Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Quỷ Tặng Tiền

Chương 3

Lượt đọc: 95
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này, cô bé lại nói: "Thảo nào chúng ta đưa tiền cho chị ấy hai lần mà chị ấy đều không nhận được, hóa ra là bị người ta trộm mất vận rồi."

Người phụ nữ trung niên thở dài: "Đáng tiếc hơn là cô ta có mệnh không vận, không sống nổi qua ngày mai, chúng ta có cho cô ta bao nhiêu của cải cũng vô nghĩa, đi thôi."

Cô bé suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngày mai là tiết Mạnh Bà, Mạnh Bà sẽ ra bán trà sữa vào lúc mười hai giờ trưa. Quỷ uống vào sẽ được siêu thoát, người uống vào sẽ được đắc đạo, lúc đó chị ấy có thể lấy lại bát tự của mình."

Người phụ nữ trung niên vội ngăn lại: "Sao con có thể tùy tiện tiết lộ thiên cơ như vậy, thật không nên dẫn con theo, đi mau đi mau!"

Nói xong, hai con quỷ biến mất.

Tôi cũng đột ngột ngồi bật dậy sau cơn giãy giụa, người đẫm mồ hôi.

Phản ứng đầu tiên của tôi là ngửi cánh tay mình, một mùi hương sữa tắm. Là một người bình thường, tôi không thể phân biệt được đâu là "dương khí". Chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu hai con quỷ muốn tìm tôi làm người thế thân, tại sao phải làm phức tạp như vậy?

Quan trọng là bây giờ không còn Uyển Đình ngăn cản nữa. Chúng có cả vạn cách để kéo tôi xuống nước. Tại sao lại nói đến vấn đề bát tự của tôi?

Hơn nữa, tôi cũng chưa từng nghe nói thủy quỷ tìm người thế thân còn phải cần đến bát tự.

Nghĩ lại về Uyển Đình, trong trường có bao nhiêu người, mà tôi chỉ nói cho một mình cô ta biết ngày sinh tháng đẻ của mình.

Từ đầu năm học đến giờ, ngày nào cô ta cũng kiên trì bói toán cho chúng tôi. Chẳng lẽ thật sự có mục đích khác?

Quan trọng là cô ta nói dọn đi là dọn đi ngay. Lẽ nào cô ta biết ngày mai tôi sẽ chết, nên sớm cắt đứt quan hệ để thoát khỏi nghi ngờ?

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Rồi lại giả vờ tốt bụng dặn tôi không được uống trà sữa, có phải là sợ tôi lấy lại được bát tự không?

Tôi lại một lần nữa toát mồ hôi lạnh.

9.

Một khi đã nghi ngờ Uyển Đình, tôi không thể đồng thời nghi ngờ cả hai con quỷ kia được.

Hơn nữa, bài học từ hai lần mất đi của cải cứ liên tục giày vò tâm trí tôi. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, thứ tôi mất đi không chỉ là của cải, mà là cả mạng sống.

Vì vậy, tôi quyết định đánh cược một phen. Ít nhất thì Mạnh Bà cũng là một vị thần chính trực của địa ngục, tin rằng không có yêu ma quỷ quái nào dám lộng hành trong ngày tiết Mạnh Bà.

Thế là tôi tìm trên bản đồ ngôi miếu Mạnh Bà gần nhất, sáng sớm hôm sau liền đến thắp hương cầu khấn.

Ai ngờ đó lại là một ngôi miếu nhỏ cũ nát, đã lâu không có ai thờ cúng. Chỉ có vài loại hoa quả và bánh kẹo đã bị mốc.

Lúc này tôi mới nhận ra người ta không thực sự tín ngưỡng Mạnh Bà. Thấy trong miếu âm khí nặng nề, tôi cũng không dám ở lại lâu.

Sau khi thắp hương, vái lạy và bỏ một trăm tệ tiền công đức, tôi vội vàng rời đi.

Nào ngờ vừa ra khỏi cửa, tôi đã gặp một bà lão lưng còng.

"Cô gái, uống trà sữa không?"

