Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bảy Năm Của Y La

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vệ Tuân mắt đỏ hoe, lớp mặt nạ giả tạo cũng dần không giữ nổi, bắt đầu lộ rõ vẻ bực bội.

Từ khi còn ở doanh trại Tây Bắc, tính nhẫn nại của hắn chưa bao giờ bằng ta.

Ta nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Văn Kỳ, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn, nói:

"Sớm biết Hàn Vân đại sư chẳng làm nên việc gì, thì chàng chớ nên đi cầu Dương Uyển Phất làm gì, lại khiến Chương đại nhân bị liên lụy."

Vệ Tuân không lên tiếng.

Ta nói tiếp: "Kỹ nữ trong thanh lâu ô uế bẩn thỉu, một khi đã vướng phải, thanh danh cả đời xem như bị mất sạch."

Sắc mặt Vệ Tuân sầm lại:

"Y La, nàng xưa nay là người hiền hậu lương thiện, Dương Uyển Phất tuy có lỗi với nàng, nhưng nàng ấy cũng đã thành ra thế này rồi, cần gì phải châm chọc thêm nữa. Lỗi lầm năm xưa là thật, nhưng bản tính nàng ấy không xấu."

"A Tuân." Ta bật cười: "Là ai nói với chàng rằng ta là người hiền lành lương thiện?"

Ta xưa nay chẳng phải hạng thiện lương, ta là kẻ có thù tất báo.

Vệ Tuân nhìn ta, trong mắt tràn ngập thất vọng.

Ta lại thong thả nói:

"Nàng ta đã làm kỹ nữ, ta mỉa mai vài câu cũng chẳng đáng gì? Lời nói như gió sắc d.a.o nhọn, nhưng những uất ức nàng ta phải chịu về sau còn nhiều hơn thế."

Vệ Tuân không nói được lời nào.

Hắn hất tay áo bỏ đi. Lại quay về phố Hồng Sơn.

6

Trong phủ tại phố Hồng Sơn, Dương Uyển Phất đang vừa khóc vừa dọa treo cổ tự vẫn.

Được Vệ Tuân cứu xuống, nàng ta liền mềm nhũn ngã vào lòng hắn, nức nở không ngừng:

"Chắc chắn là ả tiện nhân Thẩm Y La đang bày mưu hại ta!"

Vệ Tuân ngập ngừng mở miệng:

"E rằng không phải đâu. Trước đây Y La vốn không biết đến sự tồn tại của nàng. Chuyện ở Hương Vân Tự, chỉ là trùng hợp mà thôi."

Hồng Trần Vô Định

Dương Uyển Phất đẩy hắn ra:

"Chàng thực sự nhìn không ra sao? Hôm qua ở Hương Vân Tự, từ việc ép ta mang tội danh kỹ nữ thanh lâu, đến chuyện chẩn mạch xác nhận ta không còn trinh tiết… Tất cả đều do nàng ta âm thầm thao túng!"

"Y La vốn đã hận chàng. Trong tình huống đó, nàng ta nhằm vào ta cũng là chuyện dễ hiểu."

"Hơn nữa, nếu nàng ta thật sự biết ta là ngoại thất của chàng, với tính khí của nàng ta, chàng nghĩ nàng ta sẽ tha cho chàng sao?"

Dương Uyển Phất giận dữ:

"Vệ Tuân, chàng từng lời từng lời đều bênh vực nàng ta, trong lòng chàng vẫn còn có nàng ta phải không?"

"Chàng nói yêu ta, hóa ra cũng là lừa gạt?"

Nàng ta đau đớn nhìn hắn, nghẹn ngào:

"Chàng đâu có biết, giờ bên ngoài người ta đồn rằng đích nữ của Lễ bộ Thượng thư không biết liêm sỉ, lại đi làm kỹ nữ. Lũ nam nhân không biết xấu hổ kia, trước đây đến xách giày cho ta còn không xứng, giờ lại khoác lác rằng từng điểm danh ta ở Chu Hồng Lâu…"

"Chàng đã không còn yêu ta nữa, vậy ta sống còn có nghĩa lý gì?"

