Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Sát Tinh 2

Chương 114

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

–—

Đột nhiên. . .

Có tiếng hét xé cả không gian:

- Dừng tay !

Tiếng hét như một lưỡi kiếm bén nhọn chọc vào màng tai, khiến cho Phấn Diện Hồ giật mình thu hồi ngọn trủy thủ đưa mắt nhìn qua.

Mỹ Diện Hồ cũng đánh thót một cái lui lại ba bốn bước, hướng mắt về phía đó.

Từ trên đỉnh núi, một chiếc bóng trắng phi thân xuống nhanh hơn một vì sao xẹt.

Chiếc bóng đó đáp gần bên Vu Sơn Ma Nữ.

Nhận ra gương mặt ngọc của chiếc bóng trắng, cả Phấn Diện Hồ lẫn Mỹ Diện Hồ cũng bật thốt:

- Tiểu sát tinh Tần Bảo.

Chân vừa chấm đất, Tần bảo chính là chiếc bóng trắng đưa mắt nhìn xuống.

Trông thấy thân thể Vu Sơn Ma Nữ lõa lồ, Tần bảo nội giận hét:

- Tránh ra !

Vừa hét chàng vừa bắn ra hai đạo Trầm Mạch chỉ nhắm vào Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ.

Xẹt. . . Xẹt. . .

Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ kinh hãi phóng ngược ra ngoài xa nhìn trở lại.

Tần Bảo với lấy y phục trùm vào thân thể loã lồ của Vu Sơn Ma Nữ rồi bước tới trước mặt Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ.

Chàng quắc mắt:

- Hai người định làm gì với Vu Sơn Ma Nữ cô nương ?

Phấn Diện Hồ cất giọng lảnh lót:

- Chị em ta định mổ bụng ả liễu đầu moi lấy tim gan, rồi tìm bắt ngươi đem về Tam Yêu động, nào ngờ ma dắt lối, quỷ đưa đường ngươi tới đây nạp mạng khỏi phải đi tìm.

Tần Bảo nổi giận trợn mắt:

- Trái lại ta sẽ băm thây hai ngươi ra làm vạn đoạn báo thù cho vị đại ca của ta.

Phấn Diện Hồ cười hắc hắc:

- Tiểu sát tinh, võ công của ngươi có được bao nhiêu lại dám nói chuyện lên trời. Như ta đã nói với ngươi hôm trước:

- Chị em ta sẽ bắt ngươi đem về nhốt vào Tiêu Hồn thất cho người uống một viên Cải Hồn Hoàn, biến ngươi thành một con thú điện thèm khát khóai lạc, ngươi sẽ lăn ngụp, chết đuối trên thân ngọc của chị em ta, miệt mài ngày đêm bất tận, cho tới chết hóa thành một bộ xương khô. Đó là ta thấy ngươi tuấn mỹ nên ta tiếc, bằng không hiện giờ ta sẽ mổ bụng ngươi như mổ bụng ả liễu đầu ki vậy. Hắc hắc. . . hắc hắc. . .

Tần Bảo giận tràn hông, hét lờn -

- Câm mồm ! Hãy nhận chưởng của ta.

Song chưởng của Tần Bảo cất lên vận tám thành công lực, xuất chiêu Càn Khôn m Dương Nhị Cực một hướng về phía Mỹ Diện Hồ.

Kình lực như biển động ào ào áp tới hai ả yêu phụ về thế khó phương tránh né.

Nhìn chưởng của Tần Bảo, Phấp Diện Hồ kinh hãi hét:

- Mỹ muội hiệp công.

Ngọc chưởng của ả yêu phụ phất qua. Chưởng hình giống tợ con ma quái xà quàn quạt cuốn tới. . .

Đồng thời, Mỹ Diện Hồ cũng phất ngọn chưởng ngang, bóng chưởng uốn éo li kỳ tiếp lấy chưởng hình to lớn của Tần Bảo.

Hai tiếng nổ tợ trời gầm. . .

Kình phong vụt vụt, áo khí ù ù, mặt đất lay động khắp cả một vùng.

Phấn Diện Hồ lẫn Mỹ Diện Hồ tháo lui hai bước, thân hình lay động, trổ to bốn mắt nhìn Tần bảo.

Hai ả yêu phụ sững sờ vì mới đây không lâu Tần Bảo xuất chiêu không thắng nổi hai ả, chỉ trong thời gian ngắn công lực đã gia tăng bội phần khiến cho hai ả ngẩn ngơ.

Tần bảo hét:

- Nhận một chiêu nữa.

Chàng cất tả hữu chưởng lên chia hai vận ười thành xuất chiêu Vô Cực Thần Công.

Hai bóng chưởng khổng lồ hai màu sắc đỏ xanh, kèm theo kình lực mạnh như thác đổ đầu ghềnh ào ào tới Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ bề thế khó lòng né tránh, chỉ phải tiếp chiêu.

Phấn Diện Hồ ngó thấy bóng chưởng hai màu kinh hãi hét:

- Mỹ muội nguy hiểm. . .

Hai ả yêu phụ cùng lượt quay ngọc chưởng một vòng, xuất chiêu.

Chưởng hình giống hệt hai con ma quái xà màu xám uốn éo phóng tới, đỡ lấy bóng chưởng hai màu của chiêu Vô Cực Thần Công.

Hai tiếng nổ như sét đánh.

Kình phong ào ào nổi dậy, hàng ngàn áp khí phóng lên cao mười trượng tạo thành trận gió lốc.

Phấn Diện Hồ luôn cả Mỹ Diện Hồ lảo đảo tháo lui ba bước, sắc mặt tái xanh, hơi thở nặng nề, trong lòng khiếp hãi.

Qua hai chiêu Càn Khôn m Dương Nhị Cực và Vô Cực Thần Công chưa đánh ngã Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ, Tần Bảo đã phải khen thầm:

- Công lực của hai ả yêu phụ này quả nhiên cao thâm tột bực, ta đã xuất hai tuyệt chiêu vẫn chưa hại nổi hai ả, bây giờ ta hãy thử chiêu Vô Lượng Vô Biên của tổ phụ vừa luỵện được xem thế nào.

Tần Bảo dấn lên giả bộ hét:

- Hai ả yêu tinh giờ hãy nhận chiêu này xem ngươi còn ăn thịt người được nữa hay không.

Song chưởng Tần Bảo cất lên, một hướng về phía Phấn Diện Hồ, một Mỹ Diện Hồ vận mười thành, xuất chiêu vô lượng vô biên của Thiên Tà Đại Ma Tôn.

CHưởng kình khổng lồ màu hồng xinh đẹp mang theo kình lực ầm ầm như biển đông áp tới Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ.

Hai ả yêu phụ ngó thấy bóng chưởng đồng kinh hoảng hét:

- Tiểu sát tinh ác độc.

Phấn Diện Hồ và Mỹ Diện Hồ cùng lúc giở bốn ngọn ngọc chưởng lên vận đủ mười hai thành công lực xuất chiêu. Bóng chưởng như bốn con quái xà quằn quại phóng tới hai chưởng hình màu hồng của chiêu Vô Lượng Vô Biên.

Bốn tiếng nổ kinh thiên động địa.

Mặt đất chuyển rầm rập như đang hồi địa chấn. Cuồng phong nổi dậy như hồi bão tố phong ba. Kình lực đánh tạt vào vách núi vỡ ra hàng trăm mảnh nhỏ bắn di vùn vụt qua tám hướng.

Hai tiếng rú thảm nổi lên.

***

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Sát Tinh 2
Chương 114

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 114
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...