Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, vết xước là một chữ cái tiếng anh C. Chẳng lẽ thật sự là do nghi phạm để lại?
Để kiểm chứng suy đoán, tôi nhanh chóng đến nhà của các nạn nhân khác để kiểm tra. Quả nhiên, ở cửa đều có dấu hiệu tương tự.
Nghi phạm rốt cuộc là ai mà lại dễ dàng nắm rõ tình hình của các nạn nhân như vậy?
8
Hai người giao hàng lướt qua chúng tôi, sao lại bỏ sót những người này nhỉ?
Nghi phạm rất có thể là nhân viên giao hàng hoặc tài xế giao đồ ăn, chỉ có họ mới có cơ hội nắm rõ tình hình của các nạn nhân.
Tìm người trong số hàng nghìn nhân viên giao hàng, giao đồ ăn, trông có vẻ như mò kim đáy bể, nhưng thực chất chỉ là vài thao tác bấm nút.
Mười mấy nền tảng đều có điểm hoạt động trong khu vực, chúng tôi lần lượt điều tra. Có hàng trăm người phù hợp điều kiện, cuối cùng sàng lọc ra hơn một trăm người.
Tuy nhiên, trên người những người này đều không có mùi nước khử trùng.
Đều không có, vậy thì người đâu? Chẳng lẽ bốc hơi khỏi thế gian rồi sao?
Chúng tôi không từ bỏ mà tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra, kết quả vẫn không thu được gì.
Ngay khi mọi người đang nản lòng, vụ án đã có bước ngoặt.
9
Khi tan làm, tôi đi ngang qua một bể bơi, nghĩ đã lâu không bơi nên về nhà lấy quần bơi, mũ bơi rồi đến bể bơi.
Mặt nước hồ bơi xanh biếc đập vào mắt, kéo theo đó là một mùi nước khử trùng nồng nặc.
Tôi giật mình, chẳng lẽ nghi phạm là...
Tôi không dám nghĩ kỹ mà vẫy tay gọi nhân viên cứu hộ bể bơi đang rảnh rỗi. Nhân viên cứu hộ thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến.
"Thưa anh, tôi có thể giúp gì ạ?"
"Tôi muốn hỏi một chút, thu nhập của các cậu có cao không?"
Tôi thấy anh ta lộ vẻ ngượng ngùng thì vội vàng tự chế giễu: "Cậu em đừng nghĩ nhiều, anh đây chỉ là nói chuyện phiếm thôi."
Nhân viên cứu hộ thấy tôi muốn buôn chuyện, lại không có ai ở bể bơi thì bắt đầu trò chuyện với tôi.
Ngoài cấu trúc thu nhập, anh ta còn kể về cách thuê bể bơi, chuyện một ông chủ đồng thời thuê vài bể bơi.
Tôi vừa nghe vừa gật đầu phụ họa, đồng thời ngửi thấy mùi nước khử trùng trên người anh ta.
Trong môi trường hiện tại, mùi nước khử trùng không rõ rệt lắm.
Sau khi rời khỏi bể bơi, chắc chắn sẽ rất dễ phân biệt.
Tôi không còn nghĩ đến việc bơi lội nữa mà đến phòng thay đồ lấy điện thoại ra.
10
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-nan-nhan/chuong-2.html.]
Tôi kể phát hiện quan trọng này cho đồng nghiệp, họ lập tức liên hệ với bốn nạn nhân.
Quả nhiên, cả bốn người đều từng có kinh nghiệm đi bơi. Chúng tôi khoanh vùng ba bể bơi mà họ thường xuyên lui tới.
Điều tra cho thấy ba bể bơi này đều thuộc cùng một ông chủ. Tên kẻ h.i.ế.p dâm hàng loạt này rất có thể đang ẩn mình trong công ty đó.
Để tránh đ.á.n.h rắn động cỏ, chúng tôi lấy danh nghĩa nhân viên Cục Giám sát An Toàn đến công ty này để khảo sát thực địa.
