Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Việt Vô Cữu

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thế là bất kể Triệu Ngọc Hoa đến chỗ ai, hai người đều hoặc né tránh, hoặc khuyên giải hắn hòa giải với ta.

Triệu Ngọc Hoa tức muốn nổ phổi, miệng lẩm bẩm "chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi", dứt khoát dọn sang thư phòng ngủ luôn.

Hồng Trần Vô Định

Ta không thể làm gì hắn, nhưng lại có thể chỉnh đốn đám người bên cạnh hắn.

Sau nửa tháng chỉnh đốn mạnh tay, đám hạ nhân trong thư phòng của Triệu Ngọc Hoa bị ta "tỉa" đến không còn manh giáp.

Cuối cùng không biết hắn nghĩ thông suốt điều gì, lại quay về chính phòng ăn sáng như cũ.

Hai đứa nhỏ thấy hắn, liền vô cùng vui vẻ, ta cũng thuận theo mà dịu dàng hòa nhã.

17

Chờ hai đứa nhỏ rời đi, ta liền đặt chén trà xuống, làm tư thế tiễn khách rõ ràng.

Triệu Ngọc Hoa lạnh lùng nhìn ta một lát, mới nói:

"Thật không hiểu trong lòng nàng chứa cái gì!"

Ta chẳng buồn ngẩng đầu, lười nhác đáp:

"Lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển, phu quân vốn không thể hiểu."

Triệu Ngọc Hoa xoay lưng, nhàn nhạt hỏi:

"Việt Vô Cữu, cây ngọc như ý kia… thật sự là vật Thánh thượng ngự ban sao?"

Tim ta khẽ run, chậm rãi đáp:

"Ngoại tổ ta từng nhiều lần được Thánh thượng khen thưởng, trong nhà vật ngự ban vô số, cần gì phải giả?"

Triệu Ngọc Hoa cười lạnh:

"Quả thực là vật do Nội vụ phủ chế, nhưng ta hiểu rõ tỷ tỷ nàng. Nếu thật sự là ngoại tổ tặng nàng, sao có thể tùy tiện giao cho Hữu ca nhi chơi đùa? Trừ phi, vật đó vốn là của người khác đưa."

Nói xong câu ấy, hắn liền xoay người bỏ đi, để lại một lời đầy ẩn ý.

Ta thở dài một hơi, mở ngăn kéo, lấy ngọc như ý ra, nhẹ nhàng mân mê.

Vật ấy ấm áp trơn nhẵn, nhỏ xinh đáng yêu, thuở còn ở Gia Dục Quan, ta thường cầm chơi.

Khi ấy… Thôi, không nghĩ nữa.

Quá khứ không thể vãn hồi, hiện tại mới là điều nên đối mặt.

Triệu Ngọc Hoa quả nhiên thông minh hơn ta tưởng, những năm làm quan này không uổng phí.

Đang nghĩ tới đó, Hồng Diên sắc mặt nặng nề bước nhanh vào phòng, cúi đầu nói nhỏ bên tai ta vài câu.

"Ra là vậy." Ta nhíu mày nói.

Hồng Diên phẫn nộ: "Tiểu thư, có cần bắt người lại tra hỏi không?"

Ta lắc đầu: "Cẩn thận kẻo bắt chuột vỡ bình ngọc. Vì Vân tỷ nhi, phải hành sự thật cẩn trọng."

Vài ngày sau, ta một mình gọi Vân tỷ nhi đến, hỏi:

"Con có muốn đến nữ học nhà họ Vương học không?"

Nhà họ Vương, Lễ bộ Thị lang đặc biệt mời mấy vị nữ tiên sinh có danh vọng lớn, mở lớp nữ học tại tư phủ, chỉ nhận tiểu thư dòng dõi các nhà thân quen.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/viet-vo-cuu-fhyx/chuong-7.html.]

Con đường này là ta cố ý về nhà, nhờ mẫu thân dùng mối quan hệ bên nhà mẹ đẻ tìm giúp.

Vân tỷ nhi còn nhỏ, chưa hiểu rõ, bèn hỏi:

"Mẫu thân, đi học là làm gì ạ? Có giống biểu ca đi thư viện không?"

