Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xác Thơm Dục Vọng

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

9

Đạo trưởng Trương là khách, ông ấy đến với tư cách là bề trên của Trương Đại Dân nên được tôi đón thẳng về nhà.

Đối với cái c.h.ế.t của Trương Đại Dân, ông ấy tỏ ra vô cùng đau buồn. Ông bảo tôi:

"Thằng Dân là do ta nhìn nó lớn lên. Cháu là vợ nó, chuyện của cháu cũng là chuyện của ta. Lão mù Lý kia tâm địa bất chính. Sau này có việc gì cháu cứ nói với ta, ta sẽ coi cháu như con gái ruột."

Tôi vội vàng nói cảm ơn ông. Đêm đó khi tôi đi đốt tiền giấy cho em gái, Đạo trưởng Trương không đi cùng nhưng dặn dò tôi nhất định phải cẩn thận với lão mù Lý. Tôi liền gật đầu vâng dạ.

Đến nhà mẹ tôi, lão mù Lý nhanh ch.óng kéo tuột tôi sang một bên gặng hỏi:

"Có mang kim bạc theo không? Sắp đến giờ Tý rồi."

Tôi cảnh giác nhìn lão:

"Ui da! Hình như tôi lỡ làm rơi mất rồi. Giờ phải làm sao đây?"

Lão mù Lý nghe vậy tức đến n.g.ự.c phập phồng lên xuống nhưng cuối cùng lão không nổi giận với tôi, chỉ là sắc mặt đen đi vài phần.

Lão hỏi tôi:

"Cô cố ý đúng không! Cô tưởng là tôi đang hại cô hả?"

Tôi cũng chẳng thèm giấu giếm nữa:

"Chẳng lẽ không phải sao? Cây kim bạc đó chính là thuật điều khiển con rối chứ gì? Ông chính là muốn khống chế em gái tôi để phục vụ cho mục đích riêng của ông. Đạo trưởng Trương đã nói hết cho tôi biết rồi."

Lão mù Lý nói với vẻ đã hiểu rõ:

"Quả nhiên là hắn đã nói gì đó với cô. Thật ra không phải vậy, tôi không có ý hại em gái cô, cũng chẳng muốn hại cô. Chúng ta không thù không oán mà, đúng không?"

"Đó cũng chẳng phải thuật con rối gì cả. Lão họ Trương kia mới là kẻ l.ừ.a đ.ả.o bịp bợm! Chắc cô không biết đâu nhỉ? Trương Đại Dân bảo cô đi tìm hắn, chính là muốn khiến cô nghi ngờ tôi, như vậy bọn chúng mới dễ bề ra tay!"

"Bọn chúng?" Tôi nhíu mày.

Ý lão là Trương Đại Dân và Đạo trưởng Trương là cùng một giuộc? Vậy bọn họ muốn làm gì?

"Hai chú cháu nhà đó chẳng phải thứ tốt lành gì đâu. Lão l.ừ.a đ.ả.o kia lớn hơn tôi nhiều tuổi, vốn dĩ dương thọ đã cạn nhưng em gái cô c.h.ế.t khi còn quá trẻ, dương thọ vẫn chưa tận. Lão già đó muốn cướp lấy phần dương thọ còn lại của con bé. Hắn có đưa cho cô lá bùa nào không? Đưa đây cho tôi."

Tôi run rẩy móc lá bùa trong túi ra đưa cho lão, trong lòng sợ hãi tột độ.

"Quả nhiên là bùa mượn thọ nhưng không phải mượn của em gái cô, như thế quá chậm. Hắn muốn mượn của cô đấy, khi bỏ vào túi cô là đã bắt đầu mượn rồi. Bây giờ cô có thấy người mệt mỏi rã rời không?"

"Có." Tôi gật đầu, trong lòng bắt đầu bán tín bán nghi. Rốt cuộc giữa Đạo trưởng Trương và lão mù này, ai mới là kẻ xấu lừa bịp?

"Ném vào chậu than đi, cô sẽ thấy nhẹ nhõm ngay lập tức." Lão nói xong liền trả lá bùa lại cho tôi, để tôi tự quyết định.

"Đa tạ!" Vì lão không nhìn thấy nên tôi chỉ giả vờ đốt, tiện tay ném một tờ tiền giấy vào chậu lửa.

