Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vợ Cổ Hủ, Chồng Trác Táng!

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Dã không nể mặt chút nào.

Nụ cười trên mặt Trần Tùng Hoa không giữ nổi nữa, có cảm giác Chu Dã không phải đang bắt Trần T.ử Lâm xin lỗi, mà là đang vả vào mặt ông ta.

Vẻ mặt Trần Tùng Hoa nghiêm lại, ra vẻ bề trên.

"Tiểu Dã, T.ử Lâm đã xin lỗi rồi. Hôm nay hai nhà ngồi lại ăn cơm với nhau, đừng để khung cảnh khó coi quá."

Vốn đã định "thu binh", Chu Dã nghe câu này lại không vui.

"Lời xin lỗi của cô ta so với sự tủi thân vợ tôi phải chịu chẳng đáng là gì. Tôi còn nể tình cô ta dù sao cũng là em gái vợ tôi nên tha cho một lần. Đổi lại là người khác, Trần thị giây sau phá sản rồi."

"Cậu ——" Trần Tùng Hoa tức đến đau cả đầu.

Ngày thường chỉ nghe đồn đại bên ngoài nói Chu Dã phóng túng ngông cuồng. Hôm nay lĩnh giáo một phen, mới thấy bên ngoài đồn vẫn còn khiêm tốn chán.

Con rể mới lần đầu đến gặp bố vợ, lại dám nói ra câu muốn cho Trần thị phá sản!

Mà đứa con gái tốt của ông ta, cũng đứng xem cháy nhà, không có nửa ý ngăn cản. Đúng là con gái gả đi như bát nước đổ đi.

Lúc này, vợ chồng nhà họ Chu khoan t.h.a.i đến muộn.

Chu phu nhân và chồng thấy họ đều đứng ở hành lang, hỏi một câu: "Sao lại đứng hết ở bên ngoài thế này?"

Trần Tùng Hoa đang định kể lể với thông gia về việc con trai họ được đằng chân lân đằng đầu thế nào. Kết quả lời còn chưa thốt ra, Chu Dã đã cướp lời: "Con dâu mẹ bị bắt nạt, con đang đòi lại công đạo cho cô ấy."

Chu phu nhân vừa nghe, nụ cười hiền hậu lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhìn về phía Trần Già Lam, quan tâm hỏi: "Già Lam, chịu uất ức à?"

Người chồng bên cạnh Chu phu nhân lập tức quét một ánh mắt sắc lẹm về phía Chu Dã: "Đến vợ mình cũng không bảo vệ được, đừng nói là người nhà họ Chu ta."

Trần Già Lam giải thích thay Chu Dã: "Bố mẹ, Chu Dã không để con chịu uất ức, anh ấy đến rất kịp thời."

Chu Dã được "giải oan", n.g.ự.c cũng ưỡn lên vài phần.

Lúc đó, Chu phu nhân đi đến bên cạnh Trần Già Lam, ôm vai cô.

Ôn tồn nói: "Con là con dâu nhà họ Chu chúng ta, sau này ai bắt nạt con, chính là gây khó dễ với nhà họ Chu chúng ta. Người mà thằng Dã không giải quyết được, con về nhà tìm bố mẹ, bố mẹ chống lưng cho con."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái.net.vn - https://hatdaukhaai.com/vo-co-hu-chong-trac-tang/chuong-10-toi-dang-doi-lai-cong-dao-cho-co-ay.html.]

Cảm giác được bảo vệ này khiến Trần Già Lam vốn quen đơn độc chiến đấu sống mũi cay cay. Bố mẹ chồng tốt thật. Ồ, Chu Dã cũng không tệ.

Ngược lại, ba người Trần Tùng Hoa xem hết màn kịch này nhất thời câm nín. Nhà họ Chu này, có phải quá bao che Trần Già Lam rồi không?

Tuy đẩy Trần Già Lam ra hoàn thành hôn ước là để leo lên cửa cao. Nhưng sao cảm giác như tìm được chỗ dựa cho Trần Già Lam vậy?

Trần Tùng Hoa ho nhẹ một tiếng, "Thông gia, hay là vào phòng bao trước đi."

Sợ họ nói tiếp, Trần thị phá sản thật mất.

Có lẽ vì màn này, sau đó trong phòng bao, khi Trần Tùng Hoa nhắc đến sính lễ, nhà họ Chu nói đã chuyển sính lễ vào tay Trần Già Lam, Trần Tùng Hoa nhất thời không biết nên nói gì.

Nhưng ánh mắt ông ta nhìn Trần Già Lam thêm vài phần giận dữ.

Ông ta bị Trần Già Lam tính kế rồi. Không những không lấy được sính lễ nhà họ Chu đưa, thậm chí còn đưa cả cổ phần Trần thị cho Trần Già Lam.

Nhưng trớ trêu thay lúc này ông ta không thể trở mặt. Vì phía nhà họ Chu bảo vệ Trần Già Lam rất kỹ. Một khi trở mặt, sau này thậm chí có thể không dùng được các mối quan hệ bên nhà họ Chu nữa!

Lần này đúng là tiền mất tật mang. Hơn nữa vị đại công t.ử nhà họ Chu kia lần này cũng không xuất hiện, Trần T.ử Lâm còn chưa tiếp cận được kênh của người ta.

Tiệc tàn, trên đường về, mặt Trần Tùng Hoa đen sì suốt chặng đường.

Vợ ngồi bên cạnh nói: "Em đã biết ngay con nhỏ Trần Già Lam này là con sói mắt trắng nuôi không quen mà."

Trần Tùng Hoa lạnh lùng liếc qua.

"Giờ mới biết vuốt đuôi." Trần Tùng Hoa đương nhiên tức giận.

Vốn là thứ đã nằm trong tầm tay, không ngờ bị Trần Già Lam bình thường không lộ tài năng chơi cho một vố. Không chỉ vậy, phía nhà họ Chu cũng chăm sóc Trần Già Lam từng li từng tí, khiến ông ta không có cơ hội mở miệng đòi sính lễ về tay mình.

Thôi, đành đợi sau này có cơ hội vậy.

Còn Trần T.ử Lâm ngồi ghế phụ nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m, trong lòng thầm nghĩ, đợi cô ta và đại thiếu gia nhà họ Chu thành đôi, nhà họ Chu làm gì còn chỗ cho Trần Già Lam?

Cô ta xinh đẹp, lại là nghệ sĩ violin chính của dàn nhạc, hào nhoáng lộng lẫy, chỗ nào cũng hơn Trần Già Lam. Cô ta mới là người thích hợp nhất làm thiếu phu nhân nhà họ Chu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vợ Cổ Hủ, Chồng Trác Táng!
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...