Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Phượng Hoàng Mao Mao

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nương trầm ngâm một chút:

“À, cái tên mà sau này ta thấy mài không được, liền thả vào nước ngâm ấy à?”

Cha gật đầu.

Trời ạ! Nương ta không chỉ mài sừng người ta, còn đem đi ngâm nước!

“Ồ… thì ra là hắn! Sao thế, hắn lại tới gây sự à?” Nương ta có vẻ hứng thú, lâu lắm rồi chưa được vận động gân cốt.

Ta lắc đầu:

“Không có gì lớn… chỉ là hắn để mắt đến nam nhân của con, muốn cướp về làm con rể.”

Cha ta phun cả ngụm trà, run rẩy nhìn ta:

“Con… con vừa nói gì?”

Nương ta khó chịu đẩy cha ta ra:

“Nữ nhi nói nam nhân của nó bị người ta cướp! Nghe rõ chưa?”

Xong nương quay sang ta:

“Con làm sao vậy hả? Sao để người ta cướp mất nam nhân? Mau đi cướp về!”

Ta cúi đầu, giọng buồn bã:

“Nương, con không đánh lại bọn họ…”

Giây phút ấy ta thật sự thấy uất ức, sức mạnh chính là tất cả! Nhìn nương, rồi lại nhìn cha…

…ta còn buồn nỗi gì, khi đã có cha nương siêu cấp như vậy!

Ta liền nịnh nọt, cười hì hì chui tới gần, bóc một hạt lạc đặt vào tay nương:

“Nương yêu dấu ơi, nam nhân của nữ nhi bảo bối sắp bị người ta cướp mất rồi, nương giúp con một tay nhé…”

Nương lườm ta:

“Bình thường lại đi!”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Cha ở bên cạnh thì lẩm bẩm:

“Nữ nhi à, con còn nhỏ, thế giới rộng lớn con chưa trải qua, sao lại định sớm như vậy…”

Ta nghe cũng thấy có lý, thế là đổi giọng cầu xin:

“Nương ơi, nương yêu quý, hộ vệ tương lai trên đường đời của nữ nhi bảo bối sắp bị người ta cướp đi rồi, nương phải làm chủ cho con chứ…”

Cha thua trắng!

Nương lau miệng:

“Đợi qua sinh nhật gia gia con, chúng ta sẽ đi dạo một chuyến Ma giới.”

Yeah! Vậy là xong!

Về phòng, ta lập tức liên lạc với Thư Dương, báo rằng cha nương ta sắp đi Ma giới.

Mãi lâu sau hắn mới trả lời, đồng ý rằng đến lúc đó sẽ đưa chúng ta đi dạo khắp nơi.

Ta trộm cười, từ nhỏ hắn đã bị gửi đi, bản thân còn chẳng biết Ma giới chỗ nào vui nữa là!

19.

Sinh nhật gia gia, mời rất nhiều người. Tuy cha ta đã không còn là thiếu tộc trưởng, nhưng uy vọng vẫn còn. Mấy ngày nay ta theo cha bận trước bận sau, mệt c.h.ế.t đi được…

Nương ta nói đây gọi là cái giá của trưởng thành.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-phuong-hoang-mao-mao/9.html.]

Trong khoảng thời gian đó ta có liên lạc với Thư Dương, nhưng hắn trả lời ngày càng chậm. Ta lo lắng hắn gặp chuyện, hỏi cũng không nói, chỉ bảo “không sao”.

Khó khăn lắm mới xong việc của gia gia, lại đúng dịp đại điển kế nhiệm tộc trưởng trong tộc!

Không phải nương ta đâu, nương ta đã bị gạch tên khỏi hàng ngũ dự bị từ lâu rồi.

Ta buộc phải ở lại thêm vài ngày, dù sao ta cũng là tiểu phượng hoàng duy nhất sinh ra trong nghìn năm của Phượng tộc, cũng phải nể mặt tân tộc trưởng một chút.

Đợi xong hết mọi việc, khi ta muốn liên lạc lại với Thư Dương thì thế nào cũng không thể liên lạc được nữa.

Ta vừa gấp vừa giận, cái tên này!

