Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THƯ NHIÊN

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau Tết, lễ sắc phong của Uyển Tần quả nhiên được tổ chức rất long trọng, chỉ là không có mấy người thật lòng chúc mừng nàng ta.

Nhưng có một chuyện đáng mừng là, nghe nói ngày thứ hai sau lễ sắc phong, Uyển Tần đi đến cung Lệ phi để khoe khoang, liền bị Thục phi nương nương đang ở Chiêu Nguyệt cung đ.á.n.h cho chạy té khói.

Thục phi nương nương từ nhỏ đã luyện võ, sức lực và thân thủ của nàng, nữ tử bình thường làm sao chịu nổi. Có lẽ Uyển Tần vừa khỏi bệnh lại phải nằm trên giường vì vết thương rồi.

Vào đầu hạ, Thập Thất gửi một lá thư về, thư nói hắn lập được quân công, được thăng làm Đô úy.

Thật tốt, ta ghen tị với hắn vì là thân nam nhi, có thể dựa vào nỗ lực của mình ở bên ngoài để kiếm được công danh, không chừng sau này còn có thể phong quan bái Hầu.

Lý Bá biết chuyện cũng rất vui, ông thấy ta mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, cũng tìm cho ta hai cuốn binh thư để xem.

Ta hơi khó hiểu: Ta có ra trận đâu mà xem binh thư? Ông ấy trực tiếp gõ hai cái vào đầu ta.

Không phải đã nói không đ.á.n.h ta nữa sao?

Ta thấy các binh pháp trên đó rất thú vị, khó khăn lắm mới có hứng thú muốn đọc thêm vài cuốn, nhưng Lý Bá lại không chịu cho ta xem nữa.

Hậu cung lại có thêm một tin vui... coi như là tin vui.

Lệ phi nương nương có thai, đã được gần bốn tháng, đến khi không thể giấu được mới báo cho Hoàng thượng.

Hoàng thượng tất nhiên là tức giận, nhưng Lệ phi nói, vì đã mất đi đứa con đầu lòng, nàng có chút sợ hãi, nên lần này mới muốn thận trọng như vậy.

Như thế, Hoàng thượng lại không tiện nói gì nữa.

Không lâu sau lễ sắc phong của Uyển Tần, Lệ phi đã được phục sủng, hoặc có thể nói là nàng không còn giận dỗi Hoàng thượng nữa.

Nhưng ta luôn cảm thấy không đúng. Cùng là nữ nhân, ta nhìn ra được Lệ phi nương nương đã không còn yêu Hoàng thượng nữa.

Dù nàng có giả vờ giống đến đâu, ta cũng không thấy được ánh mắt yêu thương trong mắt nàng.

Đây cũng không phải chuyện ta nên quản. Có lẽ yêu hay không yêu, Hoàng thượng cũng không quan tâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-nhien-geov/14.html.]

Một người đa tình nhưng lạnh lùng không xứng có tình yêu chân thật.

Đứa con đầu lòng của Lệ phi là do hắn hại c.h.ế.t. Lúc đó là vì kiêng dè thế lực của Tả Tướng phủ, lại thêm Hoàng hậu chưa có đích tử.

Còn bây giờ mẫu tộc Lệ phi đã suy tàn, Hạo Nhi đã ra đời, Hoàng thượng sẽ làm gì?

Ta chỉ có thể cầu nguyện cho Lệ phi bình an thôi.

Thục phi và Lệ phi mới là chân ái. Lệ phi có thai, Thục phi đã chuyển vào Chiêu Nguyệt cung. Hằng ngày nàng luyện võ ở sân, dáng vẻ như muốn nói "ai dám đến thì sẽ bị đ.á.n.h cho ra ngoài".

Lệ phi được thế, Uyển Tần đương nhiên lo lắng.

Vào cung đã lâu mà mãi không mang thai, có lẽ nhận ra ai mới là người đe dọa đến mình, cuối cùng cũng không đến tìm ta gây phiền phức nữa.

Thượng thư Bộ Hộ của triều đình xin nghỉ hưu về quê, vị trí bị bỏ trống. Hoàng thượng cho Lưu Thị lang (cha Uyển Tần) nhậm chức thay thế.

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Uyển Tần vui mừng đi khắp nơi khoe khoang. Cha nàng được thăng chức, lúc này không gây chuyện thì thật có lỗi với danh tiếng kiêu căng hống hách của nàng ta.

Trình Lại mục của Thái Y viện có chút quen biết với ta. Mấy hôm trước gặp hắn, hắn than phiền Uyển Tần ngày nào cũng đến làm loạn.

Hắn còn oán trách t.h.u.ố.c an thai họ kê không có tác dụng, đến giờ vẫn chưa giúp nàng mang long tự. Nàng ta liên tiếp đ.á.n.h gậy ba vị thái y.

Cuối cùng là Hoàng hậu nương nương ra mặt quở trách một phen, và phạt nàng cấm túc.

Nói đến trẻ con, Tiểu Hoàng tử của Hoàng hậu nương nương đã có thể mở miệng nói chuyện rồi.

Hôm đó ta đang mài mực ở Càn Thanh cung, vừa lúc Hoàng hậu nương nương dẫn Tiểu Hoàng tử đến thăm Hoàng thượng.

Cậu bé lao ngay vào lòng Hoàng thượng, miệng ngọt ngào gọi "Phụ hoàng".

Hoàng thượng vui vẻ bế cậu bé lên, dỗ dành gọi thêm vài tiếng. Hoàng hậu đứng bên cạnh cười nhìn hai cha con đùa nghịch.

Cả nhà ba người hạnh phúc ấm áp.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THƯ NHIÊN
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...