Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHỦ MẪU THẾ GIA

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Mẫu thân ta đã vào kinh rồi, các ngươi có thể c.h.ế.t đi được rồi. Tiện nhân c.h.ế.t yểu, đồ bàn đạp cho ta! Chuỗi hạt của ta lẽ ra phải đập c.h.ế.t nó! Không đập c.h.ế.t, lần sau ta sẽ bịt mũi nó cho đến c.h.ế.t! Tiện nhân vô dụng đó c.h.ế.t rồi, ngươi cũng không sống nổi đâu, mẫu thân ta sẽ thắng mà chẳng cần động tay động chân!"

Ồ, thì ra là vậy.

"Nhưng biết làm sao được, có lẽ ngươi sẽ không sống được tới lúc đó đâu."

Ánh mắt ta lạnh dần, trong sự sững sờ và hoảng loạn của hắn, ta giơ lên chuỗi hạt trong tay:

"Trẻ con mà ném đồ lung tung là không ngoan đâu nhé, đồ đánh rơi thì phải nhặt về."

Vung tay một cái, tõm!

Đồ vật rơi xuống nước.

"Đây, đi nhặt đồ của ngươi về đi."

Nét mặt nó lập tức căng thẳng, người đã bị ta ném thẳng xuống nước.

Nước lạnh ngắt tràn vào mũi miệng, hắn vùng vẫy yếu ớt.

Ta khoanh tay, ngồi xổm bên cạnh nhìn nó một cách lặng lẽ.

"Không nhặt được đồ thì không được phép lên."

Hắn vùng vẫy bò đến mép hồ, ta lắc đầu:

"Đồ vẫn chưa nhặt được."

Một ngón tay ta chọc vào giữa trán hắn, hơi dùng sức, lại ấn hắn chìm xuống nước lạnh.

Cứ thế lặp đi lặp lại, đến khi hắn kiệt sức, lặng lẽ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không còn động đậy.

Ta phủi nhẹ vạt váy, ung dung đứng dậy.

Nửa khắc sau, trong viện của Liễu Tịch Dung vang lên tiếng gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

"Cứu được rồi nhưng bị nước lạnh làm tổn thương phổi, một đứa trẻ đang khỏe mạnh lại thành kẻ mắc lao phổi, hoàn toàn phế rồi."

Ta hôn nhẹ lên Tiểu Thanh Vu trong lòng, dịu dàng mỉm cười:

"Mẫu thân hắn từng nói, có tổ mẫu che chở, phụ thân cưng chiều, chắc chắn gặp dữ hóa lành. Đấy, chẳng phải đã giữ lại được cái mạng rồi sao."

"Tiểu Thanh Vu à, là nữ nhi thì phải hiểu chuyện như mẫu thân con vậy, để bọn họ được như ý nguyện."

Móc tim họ ra, chẳng lẽ họ làm được mà ta thì không?

"Nữ nhân độc ác! Ngươi dám ra tay với một đứa trẻ, ngươi còn là người không hả?!"

11

Tạ Chiêm phá cửa xông vào, mang bộ dạng phẫn nộ vì lời khai ngớ ngẩn của đứa trẻ để chất vấn ta:

"Chỉ là một chuỗi hạt thôi, có phải thật sự đập vào mặt Thanh Vu đâu, sao ngươi lại thù hằn đến mức muốn lấy mạng Thanh Lãng?!"

Ta ngơ ngác nhìn chuỗi hạt ánh lên ánh sáng nhạt nhòa trên bàn trà, tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc:

O mai d.a.o Muoi

"Bảo hắn xuống hồ nhặt chuỗi hạt? Chuỗi hạt này vẫn ở đây mà, ta có bước ra khỏi cửa đâu, chẳng lẽ hân gặp ma?"

Tạ Chiêm khựng lại.

Ta tiếp tục nói:

"Trong viện đầy người, phu quân có thể hỏi tùy ý. Hồ sen cũng có thể dọn dẹp một lượt, xem có tìm được cái chuỗi hạt không kéo lên nổi ấy không. Ta dù là nữ nhi thương nhân nhưng cũng biết giữ thể diện, không thể để người khác vu oan trắng trợn như thế!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-mau-the-gia-urva/5.html.]

