Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Quỷ Tặng Tiền

Chương 6

Lượt đọc: 95
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Uyển Đình tiếp tục nói: "Thủy quỷ kéo một người không có bát tự xuống nước, cũng giống như kéo một cục thịt sống xuống nước, hoàn toàn không thể hoàn thành việc thế thân. Vì vậy, nó mới tìm cách lấy bát tự của cậu, ngâm bát tự của cậu trong nước bùa, qua ba canh giờ thì thần tiên cũng không cứu nổi. Còn tớ bảo cậu đi lùi vào nhà là vì quỷ chỉ có thể đi thẳng theo sau người, chỉ cần cậu đi lùi, mỗi bước cậu đi là nó sẽ lùi xa cậu một bước. Bây giờ cậu hiểu chưa?"

"Lý lẽ thì tớ hiểu rồi, nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao tớ còn sống mà quẻ của cậu lại nói tớ đã chết."

Lúc này, Uyển Đình kéo tôi đến trước gương: "Cậu tự xem đi!"

Chân tôi lập tức mềm nhũn. Trong gương, tôi đang cúi gằm mặt, toàn thân nhỏ nước, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn là bộ dạng của một người c.h.ế.t đuối.

Tôi "bịch" một tiếng quỳ xuống đất, cầu xin Uyển Đình cứu mạng. Uyển Đình vội vàng đỡ tôi dậy, lại lấy ra cây kim bạc.

"Bây giờ chỉ có cách dùng m.á.u từ ngón áp út của cậu nhỏ lên mai rùa mới có thể kích hoạt trận Thiên Cang Quái này, cứu lại mạng của cậu. Thủy quỷ mất đi cơ hội thứ ba này sẽ không thể làm gì cậu được nữa."

Tôi không nói hai lời, cầm lấy cây kim bạc chích vào ngón tay, rồi nặn một giọt m.á.u nhỏ lên chính giữa mai rùa. Giọt m.á.u nhanh chóng được mai rùa hấp thụ.

Uyển Đình thở phào một hơi dài. Cô ta kéo tôi đến trước gương một lần nữa. Quả nhiên, sắc mặt của tôi trong gương bắt đầu hồng hào trở lại, người cũng không còn nhỏ nước nữa.

Thần kinh căng thẳng của tôi lúc này mới được thả lỏng.

Uyển Đình nói nguyên thần của tôi vẫn còn ở ký túc xá, bảo tôi mau về nằm trên giường để giữ lấy nó.

Dù nghe thấy tiếng động gì cũng không được mở mắt, càng không được trả lời. Cứ chịu đựng đến sáng là có thể hoàn toàn được cứu.

Tôi ghi nhớ kỹ trong lòng.

16.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, tôi đã đi thẳng đến khách sạn thuê một phòng.

Tôi không thể quay về ký túc xá để nộp mạng được. Bởi vì Uyển Đình có vấn đề.

Bây giờ tôi chỉ có thể đặt hy vọng vào hai con thủy quỷ kia. Họ nói họ đến để báo ân, mặc dù tôi không biết ân huệ này từ đâu mà có, nhưng đây là tia hy vọng sống duy nhất của tôi.

Tôi cuộn mình trên ghế sofa, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ chờ đợi hai con quỷ kia xuất hiện trở lại. Nhưng đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì.

Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy có ai đó kéo vạt áo mình. Tôi giật mình quay đầu lại, phát hiện cô bé đang đứng ngay bên cạnh. Tôi theo phản xạ lùi lại một chút.

Cô bé nói: "Chị ơi, chị đừng sợ, em không phải là thủy quỷ, không phải đến tìm người thế thân đâu."

Tôi run rẩy.

"Chị dựa vào đâu mà tin em?"

Cô bé cười.

"Mùi của thủy quỷ là mùi tanh của dê, mùi của thổ quỷ là mùi tro giấy, không tin chị cứ ngửi xem."

Nói rồi cô bé giơ tay lên và tiến lại gần tôi một bước. Tôi lại theo phản xạ lùi lại: "Dù là thủy quỷ hay thổ quỷ, em vẫn là quỷ mà!"

