1
Ta và Thái tử thành thân đã ba năm, đã có một nhi tử.
Ngày tổ chức tiệc đầy năm cho con, ta tận mắt thấy Thái tử giữ chặt tiểu a di Dung Hoa phu nhân trong lòng.
Hắn đỏ mắt, hỏi:
"Đêm qua sao nàng lại mang cháo đến cho phụ hoàng?"
Dung Hoa phu nhân cũng đỏ hoe vành mắt, ánh nhìn ướt át kia như biết nói.
"Ta là a di của ngươi! Ta làm gì không cần ngươi quản."
Lời vừa thốt ra yếu mềm mà kiên cường, càng khiến người ta thương xót.
Quả nhiên, gương mặt Thái tử tràn đầy xót xa:
"Ngoại tổ phụ chính là muốn chia rẽ chúng ta nên mới nhận nàng làm nữ nhi, đem nàng gả đi xa, khiến nàng tuổi còn trẻ đã thủ tiết, chịu đủ mọi đau khổ."
"Nói chuyện quá khứ làm gì nữa, ngươi đã là phu quân của người khác, là phụ thân của một đứa trẻ rồi."
Dung Hoa phu nhân nói xong, nỗi ấm ức càng lộ rõ trên gương mặt nàng ta.
Bọn họ tình sâu ý nặng, còn ta thì kinh hãi đến c.h.ế.t lặng.
Ta đã đoán được chuyện giữa nàng ta và phụ hoàng, nhưng không ngờ nàng ta với Thái tử cũng đã có gian tình từ lâu.
Ngay khoảnh khắc đó, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Thì ra, chúng ta đều chỉ là người trong truyện.
Câu chuyện trong sách được kể từ góc nhìn của tiểu a di.
Nàng ta vốn là chi thứ của phủ Định Quốc công.
Năm xưa, Thái tử cùng mẫu hậu về thăm ngoại tổ phụ, gia đình nàng ta hỗ trợ tiếp đãi trong phủ.
Nghĩ kỹ lại, phủ Định Quốc công đâu thiếu người, sao phải nhờ đến chi thứ?
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Thái tử và nàng ta nảy sinh tình cảm.
Khi đó Thái tử mới mười lăm tuổi, còn chưa trở thành Thái tử Đông cung.
Định Quốc công phát hiện chuyện, liền c.h.é.m đứt mối tơ tình bằng một đ.a.o, đem nàng ta nhận làm nữ nhi, gả cho một vị tướng quân đóng quân ở Đông Bắc.
Giờ đã sáu năm trôi qua.
Tiểu a di goá phu, không con, trở lại kinh thành.
Mẫu hậu thương xót, để nàng ta vào cung ở tạm.
Chẳng bao lâu sau, phụ hoàng phong nàng ta làm Dung Hoa phu nhân.
Rồi lại chẳng bao lâu nữa, phụ hoàng sẽ chính thức đưa nàng ta nhập hậu cung.
Tiểu a di trở thành sủng phi, mẫu hậu là nữ phụ độc ác, ở đâu cũng đối đầu với nàng ta.
Ta là thái tử phi của mẫu hậu, tất nhiên cùng đứng về một phe, đối kháng với tiểu a di, nên cũng là một nữ phụ độc ác khác trong truyện.
Kết cục của nữ phụ độc ác, chỉ có một chữ "c.h.ế.t".
Sau cùng, Thái tử c.h.ế.t nơi chiến trường.
Phụ hoàng băng hà, tiểu hoàng tử do tiểu a di sinh ra kế vị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-va-ba-mau-deu-la-nu-phu-doc-ac/1.html.]
Tiểu a di trở thành Thái hậu, viết nên truyền kỳ cả đời của một đại nữ chủ.
Thế nhưng, ta và mẫu hậu rốt cuộc đã làm sai điều gì, mà phải nhận kết thúc bi thảm như vậy?
Điều khiến ta để tâm hơn cả, là trong sách không nhắc gì đến kết cục của con ta.
O Mai d.a.o Muoi
Nhưng đã mất phụ mẫu, ta không dám tưởng tượng tương lai hắn sẽ ra sao.
Ta thu lại dòng suy nghĩ, nhẫn nhịn cơn đau quặn thắt trong tim, lặng lẽ rời đi.
Ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra!
2
Đi qua một khúc ngoặt, Tiểu Đào vội vã chạy đến.
"Thái tử phi, người hôm trước mới nhiễm lạnh vừa khỏi thôi, xin người đừng khiến nô tỳ lại lo lắng nữa."
Nàng là nha hoàn hồi môn của ta, từ nhỏ đã đi theo bên cạnh, được ta chiều chuộng đến mức gan to bằng trời.
Trong sách, sau khi ta bị vu oan là hung thủ hại c.h.ế.t thai nhi trong bụng một lương đệ, Tiểu Đào vì muốn chứng minh ta trong sạch mà uổng mạng.
Giờ ta đã biết trước tương lai, sao có thể ngồi chờ c.h.ế.t?
Ta nhất định phải bảo vệ những người nên được bảo vệ.
Về đến tẩm điện, ta bảo v.ú nhũ mẫu bế con lại, cùng ta đến chính điện Trinh Dương cung của mẫu hậu.
Lúc đến trước cửa Trinh Dương cung, Thái tử cũng vừa tới.
Hắn không vui nói:
"Sao nàng lại tự ý mang Ấu Nhi đến Trinh Dương cung?"
"Thần thiếp sợ làm lỡ việc của điện hạ. Nghĩ rằng, đợi khi yến tiệc bên Tử Thần điện chuẩn bị xong thì sẽ…"
"Không cần giải thích."
Thái tử cau mày cắt ngang lời ta, bỏ mặc ta và Ấu Nhi, bước thẳng vào cung.
Ba năm nay, những chuyện thế này, ta sớm đã quen rồi.
Ta không bận tâm.
Chỉ cần ta vẫn là Thái tử phi, là Hoàng hậu tương lai, thế là đủ.
Đặc biệt sau khi sinh ra Ấu Nhi, địa vị của ta càng thêm vững chắc, ta lại càng chẳng bận tâm đến sự lạnh nhạt của Thái tử.
Nhưng giờ thì khác rồi. Thái tử chưa chắc sẽ thuận lợi kế vị.
Ta phải nghĩ cho chính mình, càng phải vì con mà tính toán.
3
Ta bế con vào bái kiến mẫu hậu.
Trong điện đã chật kín phi tần, Dung Hoa phu nhân ngồi cạnh mẫu hậu với thân phận là muội muội Hoàng hậu.
Trước đây ta không cảm thấy gì, giờ nhìn lại thật là chướng mắt.
Thái tử ngồi bên kia mẫu hậu, càng khiến sự tồn tại của Dung Hoa phu nhân trở nên lạc lõng.
--------------------------------------------------