Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuân Đường Tẫn

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta trừng to mắt. Phó Nghiễn Hành đúng là giỏi nói dối đến mức thượng thừa!

Lời vừa dứt, ánh mắt hắn lại liếc qua cổ ta, tựa hồ đã phát hiện ra điều gì.

Chưa kịp mở miệng, thì Lâm Hựu Chi vừa khập khiễng vừa vội vàng chạy tới.

"Muội muội đêm qua đi đâu vậy? Hại ta đi tìm khắp nơi…"

Phụ thân ta vừa chắp tay với Phó Nghiễn Hành xong, nghe vậy liền quay đầu nhìn hắn:

"Gì thế? Ngươi cũng tới đây tụng kinh cho mẫu thân à?"

Trước kia nhờ mẫu thân ta yêu thương, Lâm Hựu Chi cũng xem như được che chở.

Nhưng từ ngày mẫu thân qua đời sau khi sinh Thanh Bá, hắn đã chẳng còn chỗ dựa, cái dáng vẻ nịnh nọt ấy đã khiến phụ thân ta sớm chướng mắt.

Chỉ thấy hắn cười gượng, liếc thấy Phó Nghiễn Hành đứng sau lưng phụ thân, sắc mặt lập tức tái nhợt, muốn kiếm cớ chuồn đi.

Làm sao ta để hắn thoát dễ dàng, liền cất tiếng gọi:

"Huynh còn dám trách ta sao? Đêm qua không phải huynh và Phó đại nhân uống rượu đến mức đi nhầm cửa, bước nhầm vào viện của ta sao? Nếu không, ta nào đến nỗi phải chạy vào từ đường tụng kinh suốt cả đêm!"

Vừa nghe vậy, Phó Nghiễn Hành khẽ rũ mắt, bật cười.

Phụ thân ta lúc này mới hiểu rõ đầu đuôi, giận tím mặt, giơ chân đạp Lâm Hựu Chi một cái.

"Nghịch tử! Thật đúng là bị nuông chiều đến hư người rồi, ngươi lại dám làm ra chuyện hoang đường thế này! Muội muội ngươi còn chưa xuất giá, ngươi muốn gây tai tiếng cho nó à?!"

Phó Nghiễn Hành khoanh tay trong ống tay áo, đứng một bên lạnh lùng quan sát, thấy đánh gần đủ, lúc này mới bước lên làm ra vẻ can ngăn vài câu.

Chỉ là miệng thì khuyên can, còn ánh mắt kia lại như muốn róc thịt lột da Lâm Hựu Chi.

Nghĩ đến cảnh khuê phòng đêm qua bị hai kẻ kia làm náo loạn đến gà bay chó sủa, ta không khỏi muốn bật cười.

Mà viện đó ta cũng chẳng muốn ở thêm nữa, phải tìm nơi mới mà dọn đến.

Sau một trận đòn roi, phụ thân ta cuối cùng cũng tìm được bậc thang để bước xuống, quay sang chắp tay với Phó Nghiễn Hành:

"Gần đây tiểu nhi nhiều lần gây phiền toái cho Phó đại nhân, giờ hãy còn sớm, chẳng bằng cùng nhau dùng chút điểm tâm rồi cùng nhau vào triều?"

Phó Nghiễn Hành liếc nhìn ta một cái:

"Tất nhiên, chỉ là vẫn nên đích thân tạ tội với Lâm tiểu thư. Hay là sau buổi triều hôm nay, mong Lâm tiểu thư nể mặt, cùng ra ngoài dạo một chuyến, thấy thứ gì vừa ý, Phó mỗ xin tặng làm quà tạ lỗi."

4

Ta vốn đã quyết rằng kiếp này không nên lại dây dưa gì với Phó Nghiễn Hành nữa.

Dù sao thì kiếp trước, hắn vì hận ta hại c.h.ế.t Cố Khanh Từ mà mười năm không đoái hoài, cuối cùng còn dửng dưng trơ mắt nhìn ta và Tử Dụ c.h.ế.t thảm.

Vậy mà nay, ta lại không ngờ mình vẫn cùng hắn sánh vai xuất hiện trên phố.

Ta cố nén cảm giác khó chịu, chỉ mong nhanh chọn đại một món rồi rời đi càng sớm càng tốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-duong-tan/chuong-3.html.]

