.ử đích nữ.”

Ta còn cố làm ra vẻ như đang mơ màng mong đợi:

“Ta thích trẻ con lắm, giờ chỉ chờ xem bụng ai có động tĩnh trước. Đứa bé trai sinh đầu tiên, chính là đích t.ử của Lục gia. Chỉ không biết ai sẽ có phúc ấy.”

Đông Nhi liền cười phụ họa:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/no-duyen/9.html.]

“Phu nhân đừng lo, đại phu nói ba vị di nương ai cũng dễ bề sinh nở, có khi sang năm là có tin vui. Sau này trong phủ chắc chắn náo nhiệt lắm.”

Đang nói, xoảng, tiếng đồ sứ vỡ vang lên đột ngột, giòn và chói tai.

Là cái chén trong tay Giang My.

Giang My bật dậy, sắc mặt vặn vẹo, từ kẽ răng nặn ra từng chữ:

“Đã đến rồi… thì phải gặp. Biểu ca bận, vậy ta tự đi gặp.”

Ta và Đông Nhi nhìn nhau, cùng nở nụ cười ngầm hiểu.

Đúng rồi, phải như thế chứ.

Hận ta làm gì?

Hãy đi mà hận Lục Triệt, chính hắn bày kế xằng bậy, chính hắn chán ghét ngươi, cũng chính hắn gián tiếp khiến đôi con của ngươi c.h.ế.t oan.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Hắn mới là kẻ khởi đầu mọi bi kịch này.

9

Ta dẫn theo Giang My chạy đến thì thấy Lục Triệt đang cùng một tiểu thiếp uống rượu dùng bữa.

Vừa nhìn thấy ta và Giang My cùng lúc xuất hiện, Lục Triệt liền bị sặc rượu, trực tiếp ngã lăn khỏi ghế.

“Khụ khụ khụ! Phu… phu nhân, cái, cái này là…”

Lục Triệt sợ đến mức thất hồn lạc phách, nói năng lắp bắp, chỉ sợ Giang My nói ra chuyện kia trước mặt ta, ko lắng đến phát run.

“Phu quân, ta dẫn biểu muội đến rồi, phu quân đang bận sao?”

Ta mỉm cười nói.

Lục Triệt do dự: “Biểu muội?”

Giang My bật cười lạnh, hàm răng như muốn nghiến nát:

“Biểu ca, đã lâu không gặp, huynh bận rộn, nên ta chỉ có thể đích thân đến tìm.”

Lục Triệt trấn định lại tinh thần, rất nhanh đã phản ứng được.

Nhìn bộ dạng của ta, hắn đoán chắc Giang My vẫn chưa nói gì, âm thầm thở phào.

“Biểu muội, sao lại đến đây? Đến từ lúc nào? Cùng biểu tẩu nói những gì?”

Giọng hắn mang theo ý uy h.i.ế.p mơ hồ.

“Ta và biểu tẩu vừa gặp đã hợp ý, nói cũng nhiều lắm. Biểu ca muốn ngồi xuống nói cùng không?”

Nếu không phải vì ta đang ở đây, Giang My e là đã gào lên mất rồi.

Giờ nàng ta cũng sắp không nhịn nổi.

Ánh mắt Lục Triệt nhìn ta đã hơi phiêu loạn, hắn trừng Giang My một cái, sợ ta nhìn ra gì đó.

Ta biết nếu cứ đứng lại sẽ ảnh hưởng cảnh ch.ó c.ắ.n ch.ó của bọn họ, nên dứt khoát tìm cớ rời đi.

“Biểu muội đường xa tới, hẳn hai huynh muội có nhiều điều muốn nói. Sổ sách ở cửa hàng ta còn chưa làm xong, ta đi trước, hai người cứ trò chuyện.”

Lục Triệt còn không quên dặn dò ta một câu:

“Ta cùng biểu muội ôn chuyện, phu nhân đừng quá mệt nhọc.”

Ta dẫn Đông Nhi rời đi.

Lúc đi ngang, Đông Nhi còn liếc ra hiệu với nha hoàn thân cận của Giang My.

Sau khi ta đi, Lục Triệt kéo Giang My vào thư phòng, ra lệnh không ai được bước vào, nha hoàn đứng ngoài canh giữ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NỢ DUYÊN
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...