Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Con Trai Nối Dõi

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiễn Lưu mù xong, bố tôi lại lôi anh trai qua, hỏi anh ấy có thực sự muốn lấy vợ không.

"Lấy... lấy vợ là cái gì cơ?"

Anh tôi ngơ ngác hỏi.

"Là ngủ với đàn bà rồi sinh con trai, để nối dõi tông đường cho nhà mình!"

Anh tôi liếc nhìn tôi một cái, có vẻ hơi chột dạ nên cúi đầu xuống.

"Muốn!"

"Chỉ cần... đừng đẻ ra cái đứa sao họa là được!"

5.

Chính câu nói đó đã khiến bố tôi hạ quyết tâm.

Ông ra ngoài loay hoay chuẩn bị một hồi lâu.

Sau đó, ông vội vã lao vào nhà, thô bạo nhấc tôi ra khỏi chiếu cỏ rồi cõng lên lưng.

Động tác mạnh bạo khiến tôi đau đến mức ho ra m.á.u.

Theo bản năng, tôi khẽ rên lên.

"Bố... đau quá!"

Bố tôi thở dài, buông lời an ủi.

"Đừng kêu!"

"Bố không hại con đâu."

"Một lát nữa thôi... sẽ không đau nữa!"

Bố bảo anh tôi giúp một tay, mang theo cả xẻng với cuốc.

Nhân lúc trời tối, anh ấy cõng tôi ra công trường xây nhà mới.

Công trường vắng vẻ hoang vu, vì những sự cố trước đó mà căn nhà mới của anh tôi đã ngừng thi công từ lâu.

Cách nhà tôi không xa là một khu đất lớn khác cũng đang chờ thi công.

Nghe nói có một đại gia dưới thành phố đã mất rất nhiều công sức mới chọn được mảnh đất phong thủy bảo địa này để xây dựng phim trường.

Tôi không hiểu nổi, cái phim trường đó và nhà tôi chỉ cách nhau chưa đầy trăm mét.

Với đại gia thành phố, đó là mảnh đất vàng hiếm có.

Tại sao đối với nhà tôi, nó lại trở thành vùng đất dữ, xung khắc phong thủy chứ?

6.

Anh trai tôi cứ nhìn chằm chằm vào những tòa nhà cao tầng phía xa, vẻ mặt đầy suy tư.

Bố đá anh ấy một phát, mắng c.h.ử.i.

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Mau lo cho em mày xong xuôi đi, rồi mày cũng sẽ được ở trong những ngôi nhà như thế!"

Dưới móng nhà mới, một cái hố sâu đã được đào sẵn.

Dưới hố đặt một chiếc quan tài màu đỏ tươi.

Bên trong quan tài lấp đầy đất mồ mả, đinh sắt, dòi bọ, cành hòe, xác chuột c.h.ế.t và đủ thứ đồ bẩn thỉu kinh tởm khác.

Trước đây, tôi sợ chuột nhất.

Vậy mà giờ đây, bố lại đặt tôi nằm chung với một lũ chuột c.h.ế.t.

Theo lời dặn của lão Lưu mù, bố lấy ra bốn chiếc đinh gỗ đào, đóng c.h.ặ.t hai tay, hai chân của tôi vào trong quan tài.

Từng nhát, từng nhát một.

Máu trào ra từ phổi làm tắc nghẽn khí quản, mỗi lần hít thở tôi đều phải dùng hết sức bình sinh.

Tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa nhưng vẫn không nhịn được mà muốn vùng vẫy.

Để ngăn tôi cử động, bố bảo anh trai giữ c.h.ặ.t lấy tôi.

Đến khi chiếc đinh gỗ đào cuối cùng được đóng xong, bố mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng anh tôi lại chỉ vào người tôi, lầm bầm: "Em... hết động đậy rồi..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/con-trai-noi-doi/chuong-2.html.]

Bố tiến lên kiểm tra hơi thở của tôi, ông bắt đầu hoảng loạn, vội vàng gọi điện cho Lưu mù.

