Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuân Đường Tẫn

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối qua hắn không có trong kinh thành?

Hồng Trần Vô Định

Lừa quỷ à.

Ta còn đang hoài nghi, chợt ánh mắt Thẩm Ngọc Trầm lại lần nữa dừng lại trên người ta.

"Vừa rồi hình như nghe nói, Phó đại nhân cũng muốn tạ lỗi với Lâm tiểu thư? Thật khéo, hiện tại Cố tiểu thư vừa vào kinh, Thánh thượng giao phó cho bản công chiếu cố. Nhưng bản công đường đường là nam tử, đi cùng nàng e rằng khó tránh dị nghị. Nay nếu có Lâm tiểu thư đi cùng, thì còn gì bằng."

Ta liếc nhìn Cố Tam tiểu thư đang đưa ánh mắt si tình nhìn Phó Nghiễn Hành, liền theo phản xạ lui một bước.

Nhưng chưa kịp lui thêm, eo đã bị một bàn tay giữ chặt lại.

"Lâm tiểu thư, chắc hẳn sẽ không nỡ từ chối chứ?"

Giọng nói trên đỉnh đầu mang theo nụ cười nhẹ, khiến toàn thân ta khựng lại.

Hắn đã nhận ra ta rồi.

"Đâu dám từ chối… nếu vậy… Hàm Nguyệt xin đi theo."

Ta gần như bị hắn vừa đỡ vừa đẩy ra khỏi tiệm vàng, phía sau Phó Nghiễn Hành chẳng còn thời gian quan tâm ta nữa, chỉ cúi đầu nhìn Cố Khanh Từ:

"Nàng tới từ khi nào? Vì sao thư từ trước đây chẳng hề nhắc đến?"

Cố Khanh Từ sửng sốt, tưởng hắn giận mình vì không phải người đầu tiên biết tin nàng hồi kinh, liền khẽ che miệng cười khẽ:

"Chuyện này…"

"Phó đại nhân cứ lên xe trước, có chuyện gì, để sau rồi hẵng từ từ nói."

Thẩm Ngọc Trầm đưa ta lên một cỗ xe, sau đó chỉ vào chiếc còn lại, nhìn về phía Phó Nghiễn Hành.

Xem chừng lúc đến hai người bọn họ đi hai xe riêng, nay càng rõ ràng là muốn tránh điều tiếng, tiếp tục phân nam nữ ra ngồi riêng.

Phó Nghiễn Hành thấy ta được Thẩm Ngọc Trầm dìu lên xe, sắc mặt chợt nhíu lại, còn Cố Khanh Từ thì liếc nhìn qua lại giữa ta và hắn, cuối cùng cũng bước theo ta lên xe.

Nào ngờ xe vừa lăn bánh, nàng liền quay sang hành lễ: "Chưa kịp cảm tạ Lâm tiểu thư."

Ta ngạc nhiên: "Cảm tạ ta chuyện gì?"

Cố Khanh Từ không chút do dự:

"Lâm tiểu thư có điều chưa biết. Tử Chiêm thuở nhỏ gia cảnh khốn khó, năm xưa ở Quân Châu là do phụ thân ta tài trợ cho chàng vào học. Hai chúng ta lớn lên bên nhau, từng ước định sau này sẽ cùng vào kinh, tương lai tương trợ lẫn nhau.”

“Nhưng không ngờ Thánh thượng hạ một đạo thánh chỉ, điều phụ thân ta tới Tây Bắc trấn thủ, cả nhà đành phải đi theo định cư nơi đó. Nay trở về, chàng đơn độc trong kinh, trong lòng ta không khỏi lo lắng. May nhờ Lâm gia chăm sóc, Khanh Từ cảm kích vô cùng."

Tử Chiêm, Phó Tử Chiêm.

Kiếp trước ta từng vào thư phòng của Phó Nghiễn Hành, mấy lần đều thấy một xấp thư chất đầy.

Mỗi bức đều bắt đầu bằng: "Tử Chiêm, thấy thư như thấy người."

Cũng từ đó, ta mới biết hắn có một vị hôn thê thuở nhỏ đang ở tận Tây Bắc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/xuan-duong-tan/chuong-5.html.]

Xem ra hôm nay là tới để giương oai thị uy rồi.

