Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TRÁO QUA TRÁO LẠI

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới sự can thiệp của công an và cán bộ, Hà Hoa và Lương Thu Nguyệt không thể chạy trốn, đành phải cúi đầu dẫn đứa con tàn tật Hà Đại Sơn về nhà.

Còn tôi thì mời bà con ăn uống no say, sau buổi tiệc mừng đã cùng chồng là Hà Quân và con trai Hạo Hạo quay trở về thành phố.

Trên đường đi, tâm trạng Hạo Hạo khá trầm lặng.

Từ nhỏ thằng bé đã rất hiểu chuyện và nhạy cảm.

Tôi biết trong lòng nó đang nghĩ gì.

Hà Quân lái xe, trong xe chỉ có ba người nhà chúng tôi.

Tôi cũng không muốn giấu giếm gì nữa, liền nói thẳng sự thật với Hạo Hạo: “Hạo Hạo, con chính là con ruột của bố mẹ.”

Hạo Hạo lập tức ngẩng đầu lên: “Mẹ, mẹ không gạt con chứ? Con thật sự là con ruột của bố mẹ, không phải con của Hà Hoa?”

“Đương nhiên rồi.”

Hà Quân đang lái xe cũng tiếp lời khẳng định: “Nhóc con, con là con ruột của mẹ và bố, không sai đâu.”

“Nhưng… nhưng chẳng phải mẹ từng kết hôn với Hà Hoa sao? Sao lại là bố con…”

Chuyện này dù sao cũng khó nói, nhưng tôi không muốn để con phải mang gánh nặng tâm lý nên đành thành thật.

“Từ đầu mẹ chưa từng có quan hệ gì với Hà Hoa cả, anh ta cưới mẹ là bị ép buộc, trong lòng chỉ nghĩ đến Lương Thu Nguyệt thôi.

Trong đêm tân hôn, mẹ đã chuốc say anh ta rồi lén đi tìm bố con.”

Nghĩ đến chuyện khi đó, mặt tôi vẫn có chút nóng ran.

Lúc tôi trọng sinh thì đã bước chân vào nhà họ Hà, danh nghĩa là vợ mới cưới của Hà Hoa.

Tôi đã sống lại một đời, sao có thể cam chịu ở bên tên khốn Hà Hoa?

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

May mắn là lúc đó Hà Quân đang về phép thăm nhà, tôi liền đặt cược vào anh ấy.

Dù sao tôi cũng biết rõ, tương lai thân phận của Hà Quân sẽ thay đổi long trời lở đất.

Thế nên tôi mới "chơi bẩn" một lần, âm thầm lên kế hoạch với anh ấy.

Tất nhiên, chuyện tính toán đó tôi không bao giờ nói với Hà Quân, tôi không muốn để chồng mình cảm thấy khó xử.

Tôi chỉ nói là tôi luôn thích anh ấy, còn kể cho anh ấy nghe chuyện Hà Hoa không yêu tôi, mà lại thích Lương Thu Nguyệt.

Sau khi "gạo đã nấu thành cơm", Hà Quân rời đi, còn tôi thì mang thai.

Lúc đó tôi còn lo Hà Quân sẽ chối bỏ trách nhiệm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/trao-qua-trao-lai/9.html.]

Không ngờ, khi tôi ép mẹ chồng Triệu Kim Hoa đến tìm Hà Quân, anh ấy lại không hề do dự đồng ý cưới tôi.

14

Sau khi trở về nhà nghỉ ngơi hai ngày, điện thoại của Triệu Kim Hoa như chuông báo tử liên tục gọi tới.

Bà nói có chuyện gấp cần bàn bạc, bảo tôi và Hà Quân lập tức quay về.

Tôi không để chồng và con quay lại, mà tự mình lái xe cùng vệ sĩ trở lại làng.

Vừa nhìn thấy tôi mang theo vệ sĩ, lái xe riêng, ngồi trong xe sang trọng, mắt Triệu Kim Hoa trợn tròn.

Tới lúc này, mẹ chồng tôi mới biết tôi không còn là người bán hàng rong như trước, mà đã là một nữ đại gia giàu có.

Bà ta không biết chuyện của tôi cũng phải, vì lúc tôi dắt theo Hạo Hạo bỏ đi, để lại Hà Đại Sơn bị hủy dung và ngốc nghếch cho bà, bà từng khóc lóc ăn vạ, chửi mắng tôi thậm tệ.

Bà còn nói không bao giờ cho phép tôi quay lại nhà họ Hà.

Tôi với bà ta không có nhiều tình cảm.

Kiếp trước bà từng cùng Hà Hoa mưu tính hại tôi, tôi sao có thể có thiện cảm được?

Nhưng dù sao Triệu Kim Hoa cũng là mẹ ruột của Hà Quân, là mẹ chồng hợp pháp của tôi.

Vì Hà Quân, tôi vẫn quay về chăm sóc, đưa tiền cho bà ta.

Mỗi lần tôi quay về đều ăn mặc nhếch nhác, giả bộ sống khổ cực, nên bà ta luôn nghĩ tôi sống không ra gì.

Giờ thấy tôi là đại gia có hàng trăm triệu, mắt bà ta trợn tròn như muốn rớt ra ngoài.

Miệng liên tục lẩm bẩm “không thể tin nổi”, rồi lén lút dùng điện thoại cũ bấm một cuộc gọi đi đâu đó.

Tôi làm như không thấy, mặc bà muốn làm gì thì làm.

Chưa đến mười lăm phút, Hà Hoa thở hồng hộc chạy về.

Tôi ngồi bắt tréo chân trên ghế, lạnh lùng nhìn hắn.

“Nói đi, kêu tôi về có chuyện gì?”

Hà Hoa ấp úng không dám lại gần: “Cô… tôi nghe mẹ nói cô giờ giàu to rồi?”

“Đúng!”

“Ờ… vậy giờ cô có bao nhiêu tiền?”

“Liên quan gì đến anh?” – Tôi bật lại.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TRÁO QUA TRÁO LẠI
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...