Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHU LINH QUÂN

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Theo lẽ thường, tân phụ muốn chấp chưởng trung quỹ, ít nhất cũng phải chịu đựng, dây dưa với bà bà suốt một hai năm.

Chỉ là nhà họ Thẩm, vì chuyện t.h.a.i mộng của Tần Hảo, sau khi thành hôn vừa qua một tháng, nhị lão Thẩm gia đã khách khí đem sổ sách và chìa khóa giao tận tay ta.

Mẫu thân vẫn chưa yên tâm:

“Lúc trước con học những thứ này là lơ là nhất, sau khi nắm trung quỹ có gặp khó khăn gì không?”

Ta càng thêm xấu hổ.

Ngày nhận sổ sách, ta chỉ lật qua loa, rồi đưa thẳng cho A Nguyên.

Nàng hai tay nhận lấy, ánh mắt trầm tĩnh:

“Tiểu thư cứ yên tâm.”

A Nguyên là nha hoàn ta mua về ba năm trước.

Khi ấy nàng vì đ.á.n.h bàn tính vừa nhanh vừa chuẩn, lại bị chủ cũ nghi ngờ gian lận, đ.á.n.h đến thoi thóp rồi ném ra ngoài. Ta thấy ánh mắt nàng ngay thẳng, lại thử qua bản lĩnh, liền lấy toàn bộ bạc riêng mua nàng về.

Nuôi bên mình ba năm, chính là chờ lúc này.

Quả nhiên nàng không phụ lòng ta: chẳng bao lâu đã chỉnh lý rõ ràng mọi khoản thu chi trong Thẩm phủ, việc sắp xếp chi dùng lại càng thỏa đáng chu toàn. Hai vị trưởng bối nhà họ Thẩm vốn còn nghi ngại ta, nay hoàn toàn yên tâm.

Lúc này, ta hạ giọng nói:

“Cũng tạm ổn.”

Mẫu thân và các tỷ tỷ trao đổi ánh mắt.

Rõ ràng là không tin.

Cuối cùng, mẫu thân thở dài, dặn dò ta:

“Dù thế nào đi nữa, Linh Quân, con phải sớm m.a.n.g t.h.a.i đích t.ử. Thiếp thất đã chiếm trưởng t.ử, con khó tránh bị động. Về rồi, còn phải để tâm nhiều hơn lên Thẩm Tự…”

Đêm ấy, ba tỷ muội chen chúc trên một giường, thì thầm nói chuyện chốn khuê phòng.

Giọng đại tỷ lạnh lẽo:

“Trong cung, phi tần trông thì đoan trang nhã nhặn, nhưng để mang long chủng, dùng hương, hạ t.h.u.ố.c, giở đủ thủ đoạn… chỉ sợ rơi vào thế bất lợi.”

Nhị tỷ nghiến răng:

“Ả tiểu thiếp không ra gì đó, chẳng biết học thứ công phu dơ bẩn nào, quấn lấy phu quân đến mức hắn đi là nửa tháng không về!”

Các tỷ lại hỏi tới ta.

Ta hạ giọng đáp:

“Hắn… cũng coi như tận lực.”

Nào chỉ là tận lực.

Sáng hôm ấy tỉnh dậy, ta vừa xuống giường đã suýt đứng không vững.

Vết đỏ nơi cổ phải lấy phấn che đi che lại mới miễn cưỡng giấu được.

Những chỗ khác, trước sau trên dưới…

lại càng không cần phải nói.

09

Hôm ấy.

Tần Hảo bụng hơi nhô lên, cẩn thận từng bước tiến vào viện của ta.

Dẫu đã cuối hạ, cái nóng vẫn chưa tan, ta ngồi dưới gốc cây phe phẩy quạt, giả vờ chợp mắt.

“Tỷ tỷ.”

Nàng mỉm cười chân thành, thái độ khiêm nhường mở lời:

“Lẽ ra muội nên đích thân tới thỉnh tội với tỷ từ sớm. Chỉ là mấy ngày nay vì lo lắng cho t.h.a.i nhi trong bụng, lại làm ra vài chuyện cả gan, không hợp quy củ, trong lòng thực sự hoảng sợ vô cùng.”

Nói rồi nàng nâng ra một hộp bánh quế hoa, rụt rè nói tiếp:

“Muội biết tỷ thích ăn bánh quế hoa, nên cố ý sai tiểu tỳ đi mua về. Nếu tỷ không chê, chi bằng nếm thử một miếng, coi như nhận lấy chút lòng áy náy của muội.”

