Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHỦ MẪU THẾ GIA

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta ngơ ngác:

“Phu quân nói gì vậy? Thiếp không hiểu.”

Thì ra Tạ Chiêm vốn sinh lực dồi dào, nay lại càng lúc càng bất lực, đêm nay thử hết mọi cách cũng không có tác dụng.

Cuối cùng hắn dùng thuốc mạnh, đến nỗi m.á.u mũi tuôn dài, mắt đỏ ngầu mà vẫn không có chút phản ứng.

Không chịu nổi, hắn đành mời đại phu đến xem, ai ngờ phát hiện mình đã bị thuốc làm hỏng thân thể, từ nay về sau không còn khả năng làm nam nhân.

Việc đầu tiên hắn nghĩ tới chính là ta.

“Ngươi khi sinh Thanh Vu từng khó sinh, chắc chắn khó có con. Ta đã lâu không đến viện ngươi, ngươi vì ghen ghét mà hạ độc ta!”

Ta nhìn hắn như nhìn quỷ, ánh mắt tràn đầy thương hại:

“Ta đúng là từng khó sinh nhưng chỉ tổn thương khí huyết thôi, dưỡng dăm ba tháng là ổn. Còn chuyện khó có con, ai nói với chàng vậy? Hôm qua ta còn mời đại phu đến khám, ông ấy bảo thân thể ta rất khoẻ mạnh mà.”

“À phải, đại phu cũng từng nhắc, Liễu di nương có lấy thuốc cường dương, chẳng lẽ là hai người dùng chung?”

Ầm! Tạ Chiêm như bị sét đánh.

Lúc trước khi dùng thuốc cùng Như Yên, nàng ta từng nói: thuốc tuy hiệu quả nhưng tuyệt đối không được dùng chung với thuốc cường mãnh, nếu không sẽ tổn hại nghiêm trọng.

Như Yên đã dặn đi dặn lại, Tạ Chiêm cũng thề thốt sẽ tuyệt đối cẩn trọng.

Dù khi đến viện Liễu Tịch Dung, hắn cũng đã căn dặn nàng ta tuyệt đối không được dùng thuốc.

Vậy mà nàng ta lại…

Tạ Chiêm quay đầu chạy thẳng đến viện Liễu Tịch Dung.

Khói thơm vẫn lượn lờ trước màn trướng, hương ngọt ngào đến mê hoặc, từ xa ngửi cũng đủ khiến người khó chịu.

“Cái gì đây?”

Tạ Chiêm nghiến răng.

Liễu Tịch Dung tưởng hắn giữ lời quay về sớm, uốn éo như không xương dán vào người hắn, e ấp nói:

“Còn gì được nữa? Là thứ trước kia chúng ta vẫn hay dùng đó mà.”

“Thân thể Thanh Lãng bị hỏng rồi, ta tất nhiên phải dốc sức vì Tạ gia mà sinh thêm một đứa con nữa.”

Tim Tạ Chiêm nhói lên, gằn hỏi:

“Ta không từng nói với nàng, ta không thể dùng thứ này sao?”

Liễu Tịch Dung bĩu môi kéo thắt lưng hắn, lôi hắn lên giường:

“Lời con hồ ly tinh ngoài kia mà chàng cũng tin? Nàng ta sợ ta tranh sủng với nàng ta nên mới nói vớ vẩn thôi.”

“Đợi ta có thai rồi, không dùng nữa là được mà.”

Chát!

Tạ Chiêm rốt cuộc không nhịn được nữa, tát nàng ta ngã lăn ra đất.

“Tiện nhân! Ngươi hủy hoại ta, hại c.h.ế.t ta rồi!”

Liễu Tịch Dung sững người, không thể tin nổi nhìn Tạ Chiêm:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-mau-the-gia-urva/8.html.]

“Ngươi đánh ta? Vì tiện nhân ngoài kia mà ngươi đánh ta?”

O mai d.a.o Muoi

Bao uất ức nhiều ngày, những khó khăn từ khi vào phủ, bao nhục nhã bị người đời khinh khi, trong chốc lát bùng phát hóa thành những lời gào thét:

“Nếu không phải ngươi hứa hẹn cho ta hạnh phúc, ta sao lại dại khờ sinh con cho ngươi để rồi phí hoài cả tuổi xuân?”