Nào ngờ Phó Nghiễn Hành đột nhiên nghiêng đầu, ngữ khí như mang theo vài phần quan tâm:

"Vừa rồi lúc hạ triều, nghe nói nàng đột nhiên ho khan, giờ đã khá hơn chút nào chưa?"

Đó vốn là cái cớ ta bịa ra để khỏi phải ra ngoài, ai dè Lâm Hựu Chi lại sốt sắng mời cả lang trung tới xem bệnh.

Sau khi biết ta không sao, hắn liền không buông tha, cứ nằng nặc kéo ta ra ngoài, như thể sợ ta không đi thì đường làm quan của hắn sẽ bị cắt đứt vậy.

Nực cười thay! Kiếp trước ta đầu đau sốt cao, Phó Nghiễn Hành từng để tâm lấy một lần chưa?

Giờ ta không còn chủ động níu kéo nữa, hắn lại tỏ ra nhiệt tình, chẳng lẽ là mắc phải cái chứng "càng đuổi thì càng nhào tới" chăng?

Ta điềm đạm đáp lời: "Chuyện nhỏ, không dám làm phiền đại nhân bận tâm."

Hồng Trần Vô Định

Ta càng đi càng nhanh, khoảng cách giữa ta và hắn mỗi lúc một xa. Phó Nghiễn Hành há lại không nhận ra sự lạnh nhạt này?

Đến ngã rẽ kế tiếp, bỗng vai ta bị hắn giữ lấy, rồi bất ngờ kéo ta vào một hiệu kim hoàn.

Vừa chau mày, nam nhân đã buông tay, vẻ mặt như thường:

"Không kéo một chút, chỉ sợ là Lâm tiểu thư đi quá mất. Đây là tiệm vàng lớn nhất kinh thành, chi bằng tiểu thư xem có món nào ưng ý?"

Vừa bước chân vào tiệm vàng, Phó Nghiễn Hành liền thu hút vô số ánh nhìn.

Rất nhanh đã có các tiểu thư nhà quan lên tiếng chào hỏi, còn ta cũng bị bao ánh mắt săm soi từ đầu tới chân.

Kiếp trước từng gặp qua nhiều lần cảnh tượng như vậy, rõ ràng ta chẳng đắc tội gì, lại trở thành cái gai trong mắt nữ tử khắp kinh thành.

Ta chẳng buồn nán lại, tiện tay chỉ bừa: "Cái kia được rồi, gói lại gửi tới Lâm phủ. Cáo từ."

Ta vừa xoay người, bỗng sau lưng vang lên một giọng nói mềm mại:

"Nhưng mà... món ấy là do ta chọn trước..."

Thanh âm quen thuộc đến mức như nghẹn ngào sắp khóc khiến ta toàn thân chấn động.

Ta từ từ quay đầu lại, quả nhiên thấy Phó Nghiễn Hành cũng khựng lại.

Cố Khanh Từ, người lẽ ra ba năm nữa mới hồi kinh, giờ đây lại đang đứng ngay tại tiệm vàng, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Phó Nghiễn Hành.

Sao có thể như thế được?!

Rõ ràng kiếp trước mãi đến ba năm sau nàng ta mới trở về, sao lúc này lại đột ngột xuất hiện ở kinh thành?

Thấy Cố Khanh Từ mắt đỏ hoe, lập tức có người đứng ra bênh vực:

"Không biết tiểu thư nhà ai, vậy mà chẳng hiểu đạo lý đến trước đến sau, mở miệng đã giành vật người khác chọn rồi."

Lời vừa dứt, Phó Nghiễn Hành cũng đã kịp phản ứng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Cố Khanh Từ, sau đó nghiêng đầu nhìn ta, giọng nói không còn thân thiết như trước:

"Lâm tiểu thư chọn thứ khác đi, tiệm vàng lớn thế này, cũng đâu phải chỉ có mỗi một cây trâm?"

Ta vốn chẳng muốn đến đây, giờ lại hóa ra là ta cố tình đòi một cây trâm?

Kiếp trước ta nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, giờ ta còn nhịn nữa thì Phó Nghiễn Hành tưởng ta là mèo bệnh chắc?

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuân Đường Tẫn
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...