Thành công lấy được toàn bộ hồ sơ của các huấn luyện viên bơi lội và nhân viên cứu hộ. Sau khi sàng lọc và đối chiếu, cuối cùng mục tiêu được khóa vào một người tên là Triệu Cường.
11
Dù là tuổi tác hay vóc dáng, Triệu Cường đều gần giống với tên h.i.ế.p dâm.
Hơn nữa, anh ta đều từng làm việc ở cả ba bể bơi. Anh ta đáp ứng tất cả các điều kiện trên, không thể không khiến người ta nghi ngờ.
Để đảm bảo không sơ suất, chúng tôi sắp xếp một nữ cảnh sát tên Ngọc Hàm đi nằm vùng tại bể bơi mà Triệu Cường thường trực.
Để làm việc này, cô ấy còn được huấn luyện đặc biệt. Liên tiếp mấy ngày, Ngọc Hàm đều không thấy Triệu Cường.
Hỏi thăm mới biết Triệu Cường đã xin nghỉ phép. Hiện tại đang là mùa cao điểm của bể bơi, Triệu Cường đột nhiên xin nghỉ phép vào lúc này, mất đi rất nhiều thu nhập, điều này không bình thường.
Kẻ h.i.ế.p dâm có vết thương trên người, nếu Triệu Cường xin nghỉ vì có vết thương thì điều này hoàn toàn hợp lý.
Chúng tôi nghĩ ra một cách là để công ty lấy danh nghĩa an toàn sản xuất, thông báo Triệu Cường trở lại làm việc.
Dù là một hành động thông thường nhưng vẫn khiến Triệu Cường nghi ngờ.
Anh ta nhân cơ hội hỏi thăm tình hình bể bơi, trong lời nói đều muốn biết gần đây có chuyện gì đặc biệt không.
Đồng nghiệp cũng buôn chuyện và thì thầm nói với hắn rằng gần đây có một cô gái xinh đẹp đến bể bơi nhưng không biết có độc thân hay không.
Triệu Cường nghe xong lập tức lên cơn hưng phấn, còn những chuyện khác thì sớm đã quẳng ra sau đầu.
12
Ngọc Hàm không vì sự xuất hiện của Triệu Cường mà phá vỡ quy tắc, vẫn theo lệ vào các buổi chiều tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu đi bơi.
Triệu Cường nhìn thấy Ngọc Hàm mà trong lòng vui như mở cờ. Anh ta tìm cớ đuổi đồng nghiệp đi, chủ động tiếp cận Ngọc Hàm. Anh ta đưa ra những lời khuyên chuyên nghiệp về tư thế bơi của Ngọc Hàm.
Là một sinh viên đại học chưa từng trải, Ngọc Hàm nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, chuyện gì cũng nói ra.
Cô ấy phàn nàn với Triệu Cường rằng ông chủ keo kiệt không chịu trả tiền làm thêm giờ, phàn nàn bạn trai làm việc ở xa không thể chăm sóc cô ấy.
Cô ấy coi Triệu Cường như một người anh trai tâm lý, dốc bầu tâm sự. Triệu Cường rất để tâm đến Ngọc Hàm, hỏi dò khéo léo để biết được chỗ ở của cô ấy.
Các điều tra viên phát hiện Triệu Cường đôi khi mặc trang phục giao hàng để đi giao đồ ăn. Chắc hẳn là tạm thời thay thế cho ai đó. Sau khi tiếp tục theo dõi, tôi phát hiện anh ta thay thế em họ giao đồ ăn.
Thảo nào tôi lại không tìm thấy người này trong danh sách nhân viên giao hàng!
Còn có một phát hiện đáng kinh ngạc nữa là Triệu Cường đã xuất hiện ở căn hộ của Ngọc Hàm. Xem ra con mồi sắp c.ắ.n câu rồi.
-