Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Quỷ Tặng Tiền

Chương 5

Lượt đọc: 95
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tóc gáy tôi dựng đứng. Theo lời Uyển Đình, bây giờ tôi nên quay người lại.

Nhưng theo lời lão đạo sĩ, dù nghe thấy âm thanh gì sau lưng cũng không được quay đầu.

Con thủy quỷ nhỏ không đến sớm không đến muộn, lại đến đúng vào lúc này. Rốt cuộc tôi có nên quay đầu lại không?

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, lão đạo sĩ không cho quay đầu, con thủy quỷ nhỏ cũng không cho quay đầu. Lời nói của họ giống nhau, lẽ nào họ là cùng một phe?

Nhưng lão đạo sĩ rõ ràng nói thủy quỷ và Uyển Đình là một phe. Rốt cuộc là lão đạo sĩ đang phản bội đồng bọn, hay là thủy quỷ và Uyển Đình đã trở mặt nhau?

Đúng lúc này, sau lưng lại vang lên giọng của người phụ nữ trung niên.

"Con không được nói bậy nữa, chúng ta sẽ bị trừng phạt!"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Trừng phạt? Rốt cuộc ai sẽ trừng phạt họ?

Lúc này, cô bé đột nhiên khóc lên: "Mẹ ơi, không phải chúng ta đến để báo ân sao? Bị trừng phạt thì đã sao ạ?"

Báo ân? Tôi hoàn toàn không quen biết họ, lấy đâu ra ân huệ?

Lúc này người phụ nữ trung niên lại nói: "Ngoan, đừng quậy nữa, con làm vậy sẽ hại cô ta đấy, mau đi theo mẹ."

Nói xong, bà bế cô bé lên và rời đi. Ngay sau đó là tiếng khóc xé lòng của cô bé: "Chị ơi! Tuyệt đối đừng đi lùi, chị thật sự sẽ c.h.ế.t đấy!"

Chị ơi? Sao cô bé lại gọi tôi là chị?

Tôi càng lúc càng hoang mang. Đột nhiên, điện thoại reo lên – là Uyển Đình. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi quyết định kể cho cô ta nghe tình hình hiện tại.

Uyển Đình nghe xong liền hoảng hốt.

"Tuyệt đối đừng đi thẳng, cậu sẽ c.h.ế.t đấy, cậu phải tin tớ."

Tôi sắp phát điên rồi. Tiến hay lùi cũng đều chết, lẽ nào hôm nay tôi không thể thoát khỏi kiếp nạn này sao?

Thế là tôi gặng hỏi Uyển Đình tại sao nhất định phải đi lùi.

Không ngờ Uyển Đình lại nói: "Hai con thủy quỷ đó vẫn còn ở bên cạnh cậu, một khi tớ nói rõ pháp môn, chúng sẽ nghe thấy, cả hai chúng ta đều sẽ chết. Đợi cậu vào nhà tớ sẽ nói cho cậu biết, nhanh lên, không còn thời gian nữa."

Lời nói của Uyển Đình như đã chặn hết đường lui. Nhưng tôi phải chọn tin một bên.

Suy đi tính lại, ít nhất thì Uyển Đình cũng là người. Hai người kia là quỷ, còn một người không biết là người hay quỷ.

Dù cho Uyển Đình có muốn hại tôi, cũng không dám ra tay một cách trắng trợn. Còn quỷ muốn hại tôi, tôi có thể c.h.ế.t bất cứ lúc nào một cách không rõ ràng.

Tính toán như vậy, tôi quyết định tin tưởng Uyển Đình, ít nhất có thể sống thêm một lát. Dù chỉ là một giây, cũng là một tia hy vọng sống.

Thế là tôi nhắm mắt lại, quay người, và đi lùi lên cầu thang.

15.

May mà Uyển Đình đã đứng ở cửa phòng dẫn đường cho tôi. Tôi thuận lợi bước vào phòng của Uyển Đình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-quy-tang-tien/chuong-5.html.]

Một tiếng "rầm" vang lên, Uyển Đình đóng cửa lại rồi tiện tay dán một lá bùa lên cửa. Cô ta thở phào một hơi dài.

