36
"Trước đây tôi đầu tư tiền ảo kiếm được năm chục triệu tệ nhưng rồi đầu tư vào chỗ khác thì mất sạch."
"Sao ông không tiếp tục đầu tư tiền ảo nữa?"
"Không có vốn chứ sao, chẳng phải tôi vẫn đang cố gắng tiết kiệm tiền đó sao?"
Lời nói của gã béo, Hi Hi và tài xế lái hộ đã tác động rất lớn đến Triệu Cường.
Anh ta muốn phát tài, anh ta muốn đầu tư tiền ảo.
Anh ta biết Hi Hi đang đầu tư tiền ảo nên nhân lúc Hi Hi tắm, anh ta lén mở máy tính của cô để kiểm tra tài khoản.
Trời đất quỷ thần ơi, bên trong thế mà có hơn năm triệu tệ. Phát hiện này càng củng cố thêm ý định của anh ta.
37
Anh ta giấu Hi Hi, thế chấp bất hợp pháp căn nhà duy nhất dưới tên mình.
Khi Hi Hi thấy anh ta xách hai túi tiền, cô ngây người ra: "Triệu Cường, anh bị điên à, mau trả tiền lại đi."
Triệu Cường vốn còn đang do dự nhưng câu nói này của Hi Hi ngược lại càng củng cố thêm niềm tin của anh ta.
Hi Hi thấy anh ta đã quyết tâm, đành quyết định giao tài khoản cho anh ta quản lý.
Tài khoản lên xuống thất thường, thật là kích thích. Triệu Cường thấy kiếm được chút tiền, muốn mua một chiếc xe thể thao.
Hi Hi cười: "Đi thôi, đưa anh đi gặp một người."
38
Không ngờ, người Hi Hi muốn gặp lại là một cô nàng xinh đẹp.
Nhưng cô ta từ đầu đến cuối không hề nhìn thẳng vào anh ta một lần nào.
Triệu Cường thầm thề, nhất định sẽ cho cô ta biết tay.
Trên đường về nhà, Hi Hi lại nói xấu về cô nàng Na Na: "Hồi đại học cô ta đã tranh giành giáo thảo với tôi, giờ đến Nhân Tế, tôi sẽ cho cô ta biết tay."
Triệu Cường lập tức hứng thú: "Hai người là tình địch à?"
"Cô ta cũng xứng sao?"
"Em thắng à?"
"Thua rồi nhưng giáo thảo cũng không chọn cô ta."
"Thế anh ta đâu rồi?"
"Đi nước ngoài rồi."
"Em muốn trả thù cô ta thế nào?"
Giọng điệu của Hi Hi đầy độc địa: "Tìm người cưỡng h.i.ế.p cô ta."
"Thật sao?"
"Thật mà, em định chiêu mộ trên mạng."
"Đó là vi phạm pháp luật đấy."
"Em không quan tâm, chỉ muốn cô ta phải biết tay."
Với chủ đề của Hi Hi, Triệu Cường cực kỳ hứng thú.
39
Ngày hôm sau, Hi Hi đưa Triệu Cường đến chỗ ở của Na Na.
Đó là một căn hộ chung cư, quản lý lỏng lẻo, chẳng an toàn chút nào.
Triệu Cường thấy đôi dép nam đặt ở cửa thì hơi sững sờ.
Trước việc hai người đột ngột đến thăm, Na Na tỏ ra không hề nhiệt tình chút nào.
Trước mặt Triệu Cường, Hi Hi nhắc lại chuyện cũ, Na Na cũng không chiều cô. Hai người lời qua tiếng lại, đấu khẩu qua lại rất sôi nổi.
Triệu Cường lấy cớ đi vệ sinh, đứng dậy đi vào bên trong.
Anh ta không chú ý rằng Hi Hi và Na Na đã liếc nhìn nhau đầy ẩn ý rồi sau đó hai người tiếp tục cãi vã.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-nan-nhan/chuong-7.html.]
Vào trong vệ sinh, Triệu Cường phát hiện trên tủ phòng tắm chỉ có một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Xem ra, đôi dép nam ở cửa là Na Na cố ý đặt để đề phòng.