Tạ Chiêm nhìn ta thật sâu:

"Thanh Lãng không biết nói dối, ngươi cứ chờ đó."

Thế nhưng sau một hồi tra hỏi, tất cả mọi người đều nói phu nhân chưa từng bước ra khỏi viện.

Dưới đáy hồ sen sau khi được dọn sạch, thậm chí cả viên ngọc trai Tạ Chiêm đánh rơi mấy năm trước cũng được lôi lên, duy chỉ không thấy chuỗi hạt nào cả.

Chứng cứ không đủ, ta được rửa sạch nghi ngờ. Ngược lại, Tạ Thanh Lãng lại thành đứa trẻ bịa chuyện vu cáo chủ mẫu, khiến mẫu tử Tạ Chiêm trở tay không kịp.

Liễu Tịch Dung siết chặt khăn tay, gần như vắt ra m.á.u:

"Người trong viện tỷ tỷ đương nhiên sẽ bênh vực tỷ tỷ."

Ta liếc nhìn nàng ta:

"Thanh Lãng rơi xuống nước ở viện mẫu thân ruột, theo ý ngươi thì quản sự và cả mẫu thân ruột cũng bao che cho ta?"

Sắc mặt nàng ta tái nhợt.

Ta vẫn mỉm cười:

"Nói ra cũng trùng hợp, miếng ngọc hộ thân của Thanh Lãng tự dưng vỡ tan, tính theo giờ thì trùng khớp với lúc Lưu di nương thề độc. Nếu Lưu di nương không làm chuyện trái lương tâm, thì chắc không phải vì thề độc mà nhi tử gặp báo ứng chứ?"

"Phải cảm ơn Lưu di nương đã nhường bình an và may mắn lại cho Thanh Vu. Người vượt qua kiếp nạn ắt sẽ có phúc về sau, đứa nhỏ này chắc chắn rất có phúc."

"Quách ma ma, miếng ngọc hộ thân vỡ nát đó, đưa về cho Lưu di nương đi. Dù tan tành, vẫn hơn là không có gì, đó là toàn bộ chỗ dựa của nàng ấy mà."

Khi trao lại lời chúc tương tự, không hiểu sao nàng ta không thể tiếp nhận, thân thể mềm nhũn ngã vào lòng Tạ Chiêm.

Nhưng chưa kịp để Tạ Chiêm nổi giận, hạ nhân đã vội vàng chạy đến báo:

"Không xong rồi, lão gia! Trong viện của lão phu nhân có một đạo sĩ giang hồ, khiến lão phu nhân tức đến ngất xỉu, bà mụ mời ngài qua gấp!"

"Cái gì?"

Mặt Tạ Chiêm trắng bệch, hoảng hốt bỏ đi.

Danh tiếng thiên sát cô tinh?

Để Tạ mẫu gánh lấy cũng có sao đâu!

Qua một đêm, trong viện rộ lên tin đồn:

Đạo sĩ giang hồ nói lão phu nhân mệnh cách không tốt, vốn có bồ tát trấn giữ nên vẫn ổn, nào ngờ bồ tát bị Tạ Thanh Lãng làm vỡ, nên không còn trấn giữ được mệnh cô sát của bà ta nữa.

Lão phu nhân tức đến nỗi định đuổi người đi nhưng đạo sĩ kia bấm tay niệm quyết, chỉ về phía viện của mẫu tử Liễu Tịch Dung mà lắc đầu liên tục:

"Dẫn sói vào nhà, sẽ khiến Tạ gia long trời lở đất."

"Ngay cả bồ tát còn không cứu nổi Tạ gia huống hồ là bần đạo đây. Tự cầu phúc đi, cáo từ!"

Tay áo phất một cái, chưa đợi người khác tiễn đã rời đi.

Tạ Chiêm dẫn người đuổi theo thì không còn thấy bóng dáng ai cả.

Có người nói:

"Người này đến không dấu, đi không vết, không nhận tiền, không uống trà, không nhận cúng tế, chẳng lẽ thực sự là cao nhân ẩn thế?"

Tạ Chiêm thì không tin nhưng lão phu nhân tin Phật lại nhìn tượng bồ tát bị vỡ tan kia mà sinh tâm kết.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHỦ MẪU THẾ GIA
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...