Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THIÊN KIM COI BÓI

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

「Nghe nói vị tiểu thư này của nhà Cố Thừa tướng trước khi được tìm về đúng là có bày sạp xem bói ở Quỷ Thị, chỉ là không biết có chuẩn không.」

「Ta tìm cô ấy... à không, bà tử nhà ta tìm cô ấy xem qua rồi, nói là chuẩn không sai một li.」

「Trùng hợp thôi, nếu xem chuẩn thế sao còn để mình lưu lạc bên ngoài, mãi mà không đến tìm Cố Thừa tướng?」

「Chuyện này ta nghe sư phụ ở chùa Phổ Tế nói qua, bảo là người xem bói không được xem mệnh cho mình, sẽ tổn thọ đấy!」

「Đúng đúng, hình như có câu Bói mệnh đừng bói mình, bói mình c.h.ế.t không ngờ.」

「Thật hả?」

...

Còn chưa đợi họ nói ra ngọn ngành, phía xa đột nhiên vang lên tiếng kêu cứu.

Chẳng phải chính là người đàn ông mặc đồ đen mà ta vừa nói sẽ ngã ngựa sao...

「Trời đất ơi! Cố Đại tiểu thư sao cô biết Vương công tử này sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn thế?」

Ta bình tĩnh nâng chén trà, tu một ngụm lớn vào miệng: 「Ấn đường tối đen, ngũ hành thiếu đức.」

Kẻ này ở kinh thành ngang ngược bá đạo, cậy thế bắt nạt người, trêu ghẹo gái nhà lành.

Báo ứng đến thế này còn là muộn đấy.

Đám phu nhân vừa nãy còn luôn miệng nói lễ nghi quy củ giờ tranh nhau rời khỏi chỗ ngồi, tưởng là đi xem náo nhiệt, ai dè đều ùa về phía ta.

「Cố Đại tiểu thư, xin hãy xem giúp ta khi nào ta mới sinh được đích tử?」

「Xem giúp ta trước đi, lão gia nhà ta còn mấy năm nữa mới được thăng quan tiến chức?」

「Ta trước ta trước, ta với Cố Đại tiểu thư đã gặp nhau ở Quỷ Thị rồi, mau xem giúp ta con trai ta năm nay có thi đỗ cao không, thằng nhóc nhà họ Lý ở viện Lê Hoa kia chắc chắn phải trượt vỏ chuối!」

...

Ta cười không khép được miệng: 「Năm mươi lạng một vấn đề, năm mươi lạng một vấn đề, vị phu nhân này hỏi đỗ đạt và rớt bảng là tính hai vấn đề nhé.」

「Đây là năm trăm lạng, ta hỏi mười vấn đề!」

「Cố tiểu thư! Ta trả năm trăm lạng ta chỉ hỏi một vấn đề thôi!」

「Ta trả một nghìn lạng ta trước!」

...

Vốn là hội mã cầu Thái Tử tổ chức cho Cố Lưu Quang, cuối cùng lại thành cơ hội kiếm bạc cho ta.

Sắc mặt Cố Lưu Quang quả thực khó coi vô cùng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-coi-boi-eofv/chuong-6.html.]

8

「Tỷ tỷ! Hôm nay đến đây đều là quan lớn quyền quý, tác phong của tỷ như vậy không khỏi quá mất mặt Cố phủ! Chắc chắn cha và mẹ sẽ không vui đâu.」

Mọi người đều sững lại, bạc trong tay nhét vào cũng không được, không nhét cũng không xong.

Ta hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc: 「Tác phong gì của ta?」

「Chính là cái bộ dạng thấy tiền sáng mắt của tỷ bây giờ đó! Con gái nhà họ Cố chúng ta sao có thể dính dáng đến những thứ phàm tục này!」

???

Ta nghĩ bụng nhà họ Cố cũng đâu có nuôi lừa.

Chẳng lẽ bị buộc hết vào sân của Cố Lưu Quang, chỉ nhè đầu nàng ta mà đá thôi sao?

Nàng ta thấy ta không nói gì, còn tưởng ta nhận thua rồi.

「Tỷ tỷ vừa mới về, trên người còn nặng mùi chợ búa cũng không có gì đáng trách, sau này cứ học theo muội nhiều vào là được.

「Chúng ta dù sao cũng là tiểu thư nhà họ Cố có m.á.u mặt chứ không phải đám tiện dân đầu đường xó chợ hay lộ mặt ra ngoài kia, vẫn nên giữ chút thể diện đi.」

Ta nhàn nhạt ngẩng đầu: 「Vì để sống sót mà dùng chính đôi tay mình kiếm bạc, sao lại không thể diện?

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

「Cái thể diện mà cô luôn miệng nói đến, chưa kể là do trộm cuộc đời của ta mới có được, cho dù cô đúng là con gái nhà họ Cố thật đi nữa, thì cái thể diện đó cũng không phải của cô mà là của người cha thừa tướng rẻ tiền kia của cô kìa.」

「Lời này của Cố Đại tiểu thư ta thích nghe đấy, ta bây giờ là Nhất phẩm Cáo mệnh Phu nhân do Hoàng Thượng đích thân phong tặng, nhưng nhà mẹ đẻ của ta tính ngược lên ba đời vốn là dân buôn bán, nếu ai cũng có cách nhìn như Cố Nhị tiểu thư đây, thì e rằng bản Vương Phi đây cũng là tiện dân rồi.」

Người nói chính là chủ nhân của sân mã cầu này——Trấn Nam Vương Phi.

Có người gặp chuyện trên sân mã cầu, bà ấy định ra xem sao, vừa hay nghe được những lời này của Cố Lưu Quang.

「Đều nói Cố Nhị tiểu thư thông tỏ kim cổ lại sắp vào làm chủ Đông Cung, cứ tưởng tầm nhìn và suy nghĩ sẽ khác biệt lắm, không ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi.」

Ánh mắt nghi ngờ đồng loạt đổ dồn về phía Cố Lưu Quang, nàng ta đột nhiên đỏ hoe mắt, đáng thương rơi một giọt lệ.

「Muội biết tỷ tỷ không thích muội, hà cớ gì phải đào hố gài bẫy muội như vậy chứ?

「Hôm nay muội đã làm gì sai khiến tỷ tỷ phật lòng sao? Muội xin lỗi tỷ được không?」

Ta không nhịn được cắt ngang lời nàng ta, thật sự không muốn làm lỡ việc kiếm bạc của mình.

「Đây là hội mã cầu Thái Tử tổ chức cho muội muội, ta lạ nước lạ cái thì hại được gì cô? Chẳng lẽ ta ngồi đây trò chuyện tâm tình với các vị phu nhân lại làm chướng mắt muội muội đây sao?」

Vương phu nhân vừa trả một nghìn lạng bạc đã lên tiếng trước: 「Hôm nay ta đến sớm nhất, thấy Cố Đại tiểu thư vừa đến đã ngồi một mình ở đây, ngay cả một người hàn huyên cũng không có, không biết đã làm gì Cố Nhị tiểu thư rồi?」

Lý lão phu nhân vừa nghe được tin tốt từ miệng ta đã tiếp lời: 「Làm gì có nhiều chuyện vòng vo thế? Cố Nhị tiểu thư chẳng phải thấy chúng ta đều vây quanh Cố Đại tiểu thư, hào quang bị cướp mất nên tức tối thôi sao?」

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THIÊN KIM COI BÓI
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...