Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THƯ NHIÊN

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta rất tinh ý rút lui. Chưa ra khỏi cửa thì nghe thấy Hoàng hậu nương nương gọi ta.

"Thư Nhiên, ngươi dẫn Hạo Nhi ra ngoài đi dạo, ta có chuyện muốn nói với Hoàng thượng."

"A?"

Ta hơi ngớ người. Là thị nữ của Hoàng thượng, ta tự nhận mình có năng lực, việc gì cũng đối phó được, nhưng chỉ duy nhất không biết trông trẻ.

Hoàng hậu nương nương nhìn ra sự lo lắng của ta: "Không sao, Hạo Nhi rất ngoan, nhưng nó đi chưa vững, cần người đỡ. Ngươi dẫn nó đi tập luyện nhiều hơn."

Nói rồi, tỷ ấy nhét thằng bé vào lòng ta.

Ta đành chấp nhận số phận, ôm đứa bé ra ngoài.

Hoàng hậu nương nương không lừa ta, Tiểu Hoàng tử rất ngoan. Cậu bé ôm cổ ta, cái đầu nhỏ tựa vào vai ta, mềm mại trong vòng tay.

Ta ngồi xổm xuống, đặt thằng bé xuống đất, hai tay đỡ dưới nách nó, đề phòng nó ngã.

Nhìn đứa trẻ ngây thơ và trong sáng này, ta suy nghĩ miên man.

Tiểu Hoàng tử à, cha ngươi để dọn đường cho ngươi cái vị trí Đích trưởng tử này, đã tạo không ít nghiệt đó.

Nhưng cha ngươi tạo nghiệt nhiều, cũng là để ngươi và các huynh đệ sau này bớt tạo nghiệt. Ngươi đừng làm cha ngươi thất vọng nhé.

"Tỷ tỷ xinh đẹp khỏe..." Cậu bé ngọt ngào nói với ta.

Không ngờ, thằng bé lại có một cái miệng biết dỗ ngọt người... Giống cha nó.

Ta dung mạo bình thường, đẹp ở chỗ nào chứ?

"Cảm ơn Tiểu Hoàng tử đã khen ngợi." Ta nhéo nhéo má nó.

A! Mềm quá!

"Vậy tỷ tỷ có thể dẫn Hạo Nhi đi ăn kẹo không?"

Nhìn khuôn mặt đáng yêu đó, ta suýt nữa đã đồng ý. Trò quỷ nhiều như vậy, ngoan chỗ nào chứ?

Giống cha nó.

"Mẫu hậu ngươi có cho ngươi ăn kẹo không?"**

Cậu bé bĩu môi: "Mẫu hậu nói ăn kẹo nhiều không tốt."**

"Mẫu hậu ngươi nói đúng, ăn kẹo nhiều không tốt."**

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thu-nhien-geov/15.html.]

"Vậy thôi ạ." Cậu bé chu mỏ.

"Ngươi tên là gì?" Hậu cung ít trẻ con, ta thấy lạ lẫm, muốn trêu chọc nó.

"Con tên là Văn Cảnh Ngạn, là Phụ hoàng đặt tên đó ạ."

A! Trẻ con sao có thể đáng yêu đến thế! Giọng nói cũng ngọt ngào nữa! Ta ôm nó không muốn buông tay.

Một lát sau Hoàng hậu nương nương bước ra, ta lưu luyến bế Ngạn Nhi trả lại cho tỷ ấy.

"Ngạn Nhi, đây là Thư Nhiên tỷ tỷ, nhớ chưa?"** Hoàng hậu nương nương dạy nó nhận người.

"Nhớ rồi, Thư Nhiên tỷ tỷ."

Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.

Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

"Hoàng hậu nương nương, gọi như vậy không thỏa đáng đâu ạ." Tuy gọi ta thấy rất vui trong lòng, nhưng dù sao cũng phân biệt trên dưới.

Hoàng hậu cười không để tâm: "Có gì mà không thỏa đáng, ngươi chưa thành thân, vẫn còn là một cô gái nhỏ mà."

Ta đột nhiên thấy ngượng. Ta đang nghĩ về phân biệt trên dưới, nàng lại nhắc đến tuổi tác.

Mải mê vui vẻ, ta quên mất mình đã hơn Tiểu Hoàng tử một giáp rưỡi rồi.

"Tỷ tỷ tạm biệt!" Lúc đi, cậu bé còn vẫy tay với ta.

Thời gian trôi qua thật nhanh! Nếu ở ngoài cung, tuổi này của ta, con cái đã lớn lắm rồi.

Đôi khi ta rất mơ hồ, cảm giác mình chưa kịp lớn đã sắp già rồi.

Mấy ngày nay tâm trạng Hoàng thượng rõ ràng không tốt, hắn đã ném đi mấy quyển tấu chương. Mỗi lần ta đều lặng lẽ nhặt lại, đặt lên bàn viết.

Hắn cầm lên xem lại, rồi cười lạnh một tiếng.

Ta biết, có người sắp gặp xui xẻo rồi.

Vài ngày sau trong Càn Thanh cung, cùng một chỗ đó. Ta đang mài mực, còn Hoàng thượng đang luyện chữ.

Trên giấy tuyên thành là bốn chữ lớn: "Thanh Chính Liêm Khiết".

Quả nhiên, có người đến. Chắc hẳn là quan viên triều đình.

Ta âm thầm rút lui, tiện tay đóng cửa lại.

Ta căn giờ, pha một ấm trà Hoàng thượng thích nhất. Chờ hơi nóng tan đi, xác nhận nhiệt độ thích hợp, rồi lại rót một cốc nước lạnh.

Dựa vào kinh nghiệm của mình, ta lấy thêm một cái chén trà nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THƯ NHIÊN
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...