Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TA KHÔNG MUỐN LÀM PHU NHÂN

Chương 20

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi nhũ mẫu Địch đi, Vân tỷ nhi đã khóc một trận lớn, sau khi ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vệt nước mắt.

Ta để nha hoàn khéo léo và dịu dàng nhất là Diêu Hoàng ở lại bên cạnh Vân tỷ nhi, để cô bé an ủi đứa trẻ.

Ban đầu, trong năm mà tỷ tỷ qua đời vì bạo bệnh, nhũ mẫu Địch là người duy nhất ở bên cạnh Vân tỷ nhi.

Một đứa trẻ đột ngột mất đi mẫu thân, giờ lại mất đi nhũ mẫu thân thiết, thực sự là một cú sốc không nhỏ.

Nhưng ta tin con bé có thể vượt qua.

Vân tỷ nhi không còn cô đơn nữa, con bé có ta, có Hựu ca nhi, có Triệu Ngọc Hoa, tiên sinh dạy học và bạn bè ở học viện.

Sau này, thế giới của con bé sẽ ngày càng rộng lớn, dần dần sẽ quên đi người hầu già có lòng dạ bất chính này.

Những ngày tiếp theo, Vân tỷ nhi cả ngày ủ rũ.

Ta nói với con bé:

"Mẫu thân hiểu tình cảm của con dành cho nhũ mẫu Địch, nhưng trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, nhũ mẫu Địch là đi sống cuộc đời tốt hơn, con nên vui mừng cho bà ấy."

Vân tỷ tỷ mắt đỏ hoe nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-khong-muon-lam-phu-nhan/20.html.]

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

"Mẫu thân, sau khi mẫu thân con mất, nhũ mẫu Địch nói, con chỉ còn lại bà ấy... giờ bà ấy cũng không cần con nữa..."

Lòng ta hơi nhói, nhắm mắt lại, khẽ nói:

"Sao con lại chỉ có mình bà ấy, con còn có mẫu thân, có phụ thân, có nội tổ phụ mẫu, ngoại tổ phụ mẫu, còn có Hựu ca nhi, chúng ta là người thân của con, là những người yêu con nhất."

Ta đỡ vai con bé, động viên:

"Vân tỷ nhi, ngoại tổ phụ của con là Đại tướng quân bảo vệ đất nước, là một anh hùng vĩ đại!

Con cũng là nữ nhi của nhà tướng, mẫu thân tin con, có bất kỳ khó khăn nào con cũng có thể kiên cường vượt qua!"

Vân tỷ nhi ngước nhìn ta, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Con bé gật đầu mạnh mẽ:

"Mẫu thân, con đã hiểu rồi."

Vân tỷ nhi sẽ dần dần trưởng thành.

Điều ta muốn dạy con bé không chỉ là sự chia ly, mà còn là sự kiên cường.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TA KHÔNG MUỐN LÀM PHU NHÂN
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...