Cô bé ngẩng đầu lên: "Chị ơi, chị thật sự không nhận ra em sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tieu-quy-tang-tien/chuong-6.html.]

Tôi nhìn khuôn mặt non nớt này, thật sự không nhận ra.

"Em là Tiểu Tuyết đây ạ!"

Người tên Tiểu Tuyết thì nhiều lắm, tôi không có chút ấn tượng nào.

"Ba năm trước em bị bệnh bạch cầu, chị đã quyên góp cho em một số tiền lớn."

Tôi bừng tỉnh hiểu ra.

Ba năm trước, tôi thấy trên tin tức có một cô bé bị bệnh bạch cầu, nhà không có tiền chữa trị, mẹ cô bé ôm con định nhảy sông tự tử.

Tôi thấy thương tâm, nên đã quyên góp hết số tiền mừng tuổi tích cóp bao năm nay của mình cho cô bé.

Nhưng sau đó vì bố tôi phá sản, chúng tôi liên tục chuyển nhà để trốn nợ, nên đã quên mất chuyện này.

Cô bé nói rằng bệnh của em dù có bao nhiêu tiền cũng không chữa khỏi được.

Chưa đầy hai năm sau thì cô bé mất. Mẹ cô bé cũng treo cổ tự tử theo.

Nhưng vì oán khí quá nặng, họ không thể vào luân hồi, nên đã được đặc cách trở lại nhân gian để báo ân, mang tiền đến cho những người đã từng giúp đỡ họ.

Nhưng điều kiện là không được tiết lộ thân phận hay thiên cơ, nếu không sẽ bị âm ty trừng phạt.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Lúc này tôi mới hiểu ra mười vạn tệ và mười thỏi vàng trước đó đều là thật. Uyển Đình quả nhiên đã lừa tôi.

Lúc này, mẹ của cô bé đột nhiên xuất hiện, tay cầm một miếng vải trắng.

Vừa thấy tôi, bà ta đã liên tục xin lỗi, nói rằng họ đã đưa tiền cho tôi hai lần mà tôi đều không nhận được. Lúc đó họ mới phát hiện có người đang dùng âm quẻ để trộm bát tự của tôi.

Thế là họ đã đến chỗ Mạnh Bà xin một chén canh hoàn hồn, hy vọng có thể lấy lại bát tự cho tôi. Không ngờ lại xuất hiện một con thủy quỷ lợi hại hơn, họ không đấu lại được, đành phải trơ mắt nhìn con thủy quỷ dẫn tôi vào con đường chết.

Khi tôi đến dưới lầu nhà Uyển Đình, con gái bà ta đã liều mình muốn cứu tôi lần nữa.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, bà ta đã chùn bước, sợ con gái lộ thân phận sẽ bị âm ty trừng phạt. Càng sợ Uyển Đình sẽ đánh cho cả hai mẹ con hồn bay phách tán.

Bây giờ họ đã là quỷ, nếu c.h.ế.t lần nữa sẽ biến thành "tích*". Mà "tích" muốn đầu thai làm người lại không biết phải mất mấy trăm, mấy ngàn năm.

(*) Người c.h.ế.t thành ma, ma c.h.ế.t thành tích. Ma sợ tích, cũng như người sợ ma vậy. Ở đây có thể hiểu là hồn phi phách tán.

Nhưng con gái bà ta lại không chịu bỏ cuộc, nhất quyết phải cứu tôi.

Dù có biến thành gì đi chăng nữa cũng không thể để ân nhân bị kẻ xấu hại chết. Nếu không thì còn gọi gì là báo ân. Lúc này bà ta mới hạ quyết tâm.

Rồi bà mở miếng vải trắng trong tay ra, trên đó là một chữ "hiêu" (嚣) màu đỏ. Bà ta nói thủy quỷ sợ nhất là chữ "hiêu", đặc biệt là khi được viết bằng m.á.u lợn đen.

Nhưng đối phó với Uyển Đình thì không dễ dàng như vậy, vì Uyển Đình đã dùng mai rùa ngàn năm bày trận Địa Sát Quái để khóa bát tự của tôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Quỷ Tặng Tiền
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...