Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TA VÀ BÀ MẪU ĐỀU LÀ NỮ PHỤ ĐỘC ÁC

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Định Quốc công càng già càng mềm lòng, để lại họa lớn thế này. Nhiên Nhiên, con tính sao?”

Ta hơi híp mắt, nói:

“Hễ chuyện gì ảnh hưởng đến Ấu Nhi, ta đều không cho phép. Nhất định phải phòng bị từ trước.”

Mẫu thân mỉm cười gật đầu tán thành.

Ta hừ lạnh:

“Chuyện ô uế như vậy, đâu đến lượt chúng ta ra tay trước.”

Trong truyện, mẫu hậu chỉ thực sự động thủ với Dung Hoa phu nhân sau khi phát hiện nàng ta có gian tình với Thái tử.

Khi đó, nàng ta đã được phong làm Hiền phi, thậm chí còn bị chẩn đoán mang thai.

Chẳng biết đứa bé đó rốt cuộc là của ai?

Lần này, ta sẽ không để nàng ta có cơ hội thượng vị.

Sáng sớm hôm sau, nghe nói phu nhân Định Quốc công cùng Thế tử phu nhân đã tiến cung từ sớm.

Ta cố tình mang theo Ấu Nhi đến thỉnh an mẫu hậu trễ một chút.

Vừa vào cửa đã thấy mắt Dung Hoa phu nhân đỏ hoe, dáng vẻ như thể một tiểu bạch liên đáng thương.

Ta dịu dàng hỏi han:

“Tiểu a di sao thế? Ai dám bắt nạt người? Thật to gan quá rồi!”

Ta làm bộ phẫn nộ như muốn đòi lại công bằng thay nàng ta.

Dung Hoa phu nhân vậy mà lại nhìn ta đầy hy vọng, như thể thật sự muốn ta bênh vực nàng ta.

Thật là nực cười đến cực điểm.

Sắc mặt mẫu hậu và Thế tử phu nhân đều trầm xuống.

Phu nhân Định Quốc công cười đáp:

“Thái tử phi hiểu lầm rồi, nàng ấy mà, chỉ là không nỡ rời tỷ tỷ thôi.”

“Tiểu a di sắp rời cung sao?”

Phu nhân Định Quốc công nói:

“Đúng vậy, đâu thể cứ quấy rầy Hoàng hậu mãi trong cung được.”

Ta trầm ngâm một lát, nói:

“Sau này tiểu a di có thể thường vào cung thăm mẫu hậu.”

Mẫu hậu thuận theo lời ta, mỉm cười nói:

“Nhiên Nhiên nói đúng. Muội muội, sau này nhớ thường xuyên vào thăm ta.”

Chuyện Dung Hoa phu nhân rời cung hồi phủ, cho dù nàng ta không cam lòng đến đâu, cuối cùng cũng được định đoạt.

Đúng là mời thần dễ, tiễn thần khó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ta-va-ba-mau-deu-la-nu-phu-doc-ac/3.html.]

Chỉ là, ai có thể ngờ, nàng ta lại dám cùng lúc dây dưa với cả phụ hoàng lẫn Thái tử?

6

Chẳng bao lâu sau, nghe nói phu nhân Định Quốc công đã định xong mối tái giá cho Dung Hoa phu nhân.

O Mai d.a.o Muoi

Là đệ đệ của Tuyên Uy Hầu, hiện làm quan ở Bộ Hộ, thê tử mất sớm, không con cái.

Hắn và Dung Hoa phu nhân, xét ra cũng tương xứng.

Có thể thấy, phủ Định Quốc công cũng không bạc đãi nàng ta.

Thế nhưng, đúng vào ngày thứ hai sau khi phủ Tuyên Uy hầu hạ sính lễ, phụ hoàng lại hạ chỉ phong nàng ta làm Hiền phi.

Một chữ “Hiền” kia, thật châm chọc biết bao.

Nếu nàng ta chịu an phận gả cho Trương đại nhân, thì mọi chuyện sẽ tốt cho tất cả.

Nhưng nàng ta lại không chịu.

Vậy thì, cứ chờ xem ai cao tay hơn. Ta tuyệt đối không nương tay với nàng ta.

Ở Dục Tú cung, nơi Hiền phi mới nhập ở, ta đã sớm cài người.

Không ngoài dự đoán, Thái tử lập tức không kiềm chế được mà chạy tới tìm nàng ta.

Hắn đè nàng ta lên tường như thể phát cuồng, cả người như lên cơn bệnh đỏ mắt.

Hiền phi nức nở, nghẹn ngào nói:

“Ta đã nói rồi, ta là tiểu a di của chàng, hơn nữa chàng đã có thê nhi.”

“Là nàng ghen sao? Thái tử phi là phụ hoàng bảo ta cưới, ta không có tình cảm gì với nàng ấy.”

“Nàng ấy là nữ nhi Lý Thừa tướng, còn sinh được hoàng trưởng tôn.”

“Trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng.”

“Nàng hu hu hu… Thừa Ảnh, ta không xứng được chàng đối xử tốt như vậy…”

Ta suýt nữa nôn ra ngay tại chỗ.

Nhưng có thể để mẫu hậu nghe được những lời này, tai ta có khổ chút cũng xứng đáng.

Sắc mặt mẫu hậu xám xịt, mắt tối như mây đen.

Một lúc lâu sau, bà mới lấy lại thần trí, ra hiệu bảo ta cùng đi sang hướng khác.

Mẫu hậu hỏi:

“Vừa rồi con cố ý bảo ta cho lui tất cả cung nhân, chỉ để hai chúng ta đi lối này, là có chủ ý đúng không?”

Ta vội vàng nhận tội:

“Xin mẫu hậu thứ lỗi. Mọi việc không thể qua mắt được người. Nhi thần nhất thời rối loạn, không biết xử trí thế nào.”

“Không trách con, trách cái tên nhi tử bất tài của ta.”

Mẫu hậu trấn an ta:

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TA VÀ BÀ MẪU ĐỀU LÀ NỮ PHỤ ĐỘC ÁC
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...