Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vợ Cổ Hủ, Chồng Trác Táng!

Chương 95

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trần Già Lam biết ngay.

Đàn ông mà, làm gì có ai thật thà.

Nói thì hay lắm, nhưng đến lúc này, lại là một kiểu khác.

Chu Dã cũng vậy.

Bàn tay này, vốn đang đan mười ngón tay với cô.

Không biết từ lúc nào đã đặt lên eo cô.

Lại thuận theo vạt áo ngủ, từ từ sờ lên.

Lúc này Trần Già Lam hôn Chu Dã, không còn thản nhiên như lúc ở bệnh viện.

Đặc biệt là lúc hắn đưa tay, cô bắt đầu phân tâm.

Cuối cùng, Trần Già Lam vẫn giữ lấy cổ tay hắn khi đầu ngón tay của Chu Dã sắp chạm tới.

“Chu Dã.”

Giọng của Trần Già Lam khiến Chu Dã tỉnh táo lại một chút, cảm nhận được cổ tay bị giữ dưới lớp áo.

Nhưng cúi đầu xuống, thấy được khóe mắt ửng hồng của Trần Già Lam, và đôi môi đỏ mọng.

Yết hầu của Chu Dã chuyển động, giọng khàn khàn mở lời: “Không được sao?”

Từ chối hành vi không thích nên là không có gánh nặng.

Nhưng Chu Dã nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp, thật sự khiến người ta có chút không nỡ.

Vậy nên Trần Già Lam nói: “Không có bao.”

“Sờ sờ thôi.”

“Chỉ sờ sờ thôi? Sẽ không như thế này rồi như thế kia rồi lại như thế này như thế kia?”

“…” Chu Dã khựng lại, “Cô cũng hiểu đàn ông quá nhỉ Trần Già Lam.”

“Tôi trước đây từng luân chuyển ở khoa phụ sản, thấy rất nhiều trường hợp m.a.n.g t.h.a.i ngoài ý muốn vì không dùng bao.”

Sao lại lôi đến chuyện đó rồi?

Chu Dã oan uổng, hắn chỉ sờ sờ thôi.

Thôi…

Chu Dã nói: “Không sờ nữa.”

Trần Già Lam khẽ cười một tiếng.

Lúc Chu Dã rút tay ra, lật người xuống khỏi cô, chuẩn bị bình ổn cảm xúc của mình.

Người bên cạnh lật người, nằm nghiêng, hỏi hắn: “Có cần tôi giúp anh không?”

“Cái… cái gì?”

“Không phải anh * rồi sao?”

“…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái.net.vn - https://hatdaukhaai.com/vo-co-hu-chong-trac-tang/chuong-95-tran-gia-lam-gio-chung-ta-la-gi-cua-nhau.html.]

Tuy biết Trần Già Lam nói chuyện thẳng thắn, nhưng lời này cũng quá thô rồi!

“Cô thật biết quan tâm người khác.” Chu Dã vừa nói, vừa ấn xuống chiếc chăn giữa hai người, để phòng Trần Già Lam nhân lúc hắn không đề phòng, đưa tay qua.

Trần Già Lam bĩu môi, “Anh không muốn à?”

“Ừm, cô không cho tôi sờ, tôi cũng không cho cô sờ, huề.”

“Nhỏ mọn.” Trần Già Lam nằm lại.

Giọng của Chu Dã u u truyền đến, “Tôi sợ làm cho cô xong, tôi thật sự sẽ biến thành cầm thú, tại chỗ xử lý cô. Đến lúc đó tôi mới không quan tâm cô có muốn hay không, cô càng phản kháng tôi càng…”

“…” Trần Già Lam bị Chu Dã nói đến mức đột nhiên có cảm giác hình ảnh.

Cô nhỏ giọng nói một câu: “Biến thái.”

“Gì?”

“Ngủ.”

Chu Dã cần nói chuyện để chuyển hướng chú ý, nếu không thật sự rất khó chịu, “Trần Già Lam, giờ chúng ta là gì của nhau?”

“Vợ chồng.”

“Không phải!”

“Anh lén lút ly hôn với tôi khi nào vậy?” Trần Già Lam bị ngăn cách bởi chiếc chăn của Chu Dã, ngủ ở khu vực của mình, cơn buồn ngủ dần ập đến.

Lần này đến lượt Chu Dã nghiêng người, nói với Trần Già Lam: “Cô thích tôi, tôi cũng thích cô, hai chúng ta không phải nên là người yêu sao?”

Người yêu, vợ chồng?

Về bản chất có chút khác biệt.

Người yêu chưa chắc đã là vợ chồng.

Vợ chồng cũng chưa chắc đã là người yêu.

Trần Già Lam hỏi: “Vậy thì sao?”

Chu Dã nhìn chằm chằm vào mặt nghiêng của Trần Già Lam, nói: “Vậy chúng ta hẹn hò đi, Trần Già Lam.”

“Được.”

Lại phấn khích rồi.

Chu Dã muốn ôm Trần Già Lam lên xoay ba vòng.

Nhưng Trần Già Lam chắc chắn sẽ mắng hắn.

Vậy nên hắn đổi cách ăn mừng, hôn lên mặt cô ba cái.

Trần Già Lam dường như mất hết khả năng phản kháng, mặc cho hắn làm bậy.

Hôm nay có chút không khỏe, vốn định xin nghỉ mai mới đăng, nhưng nghĩ lại không nên để dở dang nên dậy viết một chút.

Mai lại 4K.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vợ Cổ Hủ, Chồng Trác Táng!
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...