Ta cười dịu dàng:

"Vân tỷ nhi, nữ học có phần khác biệt, đọc sách thích hợp với nữ nhi, còn học lễ nhạc, hội họa, thêu thùa… Có thể khai mở hiểu biết, kết giao bằng hữu cùng trang lứa, rất tốt cho con."

Nghe ta giảng giải xong, Vân tỷ nhi liền đỏ mặt, nhẹ giọng đáp: "Nữ nhi nguyện ý đi học."

Ta vui mừng khôn xiết, lập tức an bài thỏa đáng mọi việc.

Trước lúc xuất phát, ta lấy cớ giữ Trạch thị – ma ma của Vân tỷ nhi – ở lại.

Vân tỷ nhi xưa nay rất quyến luyến Trạch thị, thấy nàng không đi, ngoái đầu nhìn mãi, đến khi xe ngựa khuất bóng mới thu hồi ánh mắt.

Ta đợi xe rời đi, mới nhìn sang Trạch thị, chậm rãi nói:

"Con bé đã đi rồi, ngươi nên nói rõ mọi chuyện thì hơn."

18

Trạch thị sững người, gượng cười nói: "Phu nhân nói vậy không rõ là ý chỉ chuyện gì?"

Hồng Diên quát lạnh: "Đến lúc này còn dám vờ vịt?"

Thấy ta ngồi phía trên, lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt sắc bén, Trạch thị cuối cùng cũng dần hiểu ra.

Nàng ta đảo tròng mắt, cố chấp nói: "Nô tỳ thật sự không hiểu phu nhân đang nói gì."

Ta ngồi thẳng trên cao, trông thấy nàng ta ngẩng cổ cứng đầu, bộ dạng có chỗ dựa nên không sợ hãi, trong lòng càng thêm chán ghét.

"Ngươi cho rằng làm việc đủ kín kẽ, thì sẽ không bị ai phát hiện sao? Ngươi đã nói gì với Vân tỷ nhi, khiến con bé sinh lòng chán ghét Hữu ca nhi? Tỷ tỷ ta trước khi lâm chung còn giao phó con bé cho ngươi, vậy mà ngươi lại dám vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói!"

Những ngày gần đây, ta để ý thấy thái độ của Vân tỷ nhi với Hữu ca nhi vô cùng lạnh nhạt.

Sau khi đối đầu với Lý thị, ta từng hỏi riêng Vân tỷ nhi, nếu Thông ca nhi bắt nạt Hữu ca nhi lâu đến vậy, với vai trò là tỷ tỷ, vì sao không bảo vệ đệ đệ?

Hai đứa trẻ nếu đồng lòng thì đã chẳng bị ức h.i.ế.p đến mức ấy.

Kết quả con bé ấp úng chẳng nói nên lời.

Lúc ấy ta đã hiểu, nhất định là có kẻ cố tình xúi giục, mượn tay làm loạn.

Và người đó, không ai khác, chính là Trạch thị — người mà Vân tỷ nhi tin tưởng nhất!

Trạch thị sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng phản ứng cực nhanh, lập tức lấy lại vẻ mặt uất ức:

"Phu nhân nói vậy, nô tỳ thật sự không hiểu. Nô tỳ làm tất cả cũng chỉ là vì tốt cho Vân nhi thôi!"

Ta hít sâu một hơi, có vài kẻ đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ.

Hồng Diên hừ lạnh: "Trạch thị, có phải ngươi từng nói với con bé rằng: ‘Phu nhân trước kia là vì sinh ra Hữu ca nhi mà c.h.ế.t, nếu không có Hữu ca nhi, phu nhân sẽ không mất mạng!’"

Những lời độc địa như vậy, nếu không phải ta cho người bí mật theo dõi trong viện Vân tỷ nhi mấy ngày liền, thì e rằng vĩnh viễn sẽ không biết được!

Trạch thị bị vạch trần bí mật, hoảng loạn lắc đầu:

"Không… không có! Nô tỳ chưa từng nói như vậy! Nô tỳ thề! Nô tỳ thật sự chưa nói câu nào như vậy!"

Ta nhìn chằm chằm nàng ta, chậm rãi nói:

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Việt Vô Cữu
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...