Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bầu Trời Biên Cương

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ đầu xuân đi đến cuối thu.

Chúng ta cuối cùng cũng đến biên ải.

Không khí ở đây cảm giác thật ngọt ngào.

“A Uyên, chúng ta đến rồi.”

“Phu quân, bây giờ biên ải trông như thế nào?”

“Thảo nguyên đã ngả vàng, rừng cây đỏ rực nối liền nhau, trâu dê cúi đầu ăn cỏ, gió nhẹ nhàng thổi trên đồng cỏ…”

“Chắc chắn rất đẹp.”

Tiếc là ta không nhìn thấy.

Chàng dẫn tay ta chạm vào chú cừu non, lông nó được mặt trời sưởi ấm áp, mềm mại, ta rất thích.

Hai ngày sau, tướng quân hỏi ta có muốn cưỡi ngựa không.

Ta lắc đầu nguầy nguậy, mắt còn không nhìn thấy, làm sao mà cưỡi ngựa được?

Chàng nói chàng sẽ đưa ta đi cưỡi, ta do dự rất lâu, rồi đồng ý.

Cưỡi ngựa phi nước đại quả thật rất sảng khoái.

Nhưng cũng thật sự kích thích, tim ta đập thình thịch, nắm chặt dây cương.

Chàng ôm ta, khẽ nói bên tai: “Đừng sợ, có ta đây.”

Ta quay đầu lại, sờ mặt chàng, hôn chàng một cái.

Chàng không nói gì, tiếng tim đập thình thịch ẩn chứa lời yêu của chàng.

Trên thảo nguyên ánh nắng chan hòa, ta ngày ngày nằm trên cỏ phơi nắng.

Ta hỏi bâng quơ: “Phu quân, ta sẽ không biến thành than đen rồi chứ?”

“Đâu có, đây là làn da khỏe mạnh.”

Cái gì! Lẽ nào ta thật sự bị đen đi rồi!

Làm ta sốt ruột quá, nhưng ta lại không nhìn thấy, rốt cuộc đen đến mức nào cũng không biết.

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Cũng phải, ta đã ở đây phơi nắng hai năm rồi, làm sao có thể không đen.

Ta sốt ruột đến rơi hai giọt nước mắt.

Mịt mờ giữa chừng dường như nhìn rõ hoàng hôn cuối chân trời.

Ta cố sức chớp mắt, ngày càng rõ ràng, ngay cả trâu dê trên mặt đất cũng nhìn rõ.

Ta thu lại ánh mắt, vươn tay ra, hình ảnh chồng lên nhau dần hòa vào làm một.

Ta đột ngột quay đầu, bên cạnh có một nam tử mặc áo đen nằm yên trên bãi cỏ, dùng lá sen che mặt.

Đáng ghét, hóa ra khi ta phơi nắng, chàng ta căn bản không hề phơi.

Ta tức giận lật miếng lá sen đó lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bau-troi-bien-cuong/chuong-8.html.]

Nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy dung nhan thật của nam tử đó.

Chàng không phải phu quân của ta.

Phu quân của ta trên mặt có một vết sẹo kiếm đáng sợ.

Còn chàng ta là một mỹ nam tử dung mạo xinh đẹp.

“Ngươi là ai?”

Chàng mở mắt, mày mắt mang ý cười: “Ta là phu quân của nàng mà.”

Giọng nói đó ta đã nghe hàng ngàn lần, chàng chắc chắn là Lục tướng quân không nghi ngờ gì.

Ta nghi hoặc hỏi: “Nhưng sao trên mặt người không có vết sẹo?”

“Có chứ, nàng nhìn kỹ xem.”

Ta nằm sấp trên người chàng, từ trên xuống dưới, nhưng không tìm thấy dù chỉ một dấu vết bị thương.

Đôi mắt chàng như đá đen huyền mang theo vẻ hoang dã nguyên thủy và sự dịu dàng, khi khẽ nheo lại thì lóe lên vẻ sắc lạnh, khi cười thì lại như viên đá quý đen được tẩm mật.

Đúng rồi, lúc trước công chúa Bình Dao điên cuồng mê đắm Lục tướng quân, chính là vì đôi mắt chàng đẹp vô song trên đời.

Gương mặt chàng như ngọc bích không tì vết, làm sao có thể gắn liền với dung mạo bị hủy hoại được chứ.

“Phu nhân, nhìn đủ chưa?”

Ta nuốt nước bọt.

“Chưa.”

Chàng ngày càng đến gần ta, ánh mắt dừng lại trên môi ta.

Khi hai môi sắp chạm nhau, ta đột ngột nhảy dựng lên.

Gương! Ta muốn gương!

Bây giờ ta sẽ không thành một bà già rồi chứ?

Ta chạy đến trước ao nước, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong nước.

Thở phào một hơi, may quá, may quá, chỉ hơi đen một chút thôi.

Ta vừa quay người lại, đã đ.â.m sầm vào lòng Lục Thời Diễm.

Ta và chàng ở bên nhau sớm tối hai năm.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn rõ dung mạo chàng.

Ta cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chứa chan tình cảm của chàng.

“Trốn gì, chúng ta đã kết hôn hai năm rồi, nàng vẫn còn ngại sao?”

“Trước đây ta không nhìn thấy, bây giờ đột nhiên có thể nhìn thấy, cảm thấy hơi không quen.”

Chàng nắm tay ta.

“Có muốn nhìn cảnh đẹp biên cương không?”

“Đương nhiên muốn.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bầu Trời Biên Cương
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...