“Liễu Tịch Dung ta từng nổi danh khắp Dương Châu, lại không thể lấy được người tốt hay sao? Chờ đợi ngươi bốn năm, khổ sở vào được kinh thành, ta sống chẳng khác gì chó mèo.”

“Giờ còn phải tranh sủng với tiện nhân ngoài kia, ngay cả ta cũng thấy bản thân thật đáng thương.”

“Ngươi hối hận rồi sao? Ta còn hối hận hơn! Nếu được chọn lại, ta thà sinh con cho viên ngoại kia cũng còn hơn làm thiếp hèn hạ của ngươi!”

Một câu đó, đ.â.m trúng tim gan Tạ Chiêm.

Bao nghi ngờ, oán hận bấy lâu, phút chốc bùng phát không thể kìm nén.

“Tốt! Rất tốt! Quả nhiên là thứ dơ bẩn trong kỹ viện! Ngươi tưởng ta thiếu nữ nhân tới mức phải lấy ngươi?”

Ngay cả Nguyễn Minh Chiêu còn hơn ngươi cả trăm lần. Nếu không phải phụ thân ngươi từng cứu mẫu thân ta, bà ấy muốn trả ơn bằng cách gả ngươi cho ta, thì cái thân thể dơ dáy này ta đã chẳng thèm!”

“Làm quý thiếp của Tạ gia khiến ngươi uất ức à? Vậy thì cút, làm nô tì đê tiện nhất cho ta!”

Đúng lúc đó, quản gia vào bẩm:

“Lão gia, tên mã phu chột mắt xin phép về quê cưới thê tử, đêm nay có dùng xe ngựa không ạ?”

Tạ Chiêm nhướng mày, cười đến tàn nhẫn:

“Cưới thê tử gì phải về quê, chẳng phải có sẵn ở đây rồi sao?”

17

Quản gia cúi đầu, nhưng ánh mắt lạnh băng kín đáo quét qua người Liễu Tịch Dung.

Khi nàng ta cướp đồ hồi môn của ta, là quản gia phải thay nàng ta chịu ba mươi trượng, chuyện đó đến giờ ông ta vẫn còn ghi khắc trong lòng.

Còn ta, đem loại thuốc quý đáng giá ngàn vàng đưa tới cứu lấy một chân của ông ta, thế là ông ta cảm kích mà nguyện ý cùng ta lên con thuyền phản bội này.

Đêm nay, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta báo thù.

Liễu Tịch Dung đánh giá quá thấp lòng dạ bạc tình của nam nhân. Nàng ta thậm chí còn tưởng rằng Tạ Chiêm chỉ dọa nạt để ép nàng ta cúi đầu nhận tội.

Ta bèn nhẹ nhàng khuyên:

“Liễu di nương hà tất phải bướng bỉnh đến vậy. Người chịu khó xin lỗi lão gia một câu, sau này ngoan ngoãn sống yên ổn trong phủ, chẳng phải tốt hơn sao?”

“Trong phủ đối đãi người không tệ, ngay cả lão phu nhân cũng coi người như nửa nữ nhi mà thương yêu, nên biết đủ là phúc.”

Nghe đến tên Tạ mẫu, nàng ta liền bừng bừng uất hận, lệ tràn mi nói:

“Coi ta như nửa nữ nhi mà lại cướp con ta khỏi tay ta?”

“Tốt với ta, mà lại để ta làm thiếp bị người chê cười?”

“Bản thân bà ta số mệnh cô tinh khắc lục thân lại đổ cho con ta mệnh xấu khắc Tạ gia.”

“Tội nghiệp đứa nhỏ, mới ba tuổi mà ngày nào cũng phải theo bà ta tụng kinh niệm Phật, đến nỗi đầu gối đều bị quỳ rách.”

“Nếu sớm biết vinh hoa phú quý của Tạ gia là xây trên m.á.u thịt mẫu tử ta thì dù có c.h.ế.t ngoài đường ta cũng không bước chân vào phủ này!”

Chát!

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHỦ MẪU THẾ GIA
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...