40
Anh ta ra ngoài, Hi Hi và Na Na chia tay trong bất hòa.
Về đến nhà, Triệu Cường và Hi Hi trò chuyện gượng gạo: "Lần trước em nói tìm người cưỡng h.i.ế.p Na Na, thế nào rồi?"
Hi Hi nói ngay: "Đăng ký rất nhiệt tình, đông người quá, phải sàng lọc."
"Rồi sao nữa?"
"Phải thể hiện tài năng."
"Còn có tài năng nữa à?"
"Đương nhiên rồi."
"Có những tài năng gì?"
"Có người nói sẽ đeo mặt nạ, có người nói sẽ đ.á.n.h dấu ở cửa, có người nói sẽ khắc chữ G trước cửa nhà Na Na, đeo mặt nạ rồi xử lý Na Na, đúng là biến thái nhưng tôi thích."
"Thật sao?"
Hi Hi đỏ mặt: "Thế thì còn gì kích thích hơn!"
Triệu Cường thấy Hi Hi biến thái như vậy, bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
41
Đêm mưa, một bóng người xuất hiện tại căn hộ chung cư của Na Na.
Anh ta khéo léo tránh được mọi camera, đến trước cửa nhà Na Na.
Anh ta thấy bốn phía không một bóng người thì thành thạo đeo chiếc mặt nạ đen lên.
Anh ta rút con d.a.o nhỏ ra, thành thạo khắc một chữ cái C bên cạnh khung cửa rồi lập tức rút chìa khóa đa năng ra, mở cánh cửa phòng.
Anh ta cẩn thận bước vào phòng, thấy người trên giường đang say ngủ, trái tim căng thẳng của anh ta hoàn toàn thả lỏng.
Để đảm bảo không có bất trắc, anh ta lại rón rén đi đến cánh cửa, khóa trái cửa lại.
Ngay sau đó, anh ta cởi bỏ toàn bộ quần áo, chui vào chăn.
Người trên giường giật mình tỉnh giấc, điên cuồng giãy giụa.
Anh ta không chút thương xót, con d.a.o lạnh lẽo kề vào cổ người phụ nữ.
Dưới sự uy hiếp, người phụ nữ không dám chống cự, mặc cho anh ta lột sạch quần áo.
Triệu Cường vừa đắc ý cho rằng mình đã đạt được mục đích thì đèn trong phòng đột nhiên bật sáng.
42
Triệu Cường còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta túm tóc, kéo phịch xuống khỏi giường.
Ngay lập tức, hai người dùng đầu gối ghì chặt vào thắt lưng anh ta, hai cánh tay bị vặn ra sau lưng.
Anh ta điên cuồng giãy giụa, cánh tay bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn, đồng thời bị còng tay.
Chiếc mặt nạ bị giật phăng xuống, anh ta cố gắng ngẩng đầu thật cao, cuối cùng nhìn thấy một đôi mắt lạnh băng.
Không sai, chính là tôi.
“Triệu Cường, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Triệu Cường chợt bừng tỉnh, đây là một cái bẫy đã được giăng sẵn dành riêng cho anh ta.
Ai lại có bản lĩnh lớn đến thế, chẳng lẽ là bố mẹ Tôn Thiến?
43
Sau khi nếm trải thủ đoạn của Triệu Cường, để ngăn chặn anh ta trốn thoát, lần này anh ta bị đeo cùm chân.
Ngay sau đó là công tác thu thập mẫu vật tại hiện trường bao gồm chiếc mặt nạ cùng với chữ cái C khắc ở cửa.
Khi Triệu Cường nhìn thấy hai chiếc camera giám sát độ nét cao được giấu kín trong hành lang thì biết rằng lần này anh ta thật sự đã hết đường thoát.
Triệu Cường bị áp giải lên xe cảnh sát, không ngờ trong chiếc xe kế bên lại có mấy người quen.
Đó là Hi Hi, gã béo và Na Na, ánh mắt lạnh lẽo của họ sắc như d.a.o găm.
-