Lão mù Lý tưởng tôi đã đốt lá bùa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xac-thom-duc-vong/chuong-5.html.]

Lão lại nói: "Đã không có kim bạc, pháp trận trấn áp em gái cô cũng không thể hoàn thành. Cô hãy nhỏ m.á.u đầu lưỡi của tôi lên môi em gái cô. Đây là vật chí dương, chắc chắn sẽ không hại con bé đâu."

"Làm thế có tác dụng gì không?" Tôi thắc mắc.

"Có thể tạm thời trấn áp con bé một đêm, nếu không e rằng đêm nay sẽ còn có người phải c.h.ế.t. Cô cũng không muốn thấy trong thôn tiếp tục có người c.h.ế.t chứ?"

Tuy tôi không muốn nhưng lần này lão mù Lý đã khôn ra. Lão quay lưng đi, c.ắ.n đầu lưỡi nhỏ m.á.u vào ly rượu, sau đó thì thầm to nhỏ vài câu với trưởng thôn rồi đưa cái ly cho ông ta.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Trưởng thôn lại đích thân đưa ly rượu cho tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ uy h.i.ế.p.

"Phán Đệ à! Mau nhỏ cho em con đi, đừng để phát sinh thêm rắc rối nữa."

"Nhưng con sợ, tay run quá!" Lần này tôi đã đề phòng, giả vờ run tay.

"Có chút việc cỏn con cũng làm không xong! Để tao tự làm." Thấy mấy giọt m.á.u sắp bị văng ra ngoài, trưởng thôn nghiến răng nghiến lợi nói.

Nói rồi ông ta đổ mấy giọt m.á.u đầu lưỡi ấy lên môi em gái tôi, khiến đôi môi vốn đã đỏ thắm của con bé thành một màu đỏ như m.á.u.

Tôi khẽ hít mũi, dường như vì cách làm của lão mù Lý mà mùi hương trong không khí trở nên thơm ngọt hơn vài phần. Lão ta thực sự đang trấn áp em gái tôi sao?

Sao tôi lại cảm thấy sát khí của em gái càng mạnh thêm, mà ngay cả gió núi xung quanh dường như cũng trở nên âm u, lạnh lẽo hơn mấy phần.

Là ảo giác của tôi sao?

Mọi người cảm thấy lạnh nên lục tục bỏ về, chỉ còn lại ba bốn người đàn ông ở lại trông linh cữu.

Theo lời lão mù Lý thì bây giờ có quỳ thêm ba ngày nữa, em gái cũng không thể tha thứ cho họ. Chi bằng tất cả giải tán, ai về nhà nấy ngủ cho lành!

Nhân cơ hội này, tôi lén nhét lá bùa kia xuống dưới gối của mẹ tôi.

Vừa nãy bà ta mới biết tin Trương Đại Dân bị quỷ nhập nhảy giếng c.h.ế.t, thế là từ lúc đó cứ nằm mê man trên giường. Chắc là sợ đến mất hồn rồi.

Bà ta làm nhiều điều ác, là kẻ đầu sỏ hại c.h.ế.t em gái tôi. Tôi chỉ mong bà ta c.h.ế.t quách đi cho rồi.

Tôi nghĩ nếu trên đời này thực sự có bùa mượn thọ vậy thì cứ để bà ta bị mượn hết tuổi thọ đi! Đây cũng coi như là báo thù cho em gái.

10

Khi về đến nhà, Đạo trưởng Trương vẫn chưa ngủ. Ông ấy đang ngồi thiền ở gian nhà chính. Sau khi nghe thấy tiếng động liền từ từ mở mắt.

Ông ấy hỏi tôi: "Bùa chú đã đặt xong chưa?"

Tôi đáp: "Cháu chưa tìm được cơ hội, bùa vẫn còn trên người. Có cần trả lại cho chú trước không?"

Đạo trưởng Trương vội xua tay:

"Không cần, trước tối mai tìm cơ hội đặt sau lưng em gái cháu là được. Đó là đồ tốt, để trên người cháu cũng có thể giúp trừ tà."

Tôi lại nói:

"Lão mù Lý thấy cháu không chịu châm kim cho em gái liền nhỏ m.á.u đầu lưỡi của lão lên môi em ấy. Nhưng cháu có cảm giác sau đó mùi hương trên người em gái càng nồng nặc hơn, thế là tại sao ạ?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xác Thơm Dục Vọng
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...