Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vợ Cổ Hủ, Chồng Trác Táng!

Chương 30

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Trần Già Lam ra khỏi khu chung cư, nhìn thấy luật sư Lê Nghiên đang đợi.

Lê Nghiên mặc một bộ vest, tóc ngắn ngang vai, trông vô cùng già dặn. Trần Già Lam cũng mặc cả cây đen, áo gió dáng dài màu đen, quần dài. Tóc đen xõa xuống, đeo khẩu trang đen. Bao trùm bản thân trong màu đen.

Khi Trần Già Lam định đi về phía Lê Nghiên, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện, chắn trước mặt cô.

"Già Lam!" Từ Lệ Kỳ xuống xe, nhanh ch.óng chặn đường Trần Già Lam, "Dì gọi điện nhắn tin cho con, con đều không trả lời, dì chỉ đành đến đây tìm con."

Trần Già Lam thu lại ánh mắt đặt trên người Lê Nghiên cách đó không xa, nhìn... mẹ kế của cô?

Trần Già Lam đút tay vào túi.

Từ Lệ Kỳ hiển nhiên đã biết "chuyện tốt" em trai bà ta làm.

Nói: "Già Lam, việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Con đến đồn cảnh sát rút đơn kiện, con muốn bồi thường gì, dì cho con. Con mới lĩnh chứng với Chu Dã, chuyện này mà làm lớn, đối với con cũng chẳng có lợi lộc gì."

Uy h.i.ế.p, dụ dỗ.

Trần Già Lam dửng dưng nhìn Từ Lệ Kỳ. Đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo đó, khiến Từ Lệ Kỳ nhìn mà run rẩy.

Từ Lệ Kỳ có chút cuống lên, "Tay Từ Khải, gãy xương vụn. Mạng căn của nó, cũng bị con đá hỏng. Chuyện này mà xét nét thật, con cũng bị coi là phòng vệ quá đáng."

Thực ra điều khiến Từ Lệ Kỳ lo lắng nhất là, sau khi chuyện này xảy ra, con gái bà ta nói với bà ta đã từng chuyển cho Từ Khải năm vạn tệ. Nếu Trần T.ử Lâm bị coi là chủ mưu, sẽ kéo con gái bà ta xuống nước.

Trần Già Lam nghe xong lời Từ Lệ Kỳ, mở miệng hỏi: "Từ Lệ Kỳ, em trai bà là Từ Khải, mấy năm trước ở nhà đã muốn xâm phạm tôi. Lần này là ông ta không đạt được mục đích, lần sau thì sao?"

"Bao nhiêu tiền, con mới chịu đến đồn cảnh sát rút đơn? Một triệu? Hai triệu?" Từ Lệ Kỳ c.ắ.n răng, "Năm triệu?"

Trần Già Lam cười nhạt. Điều này khiến sống lưng Từ Lệ Kỳ lạnh toát.

Trần Già Lam ghé sát Từ Lệ Kỳ, nói nhỏ vào tai bà ta: "Dì nhỏ, tôi ghi âm rồi."

"Mày ——" Từ Lệ Kỳ run b.ắ.n người, "Trần Già Lam mày là đồ điên, tao ——"

Trần Già Lam lùi lại mấy bước, tránh được đòn tấn công của Từ Lệ Kỳ.

Cũng lúc này, luật sư Lê Nghiên thấy tình hình không ổn, đi tới.

"Thưa bà, bà còn động thủ nữa, tôi sẽ báo cảnh sát!" Lê Nghiên kéo Trần Già Lam ra sau lưng, chỉ tay vào Từ Lệ Kỳ.

Trần Già Lam nói với Lê Nghiên: "Bà ta là chị gái của nghi phạm xâm phạm tôi, Từ Lệ Kỳ."

Lê Nghiên phổ cập pháp luật cho Từ Lệ Kỳ: "Căn cứ Điều 42 Luật Xử phạt Vi phạm Hành chính, người nhà tội phạm quấy rối nạn nhân, tình tiết nghiêm trọng, sẽ bị phạt tạm giam từ năm ngày đến mười ngày."

Từ Lệ Kỳ cau mày nhìn Lê Nghiên, "Cô là ai?"

"Tôi là luật sư."

"Trần Già Lam mày còn tìm cả luật sư?" Từ Lệ Kỳ cảm thấy chuyện này, Trần Già Lam thực sự sẽ làm lớn.

Trần Già Lam nhàn nhạt nói: "Chu Dã tìm giúp tôi."

Lại còn là Chu Dã tìm, người nhà họ Chu bọn họ, một chút cũng không để ý chuyện này sao?

Trần Già Lam lấy được thứ mình muốn, nói với Lê Nghiên đi thôi, không dây dưa nữa.

Lên xe, Trần Già Lam đi thẳng vào chủ đề: "Vụ án này, tôi từ chối bồi thường dân sự, từ chối hòa giải, đ.á.n.h theo hướng lượng hình nặng nhất."

"Không thành vấn đề."

Trên đường đến đồn cảnh sát, Trần Già Lam thuật lại chi tiết quá trình cho Lê Nghiên. Bao gồm cả chuyện Từ Khải xâm phạm cô không thành mấy năm trước.

Kể xong xuôi thì cũng đến đồn cảnh sát.

...

Từ Lệ Kỳ hậu tri hậu giác nhận ra mình bị Trần Già Lam chơi một vố.

Bà ta lên xe liền gọi điện cho con gái Trần T.ử Lâm.