Liền thúc giục cha nương lên đường sang Ma giới. Trên đường đi cha ta cứ oán thán, nói “cải trắng nhà mình bị heo ủi mất rồi”.

Cha là hồ ly thì có thích ăn cải trắng đâu, nhà ta từ khi nào từng trồng cải trắng chứ!

Đến Ma giới, Ma chủ tiếp kiến chúng ta. Trận thế kia, chậc chậc chậc…

Chúng ta cũng không vòng vo, nói thẳng là tới tìm Thư Dương.

Ma chủ cười hề hề: “Thư Dương à! Hôm nay từ sáng sớm nó đã đưa vị hôn thê đi du ngoạn ở hồ rồi!”

Vị hôn thê?

Ta lập tức nổ tung!

Được lắm Thư Dương! Ngươi đã hứa sẽ thuyết phục cha ngươi, thì ra đây là cách ngươi “thuyết phục”?

Đang định phát tác thì phía sau có người đi tới, là Chấn Tây Vương!

“Hà hà… đã lâu không gặp, Thiên Thế!” Chấn Tây Vương căn bản không thèm liếc ta, mà cứ nhìn chằm chằm nương ta.

Cha ta hơi nhíu mày.

“Đại Béo, đã lâu không gặp!” Nương ta mỉm cười chào.

Nghe đến cách gọi “Đại Béo”, sắc mặt Chấn Tây Vương thoáng vặn vẹo, lập tức lại trở về bình thường, đúng là kẻ giỏi đổi mặt!

“Con rể của ta đang đưa nữ nhi của ta đi du ngoạn hồ. Nói tới con rể này, còn phải cảm ơn nữ nhi của Thiên Thế ngươi nữa chứ!” Chấn Tây Vương bày ra vẻ đạo mạo nhìn ta, “Nếu không nhờ lần hiểu lầm trước kia, ta còn chẳng tìm được chàng rể tốt thế này!”

Hiểu lầm? Ta liền xắn tay áo chuẩn bị lao lên, nhưng bị nương kéo lại:

“Đại Béo, sừng của ngươi lại mọc ra rồi sao?”

Mặt Chấn Tây Vương cuối cùng cũng sa sầm, “Hừ! Đã Thiên Thế đến thì cứ ở lại vài ngày, ba ngày sau con ta và Thiếu chủ thành thân! Uống chén rượu mừng rồi hãy đi.” Dứt lời liền hành lễ với Ma chủ, sau đó bỏ đi.

Thấy ông ta đi xa, cha ta mới lên tiếng: “Thẩm Uyên, ngươi lại để thứ rác rưởi đó nắm được nhược điểm sao?”

Thẩm Uyên là ai?

Ma chủ lên tiếng: “Gần đây Ma giới không yên, Chấn Tây Vương liên hợp chư vương các giới, muốn lật đổ ta.”

Ma chủ gọi là Thẩm Uyên? Nghe giọng điệu thì còn rất thân với cha nương ta?

Ma chủ cười híp mắt nhìn ta: “Đây chính là Mao Mao sao? Quả thật xứng đôi với con ta lắm!”

Cả ba người nhà ta đều đồng loạt trợn trắng mắt.

“Chúng ta không hứng thú chen vào chuyện của các ngươi. Thư Dương đâu?” Nương ta thẳng thừng từ chối ẩn ý trong lời Thẩm Uyên.

Ma chủ Thẩm Uyên nheo mắt: “Thư Dương tự nguyện cưới nữ tử kia, ta không ép hắn!”

Không thể nào. Tuy ta và hắn chưa nói thẳng, nhưng ai có mắt đều nhìn ra quan hệ thường ngày của chúng ta thế nào. Thư Dương tuyệt đối không thể cưới người khác, điểm này ta vẫn có tự tin.

Ta có chút không vui: “Đợi hắn về thì để hắn tới gặp ta!” Nói xong liền quay người bỏ đi.

Ma giới này chẳng vui chút nào, trời thì âm u, không có mặt trời, gió lại to, thổi đến khó chịu.

Cha nương không cùng ta về nghỉ, mà ở lại nói gì đó với Thẩm Uyên.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Phượng Hoàng Mao Mao
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...