Tôi vội vàng hỏi cô ta rốt cuộc đây là tình hình gì. Nước mắt Uyển Đình chực trào ra.

"Tớ vẫn luôn lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện, nên đã gieo cho cậu một quẻ, quẻ tượng cho thấy cậu đã c.h.ế.t rồi."

Tôi nghe xong hồn bay phách lạc. Tôi chẳng phải đang sống sờ sờ đây sao?

"Cậu đã bị thủy quỷ kéo đi làm người thế thân rồi."

Làm sao có thể chứ, lẽ nào lão đạo sĩ kia thật sự là một con thủy quỷ? Dìm bát tự của tôi vào nước cũng đồng nghĩa với việc dìm c.h.ế.t tôi sao?

Tôi đang định kể lại mọi chuyện cho Uyển Đình, thì đột nhiên nhìn thấy trên bàn của cô ta có một cái mai rùa.

Lúc này tôi mới nhớ ra, Uyển Đình vẫn luôn dùng mai rùa để bói quẻ cho tôi. Cô ta nói bói bằng mai rùa là linh nghiệm nhất.

Lẽ nào con rùa nhỏ mà lão đạo sĩ nói chính là cái mai rùa này?

Ông ta bảo tôi trở về ký túc xá, có lẽ là vì ông ta không biết Uyển Đình đã dọn ra ngoài ở.

Và trên đường đi, tôi không hề nghe thấy giọng nói của hai con thủy quỷ, là vì tôi đã đi sai hướng.

Cho nên khi tôi đến dưới lầu nhà Uyển Đình, hai con thủy quỷ mới đột nhiên xuất hiện.

Nói như vậy, là tôi đã hiểu lầm lão đạo sĩ và trúng kế của Uyển Đình rồi.

Tôi lại một lần nữa rơi vào hoảng loạn. Tôi đã vi phạm lời dặn của lão đạo sĩ và quay đầu lại, liệu tôi có c.h.ế.t không?

Nhưng tôi đã nhắm mắt, không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, cũng coi như chưa hoàn toàn vi phạm, liệu có còn một tia hy vọng sống không?

Đúng lúc này, Uyển Đình đột nhiên kéo tôi đến trước mai rùa, rồi lấy ra một cây kim bạc: "Nhanh lên! Nhỏ một giọt m.á.u lên mai rùa này."

Tôi theo phản xạ rụt tay lại. Sao lại phải nhỏ m.á.u nữa?

Ai ngờ Uyển Đình lại càng sốt ruột hơn: "Nếu không phải tớ dùng cái mai rùa ngàn năm này để bày trận Thiên Cang Quái để giữ bát tự của cậu, cậu căn bản không thể sống sót đến được nhà tớ đâu."

Tôi thật sự không thể phân biệt được đâu là người tốt kẻ xấu nữa.

Tôi "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Uyển Đình: "Uyển Đình! Nếu cậu muốn g.i.ế.c tớ thì cứ g.i.ế.c thẳng đi, đừng dày vò tớ nữa, tớ không phản ứng kịp đâu, mệt mỏi quá rồi."

Uyển Đình ngẩn người: "Cậu ngốc à! Tớ vẫn luôn cứu cậu, sao có thể hại cậu được."

Tôi không thể chịu đựng được nữa, liền kể hết chuyện gặp lão đạo sĩ hôm nay cho cô ta nghe.

Uyển Đình kinh hãi: "Làm gì có Mạnh Bà hay lão đạo sĩ nào, đều là do hai con thủy quỷ đó biến thành."

Tôi lại ngớ người.

"Vậy tại sao lão đạo sĩ lại ngăn tớ không uống nước từ bụng xác c.h.ế.t của Mạnh Bà?"

"Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, tớ dùng mai rùa ngàn năm này bày trận Thiên Cang Quái để giữ bát tự của cậu. Uống nước từ bụng xác c.h.ế.t đã không thể hoàn thành việc thế thân được nữa."

Tôi nhìn kỹ lại, dưới mai rùa quả thực có một tờ giấy đỏ, trên đó viết ngày sinh tháng đẻ của tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Quỷ Tặng Tiền
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...