Điện thoại kết nối, bà ta liền mắng: "Con nói xem con làm cái gì mà dính dáng với cậu con, cậu con là cái loại não mọc hết ở dưới thân. Nó mà khai con ra với cảnh sát, con nói xem con phải làm sao?"

"Con đâu biết cậu định đi cưỡng h.i.ế.p Trần Già Lam? Thế bây giờ làm thế nào?" Xét cho cùng, Trần T.ử Lâm cảm thấy là cậu quá ngu, lại dám chọn ra tay ở bệnh viện. Chút việc cỏn con cũng làm không xong, đáng đời bị bắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái.net.vn - https://hatdaukhaai.com/vo-co-hu-chong-trac-tang/chuong-30-tran-gia-lam-co-la-do-dien.html.]

Từ Lệ Kỳ: "Làm thế nào làm thế nào? Mẹ làm sao biết làm thế nào?"

Vừa nãy còn bị Trần Già Lam ghi âm, tình hình rất không ổn.

Trần T.ử Lâm nói: "Con chỉ chuyển cho cậu năm vạn tệ, những cái khác không nói gì trên wechat cả. Cháu gái chuyển chút tiền cho cậu, không phạm pháp chứ?"

"Chỉ có thế?"

"Chỉ có thế thôi."

"Mẹ đi tìm luật sư," Từ Lệ Kỳ nói, "Con bớt gây chuyện cho mẹ đi!"

Tìm luật sư cũng không phải để vớt Từ Khải ra, mà là cảnh cáo gã đừng lôi Trần T.ử Lâm vào.

...

Chu Dã hôm nay rời câu lạc bộ từ sớm.

Kỳ Chỉ lúc đó có tập tài liệu cần ông chủ ký tên, thấy anh chuẩn bị đi rồi, hỏi anh hôm nay không chơi game ở câu lạc bộ nữa à?

Chu Dã nhanh ch.óng ký tên mình, nói một câu: "Đừng hỏi, đừng quản, đừng nghe ngóng."

"Được được được, tôi biết cậu về nhà tìm vợ cậu."

"Cậu muốn tìm cũng không có."

Chu Dã cầm chìa khóa xe. Kỳ Chỉ tức muốn c.h.ế.t, người mấy hôm trước kêu gào mất tự do là ai? Giờ suốt ngày treo vợ bên miệng, lại là ai?

Kỳ Chỉ: "Bây giờ tôi đi tìm một người ngay."

Chu Dã không đáp lại cậu ta, người đã biến mất ở cửa văn phòng.

Chu Dã lái xe về nhà.

Luật sư lúc trước nhắn tin cho anh nói, Trần Già Lam đã lấy lời khai xong, trong lúc lấy lời khai khóc hai lần, nhưng kết thúc xong cảm xúc cũng ổn.

Chu Dã nói biết rồi.

Chu Dã từng thấy Trần Già Lam khóc. Hôm qua ở cầu thang bộ, anh đ.á.n.h Từ Khải xong quay lại, liền thấy Trần Già Lam ngồi thụp xuống đất khóc t.h.ả.m thiết.

Nói cô diễn xuất tốt đi, nhưng nước mắt là thật. Hơn nữa, gặp phải chuyện như vậy, sau đó chắc chắn đều sẽ sợ hãi. Cho nên khoảnh khắc đó, Chu Dã cảm thấy nước mắt của Trần Già Lam, là thật.

Luật sư còn nói, chị gái Từ Khải tìm Trần Già Lam, muốn dùng tiền đuổi cô. Từ Lệ Kỳ không giải quyết được Trần Già Lam, nói không chừng sẽ quay về tìm Trần Tùng Hoa đến giải quyết.

Cho nên Chu Dã nghĩ ngợi, vẫn nên về nhà sớm chút thì hơn.

Tất nhiên, nếu Trần Già Lam không chủ động mở miệng nhờ anh giúp đỡ, anh cũng sẽ không lo chuyện bao đồng. Anh cũng đâu thiếu một vạn tiền cảm ơn kia.

Chu Dã về đến nhà, ở huyền quan đã ngửi thấy một mùi thơm thanh mát.

Đợi anh thay dép đi vào, thấy Trần Già Lam ngồi ở đảo bếp, uống canh.

Thấy Chu Dã về, động tác uống canh của cô khựng lại, "Anh về rồi à?"

Cặp l.ồ.ng giữ nhiệt là lúc Trần Già Lam về, nhìn thấy để ở bên ngoài. Mẹ chồng nói cho người ngày nào cũng đưa canh đến, thì đúng là cho người ngày nào cũng đưa.

Hôm nay cô về sớm, bèn mang vào uống trước. Không ngờ Chu Dã hôm nay về cũng sớm thế.

"Anh muốn uống không, tôi vẫn chưa động vào." Chỉ là vặn nắp ra, vừa định múc lên uống.

"Không uống, tôi không có đãi ngộ đó." Chu Dã nhàn nhạt nói.

Anh ngồi đối diện Trần Già Lam.

Bị anh nhìn như vậy, Trần Già Lam cũng ngại uống một mình. Cuối cùng vẫn vào bếp lấy thêm bát đũa ra, mỗi người một bát.

Chia xong, đẩy đến trước mặt Chu Dã.

Lúc sắp vượt qua vạch giữa, tay Trần Già Lam dừng lại. Không được vượt giới mà, nếu không sẽ bị bấm nhân trung.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vợ Cổ Hủ, Chồng Trác Táng!
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...