Còn ta, với thân phận Thái tử phi, lại chẳng có chỗ để ngồi.
Một cung nữ mang đến một chiếc ghế đôn bọc gấm, đặt bên chân mẫu hậu.
Ý tứ này rất rõ ràng, kêu ta ngồi ở đó.
Bảo Thái tử phi ngồi ghế đôn, chẳng khác nào nhục mạ ta trước mặt mọi người.
Mẫu hậu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua cung nữ kia.
Xem ra việc đưa ghế đôn không phải ý của người.
Ánh mắt của Dung Hoa phu nhân thoáng hiện vẻ khinh bỉ, Thái tử giả vờ không thấy, các phi tần thì mỗi người một vẻ.
Mẫu hậu vỗ nhẹ lên nhuyễn tháp cạnh người, dịu dàng bảo ta:
"Nhiên Nhiên, lại đây ngồi bên mẫu hậu."
Ta mỉm cười bước lên.
Ngồi dưới chân mẫu hậu thì sao chứ? Người khác ngồi ghế, ta ngồi dưới chân, chẳng phải càng thể hiện ta thân cận hơn sao?
Biết mềm mỏng đúng lúc, chưa chắc đã là chuyện xấu.
Ta nhìn mẫu hậu với ánh mắt đầy tôn kính và thân thiết.
Mẫu hậu cũng nhìn ta bằng ánh mắt càng thêm hiền hòa.
Ta là đích trưởng nữ của Thừa tướng, có thể khiến địa vị Thái tử càng vững chắc hơn.
Giờ ta còn sinh ra đích trưởng tôn, mẫu hậu càng thêm hài lòng về ta.
Người ôm lấy Ấu Nhi, vui vẻ trêu đùa.
Mẫu hậu ôm con đến trước mặt Dung Hoa phu nhân, bảo:
"Muội muội, muội xem đứa bé này, có phải rất giống Thái tử không?"
Dung Hoa phu nhân mím môi cười, đáp:
"Giống chứ, mắt giống, miệng cũng giống."
Mẫu hậu cười đến không khép được miệng.
Nhưng nụ cười của Dung Hoa phu nhân chẳng hề chạm đến đáy mắt.
Nàng ta nói:
"Thái tử phi có thể vì Thái tử sinh ra đích trưởng tử, thật có phúc khí."
Ta như ngửi thấy mùi giấm chua. Nực cười thật.
"Được sinh con cho Thái tử, để mẫu hậu có hoàng tôn bế bồng, bản cung tự thấy phúc dày, trong lòng cũng thấy vô cùng mãn nguyện."
Mẫu hậu cười tươi như hoa, ban thưởng cho ta ngay tại chỗ.
Ánh mắt Dung Hoa phu nhân lại càng thêm u uất.
4
Nội thị bước vào bẩm báo: yến tiệc ở Tử Thần điện đã chuẩn bị xong.
Chúng ta theo mẫu hậu đi gặp phụ hoàng trước, rồi cùng nhau nhập tiệc.
O Mai d.a.o Muoi
Hôm nay là tiệc đầy năm của Ấu Nhi, con ta là nhân vật chính.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-va-ba-mau-deu-la-nu-phu-doc-ac/2.html.]
Ta bế con tiến hành nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai.
Ấu Nhi đưa tay, chọn ngay một cây bút.
Phụ hoàng long tâm đại duyệt, lập tức ban thưởng hậu hĩnh cho Ấu Nhi.
Nghe các lão nhân trong cung kể, năm xưa phụ hoàng cũng chọn bút trong lễ đầy năm.
Trò chơi này, ta đã để con luyện qua không biết bao nhiêu lần rồi.
Trong lúc dùng tiệc, ta bảo Tiểu Đào truyền lời cho mẫu thân ta.
Chẳng bao lâu sau, có một vị cáo mệnh phu nhân giả vờ như vô tình, đề nghị mẫu hậu lựa chọn một mối hôn sự khác cho Dung Hoa phu nhân.
Mẫu hậu hơi gật đầu, quay sang hỏi ý nàng ta.
Dung Hoa phu nhân cúi đầu đáp:
“Chuyện này đều do tỷ tỷ làm chủ.”
Ngữ khí không rõ vui buồn, nhưng vẻ yếu đuối đó lại khiến người ta cứ tưởng nàng ta bị bắt ép.
Mẫu hậu nhẹ nhàng trấn an:
“Muội cứ yên tâm, phải chính miệng muội đồng ý mới tính.”
Dáng vẻ mẫu hậu đoan trang rộng lượng, như thể đang tràn đầy quyết tâm tìm cho muội muội một mối nhân duyên tốt đẹp.
Mà phụ hoàng và Thái tử, không hẹn mà cùng trầm mặt.
Ta bình thản quan sát bọn họ.
Ta tận mắt thấy Dung Hoa phu nhân dùng đôi mắt đẫm nước tình tứ nhìn phụ hoàng, rồi lại dùng ánh mắt y hệt như thế mê hoặc Thái tử.
Trong lòng ta bật cười lạnh.
Đều là cáo tinh ngàn năm, còn bày đặt giả ngây thơ trước mặt ai?
Ta không tin phụ hoàng và Thái tử không nhìn ra chiêu trò của nàng ta.
Bọn họ chỉ là hưởng thụ, mỗi người vui vẻ trong vị trí của mình mà thôi.
Ta cũng không tin mẫu hậu không nhìn ra manh mối gì.
Và càng không tin Dung Hoa phu nhân thật lòng với phụ hoàng hay Thái tử.
Lúc ấy, phụ hoàng ôm Ấu Nhi vào lòng, trò chuyện vui vẻ cùng Thái tử.
Ta không nhịn được mà nghĩ, nếu phụ hoàng biết Dung Hoa phu nhân và Thái tử vụng trộm sau lưng, ba người bọn họ sẽ phản ứng thế nào?
Còn ta, phải làm sao để bảo vệ Ấu Nhi, giữ vững mọi thứ mà ta đang có?
5
Sau tiệc đầy năm, mẫu thân đến Đông cung thăm ta.
Bà hỏi: “Người đó rốt cuộc là thế nào?”
Ta không vòng vo:
“Vừa câu dẫn phụ thân, vừa quyến rũ nhi tử.”
Mẫu thân “chậc chậc” mấy tiếng:
--------------------------------------------------