Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TA VÀ BÀ MẪU ĐỀU LÀ NỮ PHỤ ĐỘC ÁC

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vài ngày sau, mẫu thân gửi cho ta hai thị nữ.

Một người tên là Nghênh Hà, ta nâng lên làm thiếp của Thái tử.

Người còn lại tên là Phan Hạm, ta dâng cho mẫu hậu.

Không bao lâu sau, trong cung xuất hiện một người mới, Triệu Tài nhân.

Ta đề xuất với mẫu hậu mở một buổi gia yến.

Trong tiệc, Triệu Tài nhân múa một điệu múa mềm mại như không xương, yêu kiều mê hoặc, liếc mắt đưa tình khiến người mê mẩn.

Phụ hoàng và Thái tử đều ngây người ra mà nhìn.

Tiệc kết thúc, vừa trở lại Đông cung, Thái tử liền đến chỗ Nghênh Hà.

Bởi trước lúc khai tiệc, Nghênh Hà từng nói với Thái tử rằng:

“Tối nay Triệu Tài nhân sẽ múa, điệu múa đó là do thiếp và nàng ấy cùng học.”

Từ hôm đó, Thái tử gần như đêm nào cũng ngủ lại phòng Nghênh Hà, khiến các nữ nhân trong hậu viện thi nhau tìm đến ta mà oán trách.

Ngay cả Từ Lương đệ trước đây còn vênh váo trước mặt ta, giờ cũng học cách khúm núm.

Nhân tiện, ta cũng dạy cho họ hiểu rõ một điều: Chính thất và thiếp thất, luôn có thứ bậc phân minh.

Tiểu Đào điều tra được, phụ hoàng những ngày này vô cùng sủng ái Triệu Tài nhân.

Hiền phi mang cháo đến ngự thư phòng, chưa đến bao lâu đã mặt mày tái mét ôm cháo quay về, trông chẳng khác gì bị đuổi ra.

Phụ tử bọn họ, thật đúng là cùng một loại người.

9

Đông cung xảy ra một chuyện đại hỷ.

Từ Lương đệ được Thái y chẩn đoán mang thai.

Không lâu sau, Hiền phi cũng mang thai.

Thế nhưng trong sách, nữ chính chỉ có thai sau khi Từ Lương đệ sảy thai.

Hơn nữa, nữ chính trong sách là người độc sủng hậu cung, còn bây giờ Triệu Tài nhân đã chiếm mất một phần lớn sủng ái của nàng ta.

Vậy mà nữ chính lại mang thai sớm như thế?

Ta đến Dục Tú cung chúc mừng nàng ta.

Khi ta đến, phụ hoàng, mẫu hậu và các phi tần gần như đều có mặt.

Ngay cả Bảo Lâm lần trước từng bị phạt cũng có mặt.

Trong sách, ta và mẫu hậu là nữ phụ độc ác, từng nghĩ rằng Bảo Lâm vì bị Hiền phi trừng phạt mà sinh oán, nên ra tay lôi kéo nàng về phe mình.

Nào ngờ, đó chính là chiêu cao tay của nữ chính.

Bảo Lâm ngay từ đầu đã là người của Hiền phi. Nàng ta dùng cách này để đưa tâm phúc trà trộn vào doanh trại địch, dò thám tin tức.

Ta đi đến bên Bảo Lâm, khẽ nói:

“Bảo Lâm nương nương, lần trước bản cung không đứng ra nói giúp, có giận không?”

“Thái tử phi nói quá lời rồi. Hiền phi là một trong Tứ phi, lại được hoàng thượng sủng ái, thần thiếp hiểu được khó xử của người.”

“Sau này nếu nương nương có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ sai người đến Đông cung nhắn bản cung một tiếng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-va-ba-mau-deu-la-nu-phu-doc-ac/5.html.]

“Đa tạ Thái tử phi.”

Sau khi thăm Hiền phi, ta theo mẫu hậu hồi cung.

Mẫu hậu lo lắng dặn ta:

“Ấu nhi là đích trưởng tử, không ai có thể vượt qua. Giờ Từ Lương đệ có thai, đây là công lao của con khi quản lý Đông cung. Hãy chăm nom kỹ một chút.”

O Mai d.a.o Muoi

“Xin mẫu hậu yên tâm, nhi thần không phải kẻ nông cạn.”

Ta dịu dàng mỉm cười.

Trong sách, thai của Từ Lương đệ không vững, tự sảy thai rồi lại đổ oan lên đầu ta, thậm chí còn hại c.h.ế.t cả Tiểu Đào.

Món nợ đó… sớm muộn gì cũng phải tính cho rõ ràng.

10

Ta nói với Thái tử rằng, thân thể của Từ Lương đệ đang mang thai rất vất vả, không cần mỗi ngày đều đến thỉnh an ta.

Nhưng nàng ta lại cứ một mực giữ lễ, kiên quyết không bỏ qua quy củ đó.

Ta bèn bảo Thái tử đi nói với nàng ta một tiếng. Thái tử đồng ý, hiếm hoi khen ta là hiền thục hiểu chuyện.

Ta còn nói thêm, chỉ lo người hầu bên cạnh Từ Lương đệ không chu đáo, mà người thân cận bên ta lại phải lo cho Ấu nhi, muốn điều mấy người từ phía Thái tử sang bên nàng ấy hầu hạ.

Vì con nối dõi, Thái tử cũng đồng ý.

Ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu sau khi nghe chuyện cũng khen ta là hiền thê của Thái tử.

Đến khi cái thai của Từ Lương đệ được bốn tháng, cuối cùng nàng ta cũng ra tay.

Lúc nàng ta đến chỗ ta, ta đang ra cửa chuẩn bị đến thỉnh an mẫu hậu.

Từ Lương đệ nói: “Thái tử phi, muội cũng muốn đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Ta nhìn bụng nàng ta, ôn tồn nói: “Từ Lương đệ có lòng, mẫu hậu hẳn cũng muốn gặp ngươi và hoàng tôn tương lai. Ngươi đang mang thai, chi bằng ngồi kiệu của bổn cung.”

“Tạ Thái tử phi.”

So với đắc ý, ánh mắt nàng ta lúc đó càng nhiều mong đợi.

Khi nàng ta vừa ngồi lên kiệu của ta, đám kiệu phu đã được thay bằng những người chuyên khiêng kiệu cho Thái tử.

Trận tính này, cuối cùng cũng đến lúc phải tính sổ.

Ta sai Tiểu Đào đi trêu tức Từ Lương đệ một phen, cũng tốt.

11

Khi chúng ta đến thỉnh an mẫu hậu, Hiền phi và Triệu tài nhân cũng lần lượt tới.

Mẫu hậu từng nghĩ các nàng có thể học theo Nghiêu Hoàng Nữ Anh mà hòa thuận, nào ngờ Hiền phi chỉ muốn thay thế chứ không muốn chia sẻ.

Vì có hai người đang mang thai, tất cả trà nước đều được thay mới.

Triệu tài nhân mang lên bánh táo chua do tự tay nàng ấy làm.

Ta là người đầu tiên gắp một miếng cho vào miệng nếm thử:

“Hương vị không tệ, Triệu tài nhân có lòng.”

“Tạ ơn Thái tử phi khen ngợi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TA VÀ BÀ MẪU ĐỀU LÀ NỮ PHỤ ĐỘC ÁC
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...