Nàng cung kính lấy một miếng bánh đưa tới trước mặt ta.

Thấy ta không nhận, nàng lộ ra nụ cười vừa hiểu rõ vừa chua xót:

“Là muội nghĩ chưa chu toàn. Thân phận tỷ tôn quý, đồ ăn vào miệng tự nhiên phải cẩn trọng vạn phần. Vậy… để muội ăn trước một miếng vậy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-linh-quan/5.html.]

Vừa nói, nàng vừa đưa bánh lên môi.

Chiếc quạt trong tay ta khẽ hạ xuống, chặn lại tay nàng.

“Bánh quế hoa phải dùng với Long Tỉnh mới hợp. A Nguyên đang giúp ta đun trà, chi bằng lát nữa hãy ăn. Ta đang rảnh rỗi, chợt nhớ ra một câu chuyện, muội có muốn nghe không?”

Tần Hảo mỉm cười:

“Xin tỷ cứ kể.”

Ta cười nhạt, nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn.

“Xưa kia có một nhà, chủ mẫu và thiếp thất m.a.n.g t.h.a.i cùng lúc. Chủ mẫu trong lòng không vui, liền kiếm cớ, khi thiếp thất m.a.n.g t.h.a.i được năm tháng thì đá một cước vào bụng nàng ta, t.h.a.i nhi lập tức không giữ được. Công bà nổi giận, phu quân hận thấu xương… muội đoán xem, về sau chủ mẫu ấy ra sao?”

Nụ cười của Tần Hảo nhạt đi đôi chút:

“Ra sao ạ?”

“Chủ mẫu chỉ bị cấm túc hai ngày. Đến ngày thứ ba, vẫn đường hoàng xuất hiện, tiếp tục chấp chưởng trung quỹ. Còn thiếp thất kia, từ đó không thể sinh dưỡng, mất hết chỗ dựa, về sau bị đưa đến trang viện, chưa từng quay lại một lần nào. Ai nấy đều thương thay cho thiếp thất, nhưng chẳng ai dám nói lấy một lời. Muội có biết vì sao không?”

Tần Hảo mím môi, không đáp.

Ta lắc đầu, vừa cười vừa thở dài:

“Chỉ vì phụ thân của chủ mẫu, chức quan cao hơn phụ thân của phu quân… đúng một cấp mà thôi. Chỉ bởi lý do đơn giản như thế, những cuộc đấu đá nơi hậu viện đều trở nên thừa thãi. Bởi chủ mẫu biết, công bà biết, phu quân cũng biết — kết cục chỉ có thể là như vậy.”

Sắc mặt Tần Hảo trắng bệch, miễn cưỡng giữ nụ cười.

Nàng biết.

Chức quan của phụ thân ta, so với công công… cũng vừa khéo cao hơn một bậc.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Lúc này, A Nguyên bưng trà tới.

Ta dịu giọng nói:

“Muội muội, giờ có thể ăn bánh quế hoa rồi.”

Tần Hảo cúi mắt, khẽ nói:

“Muội vừa nhớ ra còn chút việc, không thể bồi tỷ nói chuyện thêm, xin cáo lui trước.”

Nàng đứng dậy, đi ra ngoài viện.

Ta nhìn theo bóng lưng nàng, bỗng mở miệng:

“Muội muội, muội có biết chủ mẫu trong câu chuyện kia là ai không?”

Nàng dừng bước, quay lại nhìn ta.

“Suỵt—”

Ta đặt ngón trỏ lên môi, hạ giọng:

“Đây là bí mật của thế gia, ta chỉ nói cho một mình muội thôi… là bà bà.”

Thân hình nàng khẽ run, bước chân cứng đờ rời đi.

Ta thong thả cầm một miếng bánh quế hoa lên ăn.

A Nguyên kinh ngạc hỏi:

“Phu nhân, người không lo nàng ta đã động tay động chân gì vào bánh sao?”

Ta phe phẩy quạt, khẽ bật cười.

“Sao có thể chứ?”

“Nàng ta đâu có ngu.”

10

Tần Hảo sao có thể ngu ngốc cho được?

Nàng ta là hoa khôi được Thanh Nguyệt lâu dốc công bồi dưỡng. Đó là nơi nào? Là chốn vương công quý tộc, tài t.ử học sĩ tụ hội, mượn phong nhã để phô trương thân phận.

Muốn đứng đầu ở nơi như thế, dựa vào tuyệt đối không chỉ là một gương mặt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHU LINH QUÂN
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...