Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Trả Thù Của Nạn Nhân

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Sáng sớm vừa đi làm, một cô gái trẻ đeo kính râm lớn, một mình đến đồn cảnh sát.

Cô ấy ngồi đối diện, tay không tự chủ run rẩy.

Chắc hẳn chuyện cô ấy sắp kể đã gây ra tổn thương rất lớn cho cô ấy.

Tôi không hỏi thẳng mà đứng dậy rót một cốc nước ấm, đặt trước mặt cô ấy.

Cô ấy uống liên tục mấy ngụm nước, cố gắng trấn tĩnh.

Tôi không thúc giục mà chỉ lấy trong ngăn kéo ra một miếng vải lau kính, lau huy hiệu cảnh sát trên mũ.

Sau nhiều lần do dự, cô gái cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, cô ấy đứng dậy, người hơi cúi về phía trước: "Thưa cảnh sát, tôi muốn trình báo tối qua tôi bị đột nhập cưỡng hiếp."

2

Cô ấy nói xong thì như trút được gánh nặng, người đổ sụp xuống ghế.

Tôi không vội hỏi chi tiết mà đứng dậy rót thêm nước cho cô ấy rồi tìm một nữ cảnh sát đến. Có lẽ như vậy cô ấy sẽ thoải mái hơn.

Theo lời cô gái kể thì hung thủ khoảng ba mươi tuổi, cao khoảng 1m75, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, ngoài ra không có đặc điểm nhận dạng rõ ràng nào khác.

Do hung thủ đeo mặt nạ khi gây án, cô ấy không nhìn rõ mặt.

Sau khi lập biên bản xong, tôi sắp xếp nữ cảnh sát này đưa cô gái đi khám tại bệnh viện phụ sản gần nhất, xem có thể thu thập được bằng chứng phạm tội hay không.

Tôi cầm chìa khóa nhà cô gái cùng vài đồng nghiệp mặc thường phục đến hiện trường khảo sát.

Tên tội phạm cực kỳ xảo quyệt, tại hiện trường và trên cơ thể nạn nhân đều không để lại dịch cơ thể, tóc hay dấu vân tay.

Khi khám sức khỏe, nạn nhân còn cung cấp một manh mối quan trọng là nghi phạm có mùi nước khử trùng trên người.

Nước khử trùng... Chẳng lẽ nghi phạm là một nhân viên y tế?

3

Trong thời gian tiếp theo lại liên tiếp nhận được hai vụ trình báo.

Đều là các vụ đột nhập cưỡng hiếp, nạn nhân đều là phụ nữ trẻ sống một mình.

Hung thủ khi gây án đều đeo khẩu trang đen, có mùi nước khử trùng trên người, đặc điểm nhận dạng cơ bản giống với mô tả của nạn nhân đầu tiên.

Hầu hết nạn nhân các vụ h.i.ế.p dâm đều có nhiều nỗi lo lắng, thường chọn cách bỏ qua mọi chuyện. Theo suy luận này, hẳn còn có những nạn nhân chưa dám đứng ra.

Việc bắt giữ tên tội phạm này là không thể chậm trễ.

4

Thành phố Nhân Tế, một siêu đô thị với hơn hai mươi triệu dân, có hàng trăm bệnh viện và phòng khám cùng với hơn hai trăm nghìn nhân viên y tế.

Tìm ra một người như vậy trong số đó chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Chúng tôi không thể từ bỏ, quyết định bắt đầu điều tra từ phía các nạn nhân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-nan-nhan/chuong-1.html.]

Ba nạn nhân đều sống một mình, vậy làm sao nghi phạm biết được?

Điều tra nghề nghiệp của ba người, xem có điểm chung nào không.

Ba người lần lượt là nhân viên văn phòng, lễ tân công ty và kỹ thuật viên công ty, nghề nghiệp không có điểm chung hay sự giao thoa nào.

Do đó, loại trừ khả năng đồng nghiệp, khách hàng hay người quen gây án.

Cả ba người đều không ngoại lệ, có vóc dáng đẹp, dung mạo nổi bật. Thời gian rảnh, ngoài mua sắm dạo phố thì là tập gym. Không có thói quen xấu, cũng không giao du với những người không đàng hoàng.

Tập gym? Điểm chung của ba người là tập gym.

Chúng tôi bắt đầu điều tra các phòng gym mà họ thường lui tới. Để tránh đ.á.n.h rắn động cỏ, tôi đã liên hệ trước với Cục Giám sát An Toàn, dưới sự phối hợp của họ, chúng tôi đến phòng gym để điều tra thu thập chứng cứ.

Điều tra cho thấy ba người không tập gym ở cùng một câu lạc bộ, các huấn luyện viên thể hình của phòng tập cũng không làm thêm bên ngoài.

Chúng tôi lại điều tra các thành viên là nhân viên y tế, tất cả đều không khớp với hình ảnh của nạn nhân.

Trên người huấn luyện viên thể hình và các thành viên cũng không ngửi thấy mùi nước khử trùng, manh mối này lại bị cắt đứt.

5

Nước khử trùng rất dễ khiến người ta liên tưởng đến bệnh viện.

Điều tra cho thấy trong ba người, chỉ có một người gần đây từng đến bệnh viện, cũng chỉ là đi cùng bạn.

Bạn của cô ấy cũng độc thân và sống một mình, lại còn xinh đẹp, vậy tại sao cô ấy không gặp phải chuyện gì, tại sao?

Chúng tôi mang theo câu hỏi ấy mà đi đến bệnh viện này.

Chúng tôi lấy ra toàn bộ hồ sơ nhân viên y tế, chỉ có năm người phù hợp điều kiện. Khi phỏng vấn riêng, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm.

Chúng tôi bất đắc dĩ phải mở rộng phạm vi điều tra, đối tượng điều tra trở thành tất cả nhân viên bệnh viện.

Lần này có nhiều người phù hợp điều kiện hơn nhưng sau khi điều tra vẫn không thu được gì. Vụ án rơi vào bế tắc, không ngờ lại xảy ra thêm một vụ án nữa.

6

Nạn nhân này có cảnh giác cao, chống cự quyết liệt, nghi phạm không thành công nên bỏ chạy tán loạn.

Cô ấy đã cung cấp một thông tin hữu ích là trong khi chống cự, cô ấy đã cào trầy xước eo của nghi phạm, đáng tiếc là không nhìn thấy mặt thật của nghi phạm. Sau khi xác nhận, trên người nghi phạm vẫn có mùi nước khử trùng.

Nghi phạm rất có thể không làm việc ở bệnh viện, vậy nghề nghiệp nào lại có mùi nước khử trùng trên người?

7

Tôi vừa ra khỏi nhà nạn nhân, chợt nhận ra hình như có dấu hiệu gì đó bên khung cửa.

Đúng rồi, trước khi trộm đột nhập, thường sẽ thăm dò, để lại ký hiệu ở cửa.

Ví dụ, gia đình giàu có O, không tiền O gạch X, nhà lắp thiết bị báo động có hình chữ nhật vẽ tam giác bên trong, quá nguy hiểm không đáng mạo hiểm là D, ban ngày có người ở nhà và tối tan ca đúng giờ X....

Chẳng lẽ là dấu hiệu do nghi phạm để lại?

Tôi nghĩ đến đây thì vội vàng rút điện thoại, bật đèn pin.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Trả Thù Của Nạn Nhân
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...