Không biết có phải do khúc mắc nhỏ trước khi ngủ hay không, mà đêm đó Trần Già Lam gặp ác mộng.
Trong mơ, có một gã đàn ông không chỉ động tay động chân mà còn cưỡng hôn cô. Cô cảm thấy ghê tởm tột độ.
Nhìn thấy con d.a.o gọt hoa quả trên bàn trà, cô không chút do dự chộp lấy. Đâm mạnh vào mu bàn tay gã đàn ông.
Hành vi xâm phạm dừng lại, tay gã đàn ông bị ghim c.h.ặ.t xuống bàn trà, m.á.u chảy đầm đìa, đau đớn dữ tợn.
Còn cô, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đó, lạnh lùng hỏi hắn: "Sướng chưa?"
Trần Già Lam mở choàng mắt.
...
Lúc này, tại phòng ăn dưới lầu.
Chu phu nhân và chồng đang ăn sáng, thấy Chu Dã ngáp ngắn ngáp dài đi vào. Nhưng chỉ có một mình anh.
Chu phu nhân hỏi: "Già Lam đâu?"
"Còn đang ngủ."
Hai vợ chồng nghe Chu Dã nói vậy, lại nhìn bộ dạng chưa tỉnh ngủ của anh, bèn ngầm hiểu ý nhau, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Chu Dã ngồi phịch xuống ghế, cầm ly nước cam tu hai ngụm cho tỉnh táo. Ngủ trên ghế sofa khó chịu thật, lần sau nếu về nhà cùng Trần Già Lam, bắt cô ngủ sofa.
Anh đang lơ đễnh thì nghe mẹ nói: "Con cũng là người có gia đình rồi, sau này phải hiểu chuyện một chút, đừng để bố mẹ phải lo lắng mãi. Già Lam là cô gái chín chắn lại thông minh, sau này con nghe lời con bé nhiều vào."
Cũng chẳng đợi Chu Dã gật đầu đồng ý, Chu phu nhân đã quay sang nói với chồng: "Cũng may là Già Lam gả qua đây, nếu Trần Tùng Hoa nhất quyết đòi gả đứa con gái thứ hai kia qua, tôi sẽ không đồng ý đâu."
Bố Chu khẽ hừ, "Trần Tùng Hoa cũng là tổ tiên thắp hương cao mới có được đứa con gái như Già Lam."
"Chuyện tốt này cũng là để thằng Dã vớ được."
Lời này nghe như thể Chu Dã vớ được món hời lớn. Cũng phải, anh không học vấn không nghề nghiệp, chẳng làm nên trò trống gì, trong giới thượng lưu Hải Thành chính là một cậu ấm tai tiếng đầy mình.
Nhà ai dám gả con gái mình vất vả nuôi lớn thành tài cho anh? Giờ cưới được Trần Già Lam là Tiến sĩ y khoa, chẳng phải là vớ bở sao?
Chu Dã ăn chưa được hai miếng đã vội vàng muốn ra ngoài.
Chu phu nhân cau mày: "Sao con không đợi vợ con đi cùng?"
"Chẳng phải tiền đã về tài khoản rồi sao, con phải đến đội xe sắp xếp chuyện thi đấu."
Hai vợ chồng nghe vậy, lông mày bất giác nhíu lại, nhưng Chu Dã người đã chạy mất hút rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái.net.vn - https://hatdaukhaai.com/vo-co-hu-chong-trac-tang/chuong-7-suong-chua.html.]
Chu phu nhân nói với chồng: "Cả ngày cứ không làm việc đàng hoàng thế này là sao?"
Chồng bà lắc đầu, khá bất lực, "Bảo nó về khởi nghiệp, chỉ có lỗ nhiều hơn thôi."
"Tùy tiện sắp xếp cho nó một chức vụ trong công ty..."
"Sắp xếp thật thì nó có đi không? Bà có yên tâm không?"
Chu phu nhân im lặng không nói.
...
Khi Trần Già Lam xuống lầu, trong nhà chỉ còn lại Chu phu nhân.
Bà bảo Chu Dã và bố anh đã lần lượt đến công ty rồi. Trần Già Lam xin lỗi Chu phu nhân vì dậy muộn không kịp ăn sáng cùng mọi người.
Chu phu nhân cười cười, bảo trong nhà không có nhiều quy tắc thế, còn nói cô bình thường đi làm vất vả, về nhà muốn ngủ bao lâu cũng được.
Lại nhắc đến chuyện hai nhà cùng ăn cơm sau khi lĩnh chứng đã định trước đó.
"Bảy giờ tối, khách sạn Minh Châu."
Trần Già Lam nhận lời, "Vâng, bảy giờ tối ạ."
Sau khi từ nhà họ Chu ra, Trần Già Lam ngồi trên xe nhắn tin cho Trần Tùng Hoa.
Cô nói: 【Bố, sáu rưỡi tối thứ sáu, khách sạn Minh Châu.】
Lúc này nhận được tin nhắn, bố của Trần Già Lam là Trần Tùng Hoa cảm thấy tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Người phụ nữ đang chỉnh cà vạt cho ông ta nhắc một câu: "Em cứ cảm thấy, Già Lam đồng ý kết hôn dễ dàng như vậy, giống như có chuẩn bị mà đến."
"Nó muốn cổ phần Trần thị thì anh cho nó," Trần Tùng Hoa nói, "Nhưng sính lễ nhà họ Chu là chuyển vào tay anh, quan hệ của nhà họ Chu sau này cũng là quan hệ của anh."
Người phụ nữ thở dài, "Haizz, nếu T.ử Lâm nhà mình mà thành đôi với đại công t.ử nhà họ Chu thì đâu cần phiền phức thế này."
Trần Tùng Hoa nghĩ ngợi, nói: "Thứ sáu đưa cả T.ử Lâm đi cùng, nhỡ đâu vị kia nhà họ Chu để mắt đến nó."
"Cũng phải, dù sao đại thiếu gia nhà họ Chu cũng chưa kết hôn!"
Vì đàn ông của bà ta cũng là cướp được, nên bà ta chẳng hề cảm thấy chuyện này có vấn đề gì. Người có năng lực thì được hưởng.
--------------------------------------------------