Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CHỦ MẪU THẾ GIA

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà ta lần tràng hạt, dặn dò:

"Trả quyền quản gia lại cho Nguyễn Minh Chiêu. Thanh Lãng thân thể suy yếu, cứ để Tích Dung ở bên chăm sóc cho hắn đi."

Quyền quản gia còn chưa kịp ấm tay, lại về tay ta.

Liễu Tịch Dung nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nhắn nhủ với ta:

"Đường đời còn dài, ai cười đến cuối còn chưa biết đâu!"

Ta nhấm nháp tổ yến từ kho riêng của mình, hờ hững đáp:

"Ai cười đến cuối đúng là chưa biết nhưng ta có thể khiến ngươi khóc đến cuối, ngươi tin không?"

Nàng ta không tin, giận dữ hất tay áo bỏ đi, chỉ cái ngoái đầu cuối cùng, ánh mắt đầy oán độc khiến người khác lạnh cả sống lưng.

Nàng ta muốn báo thù?

Nhưng viện của ta được canh phòng nghiêm ngặt như thùng sắt, Liễu Tịch Dung hết lần này tới lần khác muốn báo thù cho con, hết lần này đến lần khác thất bại ê chề.

12

Chớp mắt đã đến yến tiệc đầy tháng của Thanh Vu, ta cũng rốt cuộc có thể bước ra khỏi viện sau khi che kín toàn thân.

Trong sân đông vui náo nhiệt, khách khứa tấp nập.

Tạ mẫu nhét vào tay Thanh Vu một lá bùa bình an, bà cười nói:

"Tổ mẫu ăn chay niệm Phật trăm ngày, cầu cho con được bình an thuận lợi, ắt sẽ được toại nguyện."

Ta không biểu lộ gì, để mặc cho bà ta sai người bế Thanh Vu về viện.

Nhưng chưa đầy một nén nhang, đã có người hốt hoảng la lên:

"Không xong rồi!"

Thì ra viện của Thanh Vu bốc cháy.

Trong mắt Tạ mẫu thoáng qua một tia vui mừng, mọi người đang định đứng dậy thì Quách ma ma đã bế Thanh Vu từ viện của Tạ mẫu đi ra.

"Tiểu thư khóc mãi không ngừng, vậy mà lại ngủ ngon lành ở viện lão phu nhân. Ta bèn bế tiểu thư ngồi chơi một lúc ở đó, không ngờ nhờ bồ tát phù hộ, lại tránh được một kiếp nạn."

"Không biết là ai lại độc ác đến vậy, dám phóng hỏa trong viện của tiểu thư."

Ánh mắt thất vọng lướt qua giữa Tạ mẫu và Tạ Chiêm không thoát khỏi mắt ta.

Dùng một lá bùa tráo đổi trời đất, trói mệnh cách của Tạ mẫu lên người Thanh Vu, lấy mạng của con ta để hóa giải mệnh cách khắc thân của bà ta.

Sự độc ác của Liễu Tịch Dung, có thể thấy rõ.

Nhưng nỗi đau thấu tim gan này, ta nhất định sẽ trả lại gấp bội.

Mọi người vừa thở phào thì đã có người hốt hoảng chạy đến:

"Không xong rồi, viện Thanh Minh gặp chuyện rồi!"

Viện Thanh Minh là nơi Tạ Thanh Lãng ở.

Tạ mẫu hốt hoảng làm đổ chén trà, cuống cuồng chạy đến.

Bà ta nhào đến bên giường Tạ Thanh Lãng, đứa bé bị đèn cầy ngã đốt cháy nửa cánh tay, òa khóc như mưa.

Liễu Tịch Dung lại càng đau đớn, khóc lóc đến nỗi ruột gan như bị xé nát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chu-mau-the-gia-urva/6.html.]

Khi nhìn ta, ánh mắt nàng ta không giấu nổi hận ý.

O mai d.a.o Muoi

Ta hạ giọng hỏi:

"Dùng cách của ngươi để đối xử với con ngươi, thế nào?"

