Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Trả Thù Của Nạn Nhân

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

31

Gần đây Hi Hi tâm trạng bất an, thường xuyên mắc lỗi, điều này đã thu hút sự chú ý của Triệu Cường.

Mỗi lần anh ta gặng hỏi, Hi Hi đều khéo léo lảng sang chuyện khác.

Điều này càng làm tăng sự tò mò của Triệu Cường.

Dưới sự truy hỏi của anh ta, Hi Hi đã nói ra sự thật rằng người theo đuổi cô đã đến Nhân Tế.

Triệu Cường nghe xong tỏ vẻ khinh thường: "Cứ tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm, tôi sẽ đi cùng em gặp anh ta."

"Không tiện đâu."

"Sao, em thấy tôi không xứng đáng?"

Hi Hi vội vàng giải thích: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi tự đi là được rồi."

Thấy thái độ của Hi Hi như vậy, Triệu Cường càng thêm không yên tâm, sợ rằng con vịt đã chín lại bay đi mất.

"Yên tâm, tôi mời."

"Anh mời, anh có biết ăn ở đâu không?"

"Dù ăn ở đâu thì tôi cũng sẽ trả tiền."

"Mấy chục ngàn tệ, anh có không?"

"Mấy chục ngàn tệ ư?" Triệu Cường giật mình: "Bữa cơm gì mà đắt thế?"

Hi Hi hiểu ý: "Lúc đó anh cứ mời, tôi sẽ trả tiền."

Triệu Cường có ham muốn thắng thua mãnh liệt như vậy, Hi Hi không muốn làm mất mặt anh ta nên chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.

32

Đến giờ hẹn, Hi Hi lái chiếc Range Rover đến đón anh ta. Triệu Cường sáng mắt lên, anh ta biết chiếc xe này giá hai ba triệu tệ.

Không ngờ Hi Hi vì một bữa ăn mà còn đặc biệt trang điểm nhẹ. Triệu Cường nổi m.á.u ghen, thề sẽ đ.á.n.h bại đối phương.

Sau khi lái xe đến Thái Cổ Lý, Hi Hi thẳng thừng lái xe lên sân thượng tầng hai.

Triệu Cường biết người nào có thể đỗ xe ở đây, mỗi năm tiêu thụ ở Thái Cổ Lý ít nhất cả triệu tệ, thực lực của Hi Hi là không thể nghi ngờ.

Lúc này, một chiếc Rolls-Royce dừng lại bên cạnh họ, một gã béo trẻ tuổi bước xuống xe.

Gã béo đi thẳng đến chỗ Hi Hi, dành cho cô một cái ôm thật chặt.

Hi Hi giới thiệu Triệu Cường, Triệu Cường lịch sự đưa tay ra nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ của gã béo.

Nếu không phải có Hi Hi ở bên cạnh, với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ tặng cho gã béo một cú đấm.

33

Sau khi đi bộ đến nhà hàng Đường Cung, thấy biểu tượng Michelin ba sao Black Pearl ở cửa, trong lòng Triệu Cường có chút chùn bước.

Ba người ngồi xuống, Triệu Cường nhận lấy thực đơn và danh sách đồ uống.

Gã béo không hỏi ý kiến hai người, không khách sáo gọi món thẳng thừng: "Tôm hùm phỉ thúy sốt cua, sườn cừu nướng, phật nhảy tường nấm quý, cá hồi sốt mù tạt, súp ốc bách hợp..."

Hi Hi thấy gã béo còn muốn gọi thêm thì vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Chúng ta có ba người thôi, đủ rồi."

"Ba người à, tôi quên mất chuyện này, phục vụ, cho thêm món thịt lợn thơm nữa."

Thằng ranh con coi bố mày là lợn à.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-nan-nhan/chuong-6.html.]

Triệu Cường vừa định nổi giận, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của gã béo, quả thực khiến anh ta sợ hãi.