"Đại tiên... tôi vừa mới làm được một nửa theo lời ông, con gái tôi... nó đã tắt thở rồi..."

"Ông thực sự làm đúng như lời tôi dặn chứ?"

"Thật mà!"

Đầu dây bên kia, Lưu mù thở dài một tiếng rồi nói.

"Thế thì hỏng rồi... Tế sống, Tế sống là phải thực hiện xong quy trình khi người còn sống thì mới linh."

"Làm thế này không những làm cọc sống không thành, mà còn có thể đắc tội với quỷ thần, khiến con trai ông phải gánh tội đấy!"

Nghe vậy bố tôi càng cuống cuồng hơn.

"Giờ phải làm sao đây, việc mới được một nửa... Kiến Quân nhà tôi còn đang đợi xây nhà để lấy vợ nữa!"

"Haiz, thôi thì nể tình giao tình bấy lâu nay giữa hai ta, tôi sẽ giúp ông thêm một lần nữa!"

Giọng nói khàn đặc của Lưu mù lại vang lên.

Trong không gian tĩnh mịch của công trường, âm thanh đó nghe rõ mồn một đến gai người.

"Hãy xẻo mí mắt của con gái ông ra."

"Nó mới c.h.ế.t không lâu, mắt vẫn đang mở, có lẽ có thể đ.á.n.h lừa được quỷ thần."

Bố nhìn tôi một cái, vẻ mặt đầy do dự.

"Việc này... liệu có được không?"

"Vì thằng con trai nhà ông, cứ thử xem sao!"

Nói xong, Lưu mù còn dặn thêm một câu.

"Sau khi xong việc, đừng quên thứ ông đã hứa với tôi đấy."

"Ông yên tâm, đợi con trai tôi lấy vợ xong, tôi sẽ đưa thứ đó cho ông ngay!"

Bố tắt điện thoại, rút từ trong túi áo ra một con d.a.o gọt hoa quả.

Trước đây, bố thường dùng con d.a.o phay mẻ ở nhà để gọt hoa quả, có lần sơ ý đã bị đứt tay.

Tôi thấy thương ông.

Con d.a.o gọt hoa quả đó là do tôi đi làm thêm sau giờ học, tích cóp tiền để mua cho ông.

7.

Bố cầm con d.a.o đó, từng nhát một, nhẫn tâm xẻo hai mí mắt của tôi xuống.

Mất đi mí mắt, tôi trừng trừng đôi đồng t.ử lớn, nhìn thẳng ra bên ngoài.

Bố không dám nhìn tôi thêm nữa, vội vàng đậy nắp quan tài lại.

Rồi ông cùng anh trai bắt đầu hất đất xuống hố.

Chôn được một nửa, anh tôi bỗng hét lên: "Hì hì, bố ơi... quan tài... trong quan tài có tiếng động!"

"Em gái, em gái đang nói chuyện kìa?"

Bố ghé sát lại quan tài nghe ngóng, dường như cũng nghe thấy âm thanh gì đó.

Nhưng ông vẫn tiếp tục đổ đất xuống hố.

Vừa lấp, ông vừa lầm bầm.

"Kiến Quân là anh ruột của con, chắc con cũng muốn thấy nó cưới vợ sinh con đúng không..."

"Con cứ ở dưới đó cho ngoan, đợi đám cưới xong xuôi, bố sẽ đưa con ra, chôn cùng với mẹ con."

"Nhà mình không thể tuyệt hậu được."

"Đây là lời mẹ con đã đặc biệt dặn dò trước khi c.h.ế.t đấy..."

Trước khi mất, đúng là mẹ tôi có nói câu đó.

Lúc lâm chung, bà trao tôi còn đang quấn tã cho bố, vừa khóc vừa nói.

"Chăm sóc tốt cho đứa trẻ này."

"Đừng để nó xảy ra chuyện gì."

"Nếu không, tôi có làm ma cũng không tha cho ông đâu!"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Con Trai Nối Dõi
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...