Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tơ hồng đứt đoạn

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8

Ta lại gặp Tiết Ôn Ngôn.

Hắn đi thi đỗ Trạng Nguyên, được Bệ hạ trao cho chức quan Ngũ phẩm, vì thế chuyển vào Kinh thành. Cha vẫn luôn chiếu cố hắn, hai bên thường xuyên qua lại, Tiết Ôn Ngôn cũng trở thành khách quen trong phủ.

“A Diên, bây giờ thế cục trong triều bất ổn, muội phải ngoan ngoãn nghe lời bá phụ. Chờ thời thế ổn định, ta sẽ dẫn muội ra ngoài chơi.”

“A Diên, nếu muội sợ, ta từ quan dẫn muội về Giang Nam được không?”

“A Diên, ta sẽ bảo vệ muội.”

Mỗi khi Tiết Ôn Ngôn đến Ngu phủ đều dỗ dành ta như dỗ dành trẻ con. Mặc dù ta cố ý gây hấn, nhưng huynh ấy lại dễ dàng phát hiện ra, hỏi ta có phải ở phủ bị đè nén quá lâu rồi không.

“Biểu ca.” Ta gọi huynh ấy.

Huynh ấy nghe được xưng hô của ta, nụ cười cứng đờ.

“Biểu ca quan đồ rộng mở, nghe nói không ít đại nhân muốn gả nữ nhi cho huynh. Có lẽ không lâu nữa A Diên sẽ có biểu tẩu rồi.” Ta thấy huynh ấy định lên tiếng, giành nói trước, “Cha đã vì A Diên mà cân nhắc không ít công tử trong Kinh, dù sao trên người muội vẫn còn một đạo thánh chỉ thành Trắc phi của Thái tử. Nếu không có hầu tước tương đương, làm gì có ai dám cưới A Diên đâu?”

Tiết Ôn Ngôn, mặc dù sống lại một đời, biết tâm ý của huynh, nhưng ta không thể đáp lại. Ta thà nguyện để huynh hận ta.

Huynh ấy há miệng, nhưng lại không biết nói gì. Hai tay siết chặt, giữa lông mày có sự ẩn nhẫn.

Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy biểu cảm đó ở vị biểu ca luôn ôn hoà này. Lần đầu tiên là đời trước, lúc ta chuẩn bị trở thành Hoàng hậu. Huynh ấy muốn dẫn ta trốn đi, nhưng lại bị ta cự tuyệt, cho nên đã có vẻ mặt đó.

“A Diên muốn gả cho tam Hoàng tử sao? A Diên, tam Hoàng tử không xứng với muội đâu…”

“Biểu ca lo lắng nhiều rồi.” Ta không dám nói nhiều với huynh ấy, xoay người rời đi.

9

Bệ hạ bệnh nặng, trong triều lòng người hoảng sợ.

Trước đó vài ngày, nghe nói một nhà Lễ bộ Thượng thư bị tội tham ô, cả nhà bị tịch thu tài sản, kẻ bị gi.ết kẻ lưu đày.

Chỉ là thật giả đến tột cùng thế nào, gia quyến quan viên tại bữa tiệc ngày ấy đều vô cùng rõ ràng.

Nguỵ Cảnh gọi ta đến phủ, nhưng ta không dám đường đường chính chính ra vào phủ tam Hoàng tử, chỉ có thể chờ đến ban đêm thay y phục nha hoàn lén lẻn vào.

Nhìn thấy ta, ánh mắt hắn thoáng qua vẻ hối lỗi.

Ta giành trước lời hắn định nói, “Ngài chuẩn bị giành lấy ngôi vị Thái tử thế nào?”

“Trong lòng ngươi, chỉ có duy nhất vị trí Thái tử phi thôi sao?” Hắn hỏi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/to-hong-dut-doan/chuong-5.html.]

Ta nhíu mày, “Điện hạ nghĩ nhiều rồi, thần nữ không hề muốn vị trí Thái tử phi.” Ta đột nhiên hỏi, “Điện hạ sẽ không nghĩ thần nữ muốn gả cho ngài chứ?”

Hắn nhướng mày, tựa hồ ngầm thừa nhận lời ta nói.

“Thần nữ chưa bao giờ nghĩ tới. Thần nữ đã có người trong lòng.”

Hắn hỏi, “Ngươi ái mộ ai?”

Ta tránh đi vấn đề này, “Đến tột cùng ngài định đoạt vị trí này thế nào?”

“Thí đế.”

“Ngài muốn gi/ết cha?” Ta kinh hãi.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng cực độ, tựa như đang đề cập đến người khác, “Thì sao chứ? Bổn điện hạ đã ước định với Sở Quý phi, đến lúc đó, ta làm Hoàng đế, nàng ta là Thái hậu.”

“Điện hạ định khi nào hành động?”

Nhàn cư vi bất thiện

“Ba năm sau.”

Ba năm nữa, cũng tốt.

Ta quỳ xuống. Hắn muốn nâng ta dậy, nhưng ta không nhúc nhích.

“Thần nữ muốn cầu xin Điện hạ hai điều.” Ta nói.

Hắn phất tay, ý bảo ta nói.

“Bất cứ lúc nào, điện hạ chắc chắn có thể bảo đảm tính mạng cho Ngu phủ ta không? Cha thần nữ xưa nay trung trinh, tuyệt sẽ không làm trái lương tâm. Nếu chướng mắt Điện hạ, ngài chỉ cần cho cha ta từ quan hồi hương là được.”

“Chuyện thứ hai là gi?”

“Hộ bộ Thị lang Tiết Ôn Ngôn, là biểu huynh của thần nữ. Thần nữ có lỗi với huynh ấy, cầu điện hạ nhất định phải lưu lại cho huynh ấy một mạng.”

“Tiết Ôn Ngôn là người trong lòng ngươi sao?” Hơi thở của hắn ghé sát vào tai ta, thanh âm trở nên âm trầm.

Toàn thân ta lạnh lẽo run rẩy, “Không phải.”

Thấy hắn không đáp ứng, ta gấp đến độ rơi lệ, “Thần nữ nguyện lấy tính mạng bản thân đổi lấy mạng sống của họ.”

Ta ngước mắt nhìn lên, phát hiện hắn lẳng lặng đứng đó, ánh mắt bình thản mà thâm thuý, gắt gao nhìn ta như đang đánh giá. “Ngu Diên, không phải ngươi sợ ch/ết nhất sao? Không phải ngươi ham sống lắm sao? Mạng của ngươi thì đáng giá bao nhiêu chứ?!”

Ta tỉnh táo lại, gằn từng chứ, “Minh Hoa công chúa là thần nữ gi.ết ch.ết, phế Thái tử là thần nữ làm hại. Nếu không nhờ những chuyện đó, Điện hạ cũng sẽ không nhanh chóng vinh quang đăng vị như ngày hôm nay. Thần nữ nguyện lấy cái ch.ết, vĩnh viễn đem bí mật này chôn vùi.”

Hắn đột nhiên bật cười, trên mặt là sự tức giận không hề che giấu, “Tốt lắm, Ngu Diên, ngươi muốn ch.ết thì ch/ết đi!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tơ hồng đứt đoạn
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...