Hi Hi nhẹ nhàng an ủi: "Anh Cường, đừng nghĩ nhiều, món này không hề rẻ đâu."

Đúng là vậy thật, đầu bếp chính đích thân đến tận bàn, vừa chế biến vừa giới thiệu.

Gã béo gọi cho Hi Hi một chai sâm panh Dom Pérignon, khi anh ta định gọi rượu Lafite thì lại bị Hi Hi ngăn lại:"Gã béo, cậu định ăn sạch tôi à, gọi chai Château Beychevelle là được rồi."

Triệu Cường còn tưởng Château Beychevelle rẻ, xem danh sách đồ uống mới biết hai chai rượu cộng phí phục vụ, gần mười ngàn tệ.

Hi Hi và gã béo trò chuyện về giới tiền ảo, Triệu Cường không chen vào được lời nào, đứng ngồi không yên.

Anh ta nghe ra rồi, gã béo kiếm được không ít tiền ở đó, hơn nữa tài sản của gã béo tính bằng đơn vị trăm triệu tệ.

Hi Hi cũng tham gia, đầu tư không nhỏ, khiến anh ta không khỏi động lòng.

34

Sau khi ăn uống no say, Hi Hi chủ động tính tiền nhưng bị gã béo ngăn lại: "Không phải chứ Hi Hi, bình thường đều là cậu trả tiền à?"

"Hai đứa mình là một nhà, ai trả chẳng như nhau?"

Triệu Cường không ngồi yên được nữa, trước mặt người ngoài dù sao cũng phải giữ thể diện.

Anh ta đưa thẻ tín dụng cho nhân viên phục vụ: "Tôi trả tiền."

Cuối cùng cũng thấy trên mặt gã béo nở nụ cười.

Điện thoại hiện tin nhắn, chi tiêu hơn hai mươi ngàn tệ, Triệu Cường đau lòng đến mức đ.ấ.m ngực.

Gã béo còn đứng bên cạnh nói lời mỉa mai: "Hi Hi, lâu lắm rồi mới được ăn bữa cơm rẻ như thế này cũng chỉ vì cậu thôi, đổi người khác tôi còn chẳng thèm đến."

Sự khinh thường trong mắt cậu ta khiến Triệu Cường nhìn thấy rõ màng.

Trong bãi đậu xe, hai cô gái xinh đẹp đứng cạnh chiếc Rolls-Royce của gã béo.

Hai cô gái thấy gã béo thì chủ động sà vào lòng. Gã béo nheo mắt thành một đường chỉ, lên ghế sau ôm hai bên rồi nghênh ngang rời đi.

35

Trên đường về, Triệu Cường lân la hỏi chuyện về tiền kỹ thuật số.

Hi Hi không tiếp lời, khiến anh ta sốt ruột.

Bị anh ta ép quá, Hi Hi đành nói cho anh ta biết: "Đầu tư tiền ảo đều có thêm đòn bẩy, người thường hoàn toàn không thể chơi được."

"Em chơi được, sao tôi lại không chơi được?"

"Mở tài khoản phải từ một trăm ngàn tệ trở lên, anh lấy gì mà chơi?"

Một câu nói của Hi Hi khiến Triệu Cường câm nín.

Tài xế lái hộ tiếp lời: "Nhưng đầu tư tiền ảo, quả thực có thể một đêm trở thành đại gia."

Triệu Cường không ngờ ngay cả tài xế lái hộ cũng dám nói khoác lác, lập tức nổi đóa: "Một thằng tài xế như cậu thì biết cái quái gì?"

"Chàng trai trẻ, cậu có biết nhà máy Á Huy không?"

"Biết chứ, có liên quan gì đến ông?"

"Cậu lên mạng tìm thử xem, tôi chính là ông chủ nhà máy Á Huy trước kia."

Triệu Cường lên mạng tìm kiếm, không ngờ đúng là như vậy thật.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Trả Thù Của Nạn Nhân
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...