Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sự Trả Thù Của Nạn Nhân

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

44

Cho dù bằng chứng đã rành rành, Triệu Cường vẫn vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Luật sư của anh ta đến công ty nơi Hi Hi từng làm việc để điều tra nhưng còn đâu mà công ty, nơi đó sớm đã người đi nhà trống.

Lại đến nhà Hi Hi nhưng đã sớm có người thuê mới.

Người tên Hi Hi này cứ như thể chưa từng tồn tại.

Lúc này anh ta mới nhớ đến hơn hai triệu tệ mà mình đã đầu tư tiền ảo, người còn không có, biết đi đâu mà đòi tiền?

Tin dữ liên tiếp ập đến, do anh ta không thể hoàn trả khoản vay đúng hạn, căn nhà của anh ta đã bị bán với giá rẻ mạt.

Lần này Triệu Cường đã hoàn toàn hết đường thoát. Luật sư của anh ta biết chuyện thì không còn lộ diện nữa.

45

Tại đồn cảnh sát, chúng tôi không dám lơi lỏng một khắc nào.

Triệu Cường cùng với bốn người khác đều đeo cùng loại mặt nạ, xếp thành một hàng.

Các nạn nhân đứng bên ngoài nhận diện, tất cả đều chỉ đích danh Triệu Cường.

Chữ cái C mà Triệu Cường khắc ở cửa nhà Na Na, sau khi được chuyên gia chữ viết đối chiếu nhiều lần, các chữ cái ở nhiều hiện trường vụ án khác nhau đều được xác nhận là do cùng một người viết.

Tòa án mở phiên tòa, Triệu Cường một lần nữa đứng trên ghế bị cáo.

Cảnh sát đưa ra bằng chứng chiếc mặt nạ Triệu Cường đeo khi gây án, chữ cái C khắc ở cửa cùng với video nhận diện của nạn nhân.

Tất cả bằng chứng đều chứng minh, Triệu Cường chính là kẻ h.i.ế.p dâm hàng loạt đó.

Về việc Triệu Cường tự xưng bị gài bẫy, tòa án đã đưa ra lời giải thích.

Tòa án xác định anh ta là kẻ h.i.ế.p dâm hàng loạt, dựa trên các căn cứ sau: Một là chữ cái "C" do tội phạm để lại ở cửa nhà các nạn nhân, qua kiểm tra chuyên nghiệp, xác nhận là do cùng một người để lại.

Hai là tội phạm đeo mặt nạ, mỗi lần gây án đều là cùng một kiểu, ngoài các điều tra viên của cơ quan công an thì chỉ có tội phạm mới biết kiểu mặt nạ đó và không có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên.

Việc anh ta có bị gài bẫy hay không, không liên quan nhiều đến bản chất vụ án.

Ngay cả khi anh ta bị gài bẫy thì với tư cách là người trưởng thành, anh ta có khả năng phân biệt đúng sai.

Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng không thể phủ nhận sự thật rằng mình đã bị bắt quả tang.

Do tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lại còn tàn hại một nạn nhân, Triệu Cường bị kết án tù chung thân.

Triệu Cường không phục, đã nộp đơn kháng cáo. Tòa án phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm.

46

Vì là một tên tội phạm h.i.ế.p dâm nên Triệu Cường trong tù sống không bằng c.h.ế.t, chịu đựng sự ngược đãi phi nhân tính.

Ngay cả như vậy, anh ta cũng không dám báo cáo, nếu không thì anh ta sẽ còn t.h.ả.m hại hơn nữa.

Cuối cùng anh ta ngã quỵ trong nhà vệ sinh, mới được quản giáo phát hiện.

Anh ta vừa hồi phục, lại có tin dữ truyền đến, anh ta đã mắc bệnh AIDS.

Lúc này anh ta mới nhớ đến Hi Hi, thảo nào trên giường lại chuyên nghiệp đến vậy, hóa ra cô là người hành nghề.

Cô cố ý quan hệ với anh ta, truyền bệnh cho anh ta. Giờ đây, anh ta hối hận cũng đã quá muộn.

Thiên đạo luân hồi, trời xanh nào dung tha cho ai!

47

Tất cả những gì Triệu Cường phải chịu, quả thực là một cái bẫy.

Người chủ mưu không phải bố mẹ Tôn Thiến mà là Na Na.

Na Na là con gái nuôi nhà họ Tôn, thành tích xuất sắc được bảo lãnh đi du học nước ngoài.

Sau khi về nước, mới biết tin dữ này.

Triệu Cường tinh thông luật pháp, lợi dụng kẽ hở của pháp luật.

Cô ta chỉ có thể tỉ mỉ sắp đặt kế hoạch, thề sẽ đòi lại công bằng cho Tôn Thiến và các nạn nhân khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/su-tra-thu-cua-nan-nhan/chuong-8-full.html.]