Nàng ta ngẩn ra, như phát điên mà nhào đến cắn ta:

"Là ả! Là ả hại Thanh Lãng, chính là ả!"

"Mẫu Đơn cô nương?"

Một giọng nói phía sau vang lên, Trương công tử mừng rỡ níu lấy tay áo của Liễu Tịch Dung:

"Là nàng sao… Mẫu Đơn cô nương của Di Lan viện? Nàng quên ta rồi sao? Chính là Trương Sinh đã bỏ ra trăm lượng bạc mua nàng một đêm đó!"

13

Thân thể của Liễu Tích Dung cứng đờ, vội vàng phủ nhận:

"Công tử nhận nhầm người rồi."

Nhưng tên Trương Sinh kia lại mắt sáng lên:

"Chính là Mẫu Đơn cô nương, ta sẽ không nhận nhầm đâu."

"Nàng cầm kỳ xuất chúng, dịu dàng tinh tế, không giống với những kẻ khác. Khi xưa nàng nói mình nhất định sẽ vào kinh, không ngờ thật sự đã vào rồi?"

"Giờ đang ở phủ nào? Khi ấy trời giá rét, bụng mang dạ chửa mà còn phải gảy đàn kiếm tiền chuộc thân, khổ sở biết bao. Tên viên ngoại ngắn mệnh kia làm nhục nàng rồi chối bỏ, ngay cả con ruột của mình cũng không nhận, khiến Mẫu Đơn cô nương chịu đủ đắng cay.”

“Khi ấy ta đã khuyên, chẳng bằng làm ngoại thất của ta nhưng nàng lại cao ngạo chỉ muốn làm chính thất. Giờ thì sao, làm phu nhân nhà ai rồi?"

"To gan!"

Ta cố ý quát lớn:

"Người ngươi mạo phạm là Liễu di nương, mẫu thân ruột của thiếu gia trên giường này. Sao có thể để Trương công tử ngươi nhục mạ như thế?”

“Tuy Tạ gia ta và Trương gia không quá thân nhưng cũng có giao tình. Ngươi phỉ báng như vậy, là muốn đoạn tuyệt với Tạ gia sao?"

Trương Sinh hoảng hốt, liên tục xin lỗi:

"Tất cả đều tại mắt ta kém, phu nhân lượng thứ. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Mẫu Đơn cô nương kia có một nốt ruồi đỏ trên mông, ngón út tay trái ngắn hơn người thường, chắc là di nương Tạ gia chỉ là giống mặt mà thôi."

Nhưng hắn vừa dứt lời, Tạ mẫu lập tức ngã sầm xuống đất.

Chỉ vì từng lời từng chữ hắn nói, đều khớp hết với Liễu Tích Dung.

Một cú ngã ấy khiến cả sân xôn xao, chẳng biết ai trong đám người đã hét lên:

"Liễu di nương này đúng là từ Dương Châu tới, ngón út tay trái thật sự ngắn một đoạn. Nếu quả thật có cả nốt ruồi đỏ trên mông... chẳng phải là nói Tạ gia rước kỹ nữ thanh lâu về làm quý thiếp, còn nhận luôn con của viên ngoại ư?"

Cả đám người lập tức lặng thinh.

Sắc mặt Tạ Chiêm khó coi đến kỳ lạ.

Ánh mắt sắc như d.a.o đ.â.m thẳng vào Liễu Tích Dung đang rơi lệ lắc đầu, như muốn g.i.ế.t người ngay tại chỗ.

Ta là chính thất ôn nhu, tự nhiên phải tươi cười xoa dịu khách khứa khắp sân.

Không một ai chỉ ra lỗi ở ta, ngược lại ai nấy đều thương xót cho ta bị che mắt, chịu sỉ nhục lớn như vậy, còn phải nhẫn nhịn lau sạch nỗi nhục này cho Tạ gia.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CHỦ MẪU THẾ GIA
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...