Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VẬN MỆNH SỚM ĐÃ ĐƯỢC GIEO MẦM

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nước vừa tạt lên người Cố Lăng cũng văng vài giọt lên váy, tôi lúc này mới cảm thấy lạnh.

Vừa xoay người, tôi liền nghe thấy tiếng bịch trầm đục của nắm đ.ấ.m nện vào da thịt.

Cố Trầm Nghiên siết lấy cổ họng Cố Lăng, thẳng tay tát vào cái miệng đang tuôn lời độc địa của anh ta.

Cố Lăng bị đ.á.n.h gần chết, gãy mấy cái xương sườn, lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Cố Trầm Nghiên dạy dỗ anh ta, trước giờ không hề nương tình.

Giải quyết xong chuyện của Cố Lăng, Cố Trầm Nghiên mới quay lại nhìn tôi.

Mắt tôi đã khóc đến sưng đỏ, Cố Trầm Nghiên dùng khăn mặt bọc đá viên, chườm lạnh cho tôi.

''Minh Nguyệt, Cố Lăng đã làm chuyện có lỗi với em, em chia tay với anh ta đi.''

Lòng bàn tay Cố Trầm Nghiên áp lên mặt tôi, phần bụng ngón tay có vết chai mỏng, khiến tôi vừa rát vừa ngứa.

Tôi dứt khoát lắc đầu.

''Không được.''

Không phải tôi yêu anh ta đến mức nào, chỉ là trên người anh ta có thứ tôi cần.

Chuyện này nói ra dài dòng.

Năm năm trước, bố tôi và Cố Trầm Nghiên vẫn còn là đối tác làm ăn.

Vì vậy, dù Cố Trầm Nghiên chỉ hơn tôi sáu tuổi, tôi vẫn tuân theo vai vế, gọi chú ấy là chú Cố.

Sau đó chúng tôi cùng nhau đi du thuyền, đã gặp phải sóng to gió lớn.

Tôi ngất đi, đến khi tỉnh lại, bên cạnh chỉ còn lại một mình Cố Trầm Nghiên.

Chú ấy nói, là bố mẹ tôi đã từ bỏ mạng sống để cứu chúng tôi.

Kể từ đó, chú ấy bắt đầu thay thế vị trí của bố mẹ để quản giáo tôi.

Thương yêu ư? Có chứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/van-menh-som-da-duoc-gieo-mam/chuong-2.html.]

Mọi việc ăn mặc đi lại của tôi đều do một tay chú ấy lo liệu, lúc tôi tìm không thấy đồ, chỉ cần mở miệng hỏi là Cố Trầm Nghiên chắc chắn sẽ biết.

Khoảng thời gian đó tôi chán học, dù chú ấy đang họp ở công ty không dứt ra được, cũng phải gọi video để giám sát tôi học bài.

Những lúc tôi đau đầu nóng sốt, cũng là chú ấy thức trắng đêm bên giường chăm sóc.

Nhưng chú ấy hiện đang nắm quyền kiểm soát công ty của bố, không may là, quỹ tín thác gia đình mà bố lập cho tôi lúc sinh thời yêu cầu tôi phải kết hôn với Cố Lăng thì mới có thể nắm được quyền kiểm soát thực tế của công ty.

Đúng vậy, từ lúc tôi vừa mới sinh ra, tôi và Cố Lăng đã có hôn ước từ bé.

Vì thế, dù tôi có ghét Cố Lăng đến đâu, cũng phải kết hôn với anh ta trước, lấy được công ty vào tay rồi hẵng tính.

Bàn tay Cố Trầm Nghiên đang ôm mặt tôi bỗng siết chặt, ánh mắt trĩu nặng.

''cháu yêu nó đến thế sao, đến mức nó ngoại tình rồi mà cũng không chia tay?''

Tôi lơ đãng gạt tay chú ấy ra, nghiêng người dựa vào sô pha, ánh mắt u sầu.

''Chú Cố, chú không hiểu tình yêu đâu.''

Cố Trầm Nghiên bị tôi chọc cho tức cười, chú ấy cởi cúc áo sơ mi, xương quai xanh được giải phóng, ẩn ẩn hiện hiện, nhấp nhô theo từng nhịp thở.

''Tình yêu? Chú còn không biết sau khi c.h.ế.t đi sẽ ăn nói ra sao với bố mẹ cháu!''

Tôi nhìn chú ấy một cái, ánh mắt chậm rãi lướt sang nơi khác.

Sao lại có cảm giác khó hiểu rằng hôm nay chú ấy hơi sốt nhỉ?

''Từ hôm nay cháu bắt đầu theo chú đến công ty làm việc, không được phép gặp lại nó nữa!''

Cố Trầm Nghiên đã ra quyết định cuối cùng.

24 giờ bị Cố Trầm Nghiên giám sát, đối với một kẻ vô dụng như tôi mà nói, thật đúng là một loại dày vò.

Chú ấy đang mở một cuộc họp phân tích kinh tế vừa dài vừa dở, c.h.ử.i xong vị quản lý cấp cao này lại c.h.ử.i vị quản lý cấp cao kia, người bên cạnh ai nấy đều nơm nớp lo sợ, còn tôi thì chống đầu, gà gật buồn ngủ.

Sau đó bị trợ lý ra hiệu đến lần thứ năm, ánh mắt Cố Trầm Nghiên quét tới, tôi vội vàng tỉnh táo lại.

--

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VẬN MỆNH SỚM ĐÃ ĐƯỢC GIEO MẦM
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...