Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

QUỐC CÔNG PHU NHÂN

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trưởng Công Chúa hơi bất ngờ:

“Vậy ý ngươi là…?”

“Ta muốn thỉnh tỷ tỷ giúp ta một việc khác.”

Ta nói.

“Chất t.ử của tỷ tỷ, năm nay mười sáu rồi phải không? Nghe phu nhân Anh Quốc Công nói, dạo trước tỷ tỷ đã nhờ người đến cầu hôn?”

Sắc mặt Trưởng Công Chúa thoáng trầm xuống.

“Đừng nhắc nữa.”

Nàng mất kiên nhẫn phẩy tay.

“Tiểu thư nhà Anh Quốc Công thì cũng không tệ, chỉ có điều mẫu thân nàng thật chẳng ra gì. Bát tự còn chưa định, đã đi rêu rao khắp nơi rằng nhà ta hớn hở muốn bám vào bọn họ. Ta đang phiền c.h.ế.t đi được.”

“Việc này dễ thôi.”

Ta mỉm cười, rốt cuộc tung ra con cờ của mình.

“Tỷ tỷ chỉ cần tổ chức một buổi thưởng hoa, mời hết công t.ử tiểu thư đồng lứa trong kinh thành đến. Trong yến tiệc, tỷ tỷ để bọn nhỏ thi thơ, so kỵ xạ. Đến lúc ấy, ai cao ai thấp, rõ ràng như ban ngày.”

“Nếu tiểu vương gia nhà tỷ tỷ xuất sắc hơn người thì là các tiểu thư khác chẳng có phúc phận. Nếu thiếu gia nhà Anh Quốc Công giỏi hơn, tỷ tỷ chỉ cần ngay tại chỗ khen một câu ‘thiếu niên anh tài’, rồi ban cho hắn một thanh bảo kiếm trong kho của tỷ tỷ.”

“Như vậy, vừa giữ trọn thể diện cho tỷ tỷ, vừa cho nhà Anh Quốc Công chút mặt mũi, lại còn chặn được miệng lưỡi thiên hạ.”

Mắt Trưởng Công Chúa lập tức sáng rực.

“Ngươi đó, Tạ Thanh Thư, đầu óc đúng là xoay nhanh!”

Nàng vỗ đùi một cái.

“Chủ ý hay! Quyết định vậy đi!”

“Được chia sẻ nỗi lo cùng tỷ tỷ, là phúc phận của ta.”

Ta đúng lúc thêm một câu nịnh.

“Được rồi, ngươi đã giúp ta việc lớn thế này, ta cũng không thể để ngươi chạy không.”

Trưởng Công Chúa tâm tình vô cùng sảng khoái.

“Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Chỉ cần ta có thể, tuyệt không thoái thác.”

Chính là câu này ta chờ.

“Ta không cần tỷ tỷ bây giờ phải làm gì.”

Ta hạ thấp giọng.

“Ta chỉ cần tỷ tỷ một lời hứa. Tương lai, nếu có lúc ta cầu đến cửa phủ tỷ tỷ, chỉ cần không trái với quốc pháp đạo nghĩa, mong tỷ tỷ nhất định kéo ta một tay.”

Trưởng Công Chúa nhìn ta thật sâu. Nàng thông minh thế nào, lập tức hiểu rõ dụng ý của ta.

Ta giúp nàng hôm nay, không phải để nàng lập tức nói giúp trước mặt hoàng đế, mà là để giữ lại nhân tình này, dùng vào thời khắc then chốt nhất.

“Được.”

Nàng dứt khoát đáp.

“Nhân tình này, ta ghi nhớ rồi. Yên tâm, chỉ cần ta còn đây, sẽ không ai có thể bắt Nguyệt Như nhà ngươi vô duyên vô cớ đi Bắc cương làm mồi cho sói.”

Đạt được mục đích, ta cáo từ rời đi.

Bước ra khỏi cửa phủ Trưởng Công Chúa, ánh dương vừa đẹp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quoc-cong-phu-nhan/4.html.]

Trên bàn cờ, quân đầu tiên của ta, đã vững vàng hạ xuống.

5

Ba ngày sau, ta nhận được thiệp mời từ Trương gia.