Trước tiên, cô ta thông qua bệnh viện tìm được một người mang virus AIDS, người này chính là Hi Hi.

Cô ta sẵn lòng tài trợ cho Hi Hi đi nước ngoài chữa bệnh với điều kiện Hi Hi giúp cô ta một việc.

Hi Hi sau khi hiểu rõ tình hình thì sảng khoái đồng ý.

Còn về hội nhóm người hâm mộ, công ty đều là được tạo ra riêng cho Triệu Cường.

Bước đầu tiên, Hi Hi xây dựng hình tượng để thu hút Triệu Cường mắc câu, từ đó truyền bệnh AIDS cho Triệu Cường.

Bước thứ hai, tìm cách khiến Triệu Cường phá sản.

Sự xuất hiện của gã béo đã kích thích Triệu Cường sâu sắc, cộng thêm việc anh ta muốn làm giàu nhanh chóng nên đã chọn thế chấp tài sản để đầu tư tiền ảo.

Đến c.h.ế.t anh ta cũng sẽ không biết Hi Hi chơi đều là tài khoản giao dịch ảo, không phải giao dịch thật.

Kế hoạch ban đầu là Hi Hi cố ý thua lỗ trên tài khoản ảo, để Triệu Cường ăn trộm tiền trong nhà cô.

Triệu Cường trộm tiền xong thì Hi Hi báo án, như vậy Triệu Cường sẽ phải ngồi tù vài năm.

Kết quả Triệu Cường lại muốn thả dây dài câu cá lớn, Na Na đành phải đích thân ra mặt.

Cô ta giả vờ có mâu thuẫn với Hi Hi, khơi gợi ý định trả thù của Hi Hi đối với cô.

Trùng hợp là ý tưởng trả thù của Hi Hi lại trùng khớp với sở thích của Triệu Cường.

Vẻ đẹp của Na Na và sự ghê tởm của cô ta đối với Triệu Cường đã thành công khơi dậy ham muốn báo thù của Triệu Cường.

Hơn nữa, Na Na sống một mình và môi trường sống của cô ta cũng phù hợp với yêu cầu gây án của Triệu Cường.

Cứ như vậy, Triệu Cường từng bước rơi vào cái bẫy mà Na Na đã giăng sẵn cho anh ta.

48

Sau khi mọi việc thành công, Na Na giải tán hội nhóm người hâm mộ, đóng cửa công ty vỏ bọc.

Cô ta thực hiện lời hứa với Hi Hi, để Hi Hi mang số tiền lừa được cao chạy xa bay và xóa bỏ mọi dấu vết.

Cho dù có bị phát hiện, dân không tố cáo thì quan không điều tra, Triệu Cường đã thân bại danh liệt trong tù, ai sẽ để ý đến anh ta chứ, bạn nói xem?

49

Na Na thông qua bố mẹ Tôn Thiến tìm đến tôi, cảm ơn tôi đã ra mặt giúp nhà họ Tôn.

Sự xuất hiện của tôi cũng là lý do quan trọng khiến Triệu Cường không dám đụng đến bố mẹ Tôn Thiến.

Về chuyện này, tôi cũng vô cùng tiếc nuối.

Nếu Tôn Thiến không phải là người não yêu đương thì Triệu Cường đã sớm bị pháp luật trừng trị.

Kết quả sự tự tin mù quáng của cô ta không chỉ hại bản thân mà còn hại bố mẹ.

Khi Na Na đưa ra ý tưởng của mình, tôi vô cùng lo lắng, sợ cô ta sẽ bị tổn thương.

Dù sao Na Na cũng từng lăn lộn ở nơi có súng, số lượng s.ú.n.g cô ta chơi qua còn nhiều hơn cả số s.ú.n.g mà một cảnh sát là tôi từng thấy.

Tôi đã đồng ý với cô ta nhưng có một yêu cầu là phải chú ý an toàn.

Biểu hiện của Na Na vượt ngoài dự đoán của tôi.

Cô ta đã khiến Triệu Cường đeo mặt nạ khi gây án, để lại bằng chứng quan trọng ở cửa.

Những điều này đều là bằng chứng quan trọng để xác nhận Triệu Cường là kẻ h.i.ế.p dâm hàng loạt.

Không ngờ, Na Na đã lắp đặt camera hồng ngoại ở hành lang và trong phòng, ghi lại toàn bộ quá trình gây án của Triệu Cường.

Chúng tôi đã mai phục sẵn trong nhà, bắt quả tang Triệu Cường khi anh ta đang gây án.

Vụ án này có thể phá được, công của Na Na cũng không nhỏ chút nào.

Kết quả tôi lại lập công đầu.

Trong vụ án này, tôi nhận thấy tội phạm không chỉ xảo quyệt mà còn hiểu luật, tôi phải theo kịp thời đại.

Những người trẻ như Na Na có triển vọng lớn, tương lai đáng mong đợi.

Hết

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sự Trả Thù Của Nạn Nhân
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...