"Tiểu thư quá lời rồi. Nay Phó đại nhân đã bái tướng phong hầu, kẻ tìm cách nịnh bợ ngài ấy nào có ít. Lâm phủ ta chỉ là tiểu môn tiểu hộ, nếu nói là giúp đỡ, e cũng chẳng tới lượt chúng ta. Chỉ là Phó đại nhân chẳng chê, nể mặt tình cũ đồng môn với huynh trưởng ta nên mới dừng chân tá túc mấy hôm mà thôi."

Cố Khanh Từ hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng ta như muốn thăm dò:

"Tử Chiêm vốn không giỏi giao tiếp, nay có thể thân thiết với huynh trưởng của Lâm tiểu thư như thế, hẳn là tình nghĩa chẳng tầm thường. Đợi phủ tướng quân an ổn xong xuôi, Khanh Từ nhất định sẽ tự mình đến tận nơi cảm tạ Lâm gia vì đã chiếu cố Tử Chiêm bao năm qua."

Tuổi còn nhỏ, trước mặt thì rưng rưng nước mắt, yếu ớt như cành liễu trong gió, vậy mà sau lưng đã ra dáng phu nhân tương lai của phủ Tể tướng.

Không biết còn tưởng nàng ta là mẫu thân của Phó Nghiễn Hành.

Ta bật cười, khiến nàng cau mày: "Lâm tiểu thư cười gì vậy?"

Ta với nàng vốn chẳng oán chẳng thù, vốn chỉ định giữ hòa khí cho qua chuyện là được.

Nhưng nàng ta đã muốn múa, lại còn múa đến trước cửa nhà ta?

Ta lắc đầu:

"Không gì cả. Chỉ là nghĩ tới bao năm qua, ân tình mà Phó đại nhân nhận được cũng đâu phải chỉ từ Lâm phủ, nay tiểu thư từ Tây Bắc vượt ngàn dặm trở về, lại còn định đi từng nhà từng phủ cảm tạ, thay Phó đại nhân vừa làm cha vừa làm mẹ, quả thực vất vả."

Sắc mặt Cố Khanh Từ lập tức trắng bệch: "Ngươi!"

6

Trên xe chỉ còn lại ta và Cố Khanh Từ, dù nàng ta có tức giận đến đâu cũng chẳng có chỗ phát tiết.

Mới chưa đến nửa nén nhang, xe ngựa đã dừng trước cửa tửu lâu, người đầu tiên tiến tới đỡ chúng ta xuống xe lại là Phó Nghiễn Hành.

Ta bước qua hắn, tự mình nhảy xuống trước, còn tay hắn thì lập tức bị Cố Khanh Từ níu lấy.

Phó Nghiễn Hành thấy nàng ta đỏ mắt ngấn lệ, liền ngẩn người: "Sao lại khóc rồi?"

Cố Khanh Từ khẽ lau khóe mắt: "Là ta không phải, lỡ lời khiến Lâm tiểu thư tức giận..."

Quả nhiên, bộ dạng mếu máo kia vừa bày ra, Phó Nghiễn Hành liền quay đầu trừng mắt nhìn ta:

"Ngươi giận chuyện gì, nhằm vào ta là được, cần gì phải làm khó nàng ấy?"

Nếu là kiếp trước, chắc chắn ta sẽ tranh cãi một trận, nhưng giờ ta thật sự chẳng buồn chấp nhặt với hắn nữa.

Một kẻ ta không thèm quan tâm, nghĩ gì về ta cũng chẳng đáng để bận tâm.

Ta coi như không nghe thấy, xoay người theo sau Thẩm Ngọc Trầm bước vào tửu lâu, chỉ mong ăn xong cho sớm mà về nhà.

Cho dù là Thẩm Ngọc Trầm nhất thời nổi hứng, nhưng nơi chọn để dùng bữa lại là Vân Thủy cư, tửu lâu khó đặt bàn nhất kinh thành.

Ta cứ ngỡ có một chiếc bàn là đã tốt lắm rồi, ai ngờ khi đến nơi, lại thấy cả tầng cao nhất của Vân Thủy cư đã được dọn sạch không một bóng người.

Nghĩ đến cũng thấy xót xa.

Kiếp trước ta là chính thất phu nhân của tể tướng, đặc quyền có thể dùng cũng ít ỏi vô cùng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuân Đường Tẫn
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...