Phu nhân của Trương các lão muốn mở tiệc trà trong phủ, các phu nhân có tiếng trong kinh thành đều được mời.

Ta biết, đây là Hồng Môn yến. Trương Đình Nghiêm trên triều không chiếm được lợi thế, thì phu nhân hắn muốn từ chỗ ta thăm dò khẩu khí của phủ Quốc Công.

Ta vui vẻ nhận lời.

Trong tiệc trà, châu ngọc sáng rực, lời nói tiếng cười rộn ràng.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Các phu nhân bàn chuyện vải vóc trang sức mới, con nhà ai vừa thăng quan, nữ nhi nhà nào đã đính hôn.

Trương phu nhân ngồi ở chủ vị, gương mặt bảo dưỡng kỹ càng nở nụ cười hòa nhã, bà ta đặc biệt sắp xếp cho ta ngồi cạnh bên.

“Lâu rồi không gặp Quốc Công phu nhân, khí sắc của người nay lại càng thêm rạng rỡ.” Bà ta đích thân rót trà cho ta.

“Đa tạ Trương phu nhân quan tâm.”

Ta khách khí đáp lại.

Sau vài câu hàn huyên, bà ta cuối cùng cũng lộ ra ý đồ thật sự.

“Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là Quốc Công gia có phúc khí.”

Trương phu nhân làm bộ cảm thán.

“Nam nữ đủ cả, ai nấy đều là nhân trung long phượng. Không như nhà chúng ta, chỉ có một nhi t.ử chẳng ra sao, đến giờ còn chưa có thành tựu gì.”

“Trương phu nhân quá lời rồi, Trương công t.ử tuổi trẻ đã đỗ cử nhân, tiền đồ vô lượng.”

“Thôi, không nhắc đến hắn nữa.”

Trương phu nhân liền đổi giọng, giả bộ quan tâm hỏi ta:

“Nghe nói tiểu thư trong phủ, nay cũng đã đến tuổi cài trâm, càng ngày càng xinh đẹp. Không biết phu nhân đã có dự định hôn sự cho tiểu thư chưa?”

Đến rồi.

Trong lòng ta lạnh cười, ngoài mặt lại hiện lên chút ưu sầu vừa phải.

“Không giấu gì phu nhân, ta đang phiền vì chuyện này. Nguyệt Như nhà ta tuổi vẫn còn nhỏ, tính lại bướng bỉnh, ta muốn giữ thêm vài năm. Nhưng phụ thân nàng thì luôn nói nữ nhi lớn rồi, chung quy vẫn phải gả đi.”

“Quốc Công gia nói không sai.”

Một phu nhân khác lập tức chen lời.

“Nữ nhi mà có được một mối hôn sự tốt thì còn gì bằng.”

Trương phu nhân liền tiếp lời:

“Phải đó! Theo ta thấy, Nguyệt Như tiểu thư nhà người, thân phận kim chi ngọc diệp, phàm phu tục t.ử nào xứng được. Nếu có thể gả vào hoàng thất, hoặc là… tiến thêm một bước, thì mới là phúc khí to lớn.”

“Tiến thêm một bước” trong miệng bà ta, tự nhiên là chỉ đến chuyện hòa thân.

Các phu nhân ngồi đó đồng loạt im lặng, ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, chờ phản ứng của ta.

Ta đặt chén trà xuống, dùng khăn nhẹ nhàng chấm khóe miệng, rồi khẽ thở dài.

“Trương phu nhân nói rất đúng. Làm phụ mẫu, ai mà không mong nữ nhi có một nơi chốn tốt đẹp?”

Ta nhìn bà ta, ánh mắt chân thành.

“Chỉ là phúc khí cũng phải xem người có chịu nổi hay không. Giống như Nguyệt Như nhà ta, từ nhỏ được nuông chiều, đừng nói đến nơi khổ hàn như Bắc Cương, ngay cả ở trang viên ôn tuyền ngoài kinh, chỉ cần ở vài ngày cũng sinh bệnh. Nếu thực sự phải đi… ta không dám nghĩ tiếp.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
QUỐC CÔNG PHU NHÂN
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...