Tim tôi đập thình thịch, đây chắc chắn là Mạnh Bà rồi. Tôi vội vàng quỳ xuống lạy ba lạy, nhận lấy ly trà sữa và uống một ngụm lớn.

Ngay lập tức, tôi cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu như thể bát tự đang quay trở lại cơ thể. Thế là tôi mở nắp định uống một hơi cho cạn.

Đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi.

"Tuyệt đối đừng uống!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-quy-tang-tien/chuong-3.html.]

Tôi quay đầu lại, là một ông lão đạo sĩ.

"Đây là nước trong bụng xác c.h.ế.t của thủy quỷ, uống vào cô sẽ chết."

Tôi nhìn lại ly trà sữa, nó đã biến thành một ly nước bẩn màu xanh đen, bên trong còn có lăng quăng đang ngọ nguậy và rong rêu thối rữa. Tôi hét lên và ném nó đi, rồi không ngừng nôn mửa.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế này?"

10.

Lão đạo sĩ nói, mỗi con thủy quỷ chỉ có thể tìm người thế thân ở vùng nước mà nó đã chết. Nếu vùng nước đó khô cạn, chúng chỉ có thể dùng nước từ bụng xác c.h.ế.t của mình để thay thế. Xem ra cô đã bị thủy quỷ nhắm trúng rồi.

Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Nhưng làm sao thủy quỷ lại dám hại người ngay trước cửa miếu Mạnh Bà được?

Lão đạo sĩ nói, ngôi miếu này đã lâu không có người thờ cúng, sớm đã bị ác quỷ chiếm giữ.

Tôi tưởng mình đang kính thần, nhưng thực ra là đang bái quỷ. Chẳng phải tôi tự mình đến nộp mạng sao.

Tôi ngã phịch xuống đất. Xem ra thật sự không thể tin lời quỷ nói. Tôi vội vàng cầu xin lão đạo sĩ cứu mạng.

Nào ngờ lão đạo sĩ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tôi một lúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

"Cô gái à, thiên linh cái của cô đang tỏa ra ánh sáng xanh, đây là bị người ta trộm mất bát tự rồi."

Tôi lập tức suy sụp. Hóa ra Uyển Đình cũng đang hại tôi, không ngờ lời người nói cũng không thể tin được.

Lão đạo sĩ vuốt râu, nói rằng có thể cùng lúc bị cả người và quỷ nhắm đến, bát tự của tôi chắc chắn rất đặc biệt, mau cho ông ta xem thử.

Tôi vội vàng nói ra bát tự của mình.

Lão đạo sĩ bấm ngón tay tính toán một lúc, rồi đột nhiên nhíu mày.

"Cô gái, cô không tin tô à?"

Tôi vội giải thích rằng, bây giờ ngoài ông ta ra tôi không còn ai để tin tưởng nữa.

"Người có bát tự này đã c.h.ế.t ít nhất mười năm rồi."

Xem ra lão đạo sĩ này thật sự rất có bản lĩnh. Tôi đã đưa cho ông ấy bát tự của ông nội tôi.

Tôi thật sự không thể tùy tiện tin tưởng bất kỳ ai nữa. Thế là tôi vội vàng xin lỗi ông ấy. Lão đạo sĩ cũng có thể hiểu được tâm trạng của tôi.

Sau khi ông ta tính toán xong bát tự thật của tôi, ông ta thở dài một hơi: "Thì ra là vậy."

11.

Tôi không hiểu ý ông ta là gì.

Lão đạo sĩ nói: "Có phải cô thường xuyên đi xem bói và chủ yếu là xem về tài vận không?"

Tôi vội kể cho ông ta nghe chuyện Uyển Đình ngày nào cũng bói cho tôi.

"Vậy cô ta nói về tài vận của cô như thế nào?"

"Cô ta nói bát tự của tôi tài vận yếu nhất, kho tài lộc rò rỉ, chính tài yếu kém, không có của trời cho, là bát tự nghèo nhất mà cô ta từng thấy."

Lão đạo sĩ vuốt râu: "Đúng rồi, chính là cô ta đã trộm bát tự của cô."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Quỷ Tặng Tiền
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...