Vệ Tuân vội vàng ôm chầm lấy nàng ta, dỗ dành an ủi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-nam-cua-y-la-scjm/chuong-6.html.]

"Ta hiểu con người nàng ra sao hơn bất kỳ ai. Ta sẽ không tin những lời nhảm nhí bên ngoài."

"Tấm chân tình của ta với nàng, trời đất chứng giám!"

"Sở dĩ chưa trở mặt với nàng ta, một là vì nàng ta từng có ân với ta, hai là vì phụ thân nàng ta vẫn còn học trò đang làm quan trong triều."

"Ta vốn định âm thầm thu xếp, để tránh cùng nàng ta đồng quy vu tận."

"Nhưng nay nàng ta đã làm tổn thương nàng, ta sẽ không dung thứ nữa."

"Văn Kỳ còn đang hôn mê, càng cần mẫu thân ruột ở bên chăm sóc."

Dương Uyển Phất lập tức nín khóc mỉm cười.

Lúc Tuyết Anh báo lại với ta tình hình ấy, ta khẽ nhếch khoé môi cười lạnh.

Được, để xem bọn họ sẽ dùng cách gì để “trừ mẹ, giữ con”.

7

Khi Vệ Tuân trở về, hắn mang về cho ta ít mứt quả ở phố Đông.

Thuở nhỏ ta sống ở Lư Châu cùng nhà ngoại, thói quen ăn uống cũng theo nhà họ, không thích ăn đồ ngọt.

Nhưng bảy năm trước ta bị c.h.é.m một đao, ngày ngày phải uống thuốc đắng khó nuốt.

Vệ Tuân khi đó mỗi ngày đều mang đến cho ta một gói mứt quả.

Sau này không còn uống thuốc nữa, nhưng thói quen mỗi ngày ăn hai viên mứt quả, vẫn theo ta mãi tới giờ.

Việc hắn lại đưa mứt quả đến, là muốn làm lành với ta.

Ta mỉm cười nhìn hắn, dịu dàng nói:

"Bệnh của Văn Kỳ đã có manh mối. Trương thần y có một vị sư đệ, từng chu du tứ hải, kiến thức rộng rãi, nói rằng Văn Kỳ bị chứng 'Ly Hồn'."

"Hắn chắc chắn có thể chữa khỏi, đã kê đơn thuốc rồi. Mỗi ngày cần sắc thuốc giá hai mươi lượng bạc, uống một hai tháng là tỉnh."

Vệ Tuân nghe vậy liền mừng rỡ: "Tiền không quan trọng, người có thể tỉnh lại mới là điều quý giá."

Văn Kỳ là đứa con duy nhất của hắn, trong lòng hắn coi trọng vô cùng.

"Đúng vậy, tiền không quan trọng."

Ta vừa đáp, vừa âm thầm nghĩ đến kế hoạch trong lòng, khẽ lặp lại lời hắn.

Tới chạng vạng hôm sau, Tạ Loan mang tin đến cho ta.

Phụ thân nàng làm việc trong Hình bộ, gần đây đang tra án.

Nói rằng kinh thành xuất hiện một bọn đạo tặc, chuyên đột nhập trộm cướp, lại còn vướng vào mấy vụ án mạng.

Hôm nay lần theo đầu mối, bắt được Từ chưởng quỹ – kẻ chuyên tiêu thụ đồ trộm.

Không ngờ tra ra được Vệ Tuân từng bí mật tiếp xúc với Từ chưởng quỹ.

Biết Vệ Tuân là phu quân ta, phụ thân Tạ Loan liền âm thầm che đậy việc này, nhờ Tạ Loan tới hỏi ta xem chuyện gì đang xảy ra.

Bấy giờ ta mới bừng tỉnh.

Thì ra là định thuê người g.i.ế.c ta.

Đường đường là tướng quân triều đình, mà tính kế lại thô thiển đến thế.

Ta kể rõ cho Tạ Loan nghe mưu đồ của Vệ Tuân và Dương Uyển Phất.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bảy Năm Của Y La
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...