Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THƯ NHIÊN

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Các hạ nhân ngoài điện ai nấy đều căng thẳng, có người đổ cả mồ hôi. Ta đứng dừng ở cửa một lát, xác nhận bên trong đã yên tĩnh hơn mới bước vào.

Dưới đất rải rác vài cuốn tấu chương. Người đàn ông quỳ trên đất, đầu chảy máu. Nghiên mực của Hoàng thượng lăn lóc bên cạnh. Ta nhìn mà thấy đau đớn.

Ta đặt trà lên bàn, bưng cốc nước lạnh lên.

Hoàng thượng nhận lấy uống cạn một hơi. Khát như vậy, chắc là đã mắng mỏ rất lâu.

Uống xong, hắn tức giận quăng chiếc cốc xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe lên người người đàn ông kia.

"Hoàng thượng xá tội, thần oan uổng!"**

Ta lại rót thêm một chén trà, đặt lên bàn. Trong lòng thầm nghĩ: Ông ta kêu oan e rằng vô dụng rồi.

Nếu Hoàng thượng không có bằng chứng xác thực và mười phần chắc chắn, sẽ không bao giờ ra tay.

"Lưu Thượng thư, những năm này ngươi luôn quản Quốc khố thay Trẫm. Tham ô nhiều như vậy mà còn chưa thỏa mãn?"**

"Trẫm tin tưởng ngươi, vừa thăng chức cho ngươi xong là ngươi đã gây ra chuyện lớn như vậy, coi Trẫm là kẻ ngốc mà lừa gạt sao?"**

Hóa ra ông ta chính là phụ thân của Uyển Tần. Quả nhiên là Uyển Tần mà!

"Hoàng thượng bớt giận, thần thực sự không có. Người trong triều chỉ là ghen tị thần được ơn thánh sủng nên mới hạch tội thần thôi ạ."**

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Cho đến khi Vũ Lâm Vệ của Hoàng thượng trở về, Lưu Thượng thư mới lộ ra một tia hoảng sợ.

Vũ Lâm Vệ còn được gọi là "Đội Tịch thu Gia sản". Hoàng thượng im hơi lặng tiếng gọi Lưu Thượng thư đến, nhưng thực chất đã sai người xông vào phủ ông ta từ lâu.

Danh xưng "Đội Tịch thu Gia sản" không phải tự nhiên mà có. Không có mật thất, mật đạo nào mà họ không tìm ra.

Nếu thực sự không tìm thấy, họ sẽ dỡ tung cả căn nhà ra. Có thể hình dung, tất cả tài vật Lưu Thượng thư tham ô đều bị tìm ra hết.

Hoàng thượng không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì nhất định phải nhanh gọn. Uyển Tần còn chưa nghe thấy tin đồn, thánh chỉ đã hạ xuống, không cho bất cứ ai cơ hội cầu xin.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-nhien-geov/16.html.]

Lưu Thượng thư tham ô số tiền quá lớn, bao nhiêu cái đầu cũng không đủ đền.

Cuối cùng, cả gia đình Lưu Thượng thư bị tống ngục. Ba ngày sau sẽ c.h.é.m đầu. Uyển Tần bị giáng xuống làm Tài nhân, được giữ lại một mạng.

Lưu Thượng thư khi còn làm Hộ Bộ Thị lang đã lén lút vơ vét tiền bạc. Từng có quan viên hạch tội, nhưng ông ta luôn cẩn thận không để ai tóm được bằng chứng. Có lẽ vì con gái được sủng khiến ông ta nhất thời đắc ý quên mình.

Mấy hôm trước Hoàng thượng lại thăng chức cho ông ta, Bộ Hộ lại càng nằm gọn trong tay ông ta.

Quá đắc ý thường sẽ lộ sơ hở, để Hoàng thượng bắt được tại trận.

Ngày hôm sau, Uyển Tài nhân quỳ rất lâu ngoài Càn Thanh cung, còn Hoàng thượng thì tình tứ với Lệ phi nương nương bên trong điện.

Hoàng thượng chê ồn, bảo ta ra ngoài đuổi nàng ta đi. Ta bất lực đành phải làm kẻ ác này.

Khi gặp nàng ta, Uyển Tài nhân đã đập đầu đến chảy máu, và nhìn thấy ta như thấy được cứu tinh.

"Có phải Hoàng thượng đồng ý gặp ta rồi không?" Nàng khản giọng hỏi.

Ta nghĩ lại lời gốc của Hoàng thượng, rồi nói với nàng ta: "Hoàng thượng nói, nếu Uyển Tài nhân còn tiếp tục náo loạn như vậy, hắn không ngại để cả nhà các ngươi xuống dưới đoàn tụ."**

"Không thể nào! Hoàng thượng yêu ta như vậy, hắn sẽ không đối xử với ta như thế..."

Đột nhiên, nàng ta kéo lấy vạt áo ta.

"Thư Nhiên cô cô, người giúp ta với. Trước đây là ta không tốt, ta đáng c.h.ế.t. Phiền người cho ta gặp Hoàng thượng một lần."** Nói rồi nàng ta muốn quỳ lạy ta.

Ta vẫn không đành lòng, vội vàng kéo nàng ta dậy.

"Uyển Tài nhân, Hoàng thượng sẽ không gặp ngươi đâu. Ngươi quỳ bao lâu cũng vô dụng. Ta chỉ là một nô tỳ, không giúp được ngươi."

Nàng ta cuối cùng cũng dừng lại, thất thần gục xuống đất, cười lớn như phát điên.

Ta bất lực, vẫy tay, sai người đưa nàng ta về.

Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách, nàng ta luôn chìm đắm trong ảo ảnh đẹp đẽ, tưởng rằng Hoàng thượng thực sự yêu mình.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THƯ NHIÊN
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...